Người “thắp lửa” khát vọng làm giàu ở Xà Phìn
Nằm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy bình yên, no ấm và ngày càng tiến bộ. Ở nơi biên cương ấy, ông Đặng Văn Háu, người có uy tín, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn đã có gần 3 thập kỷ bền bỉ gìn giữ văn hóa dân tộc, thắp lên khát vọng làm giàu từ chính sản vật quê hương.
![]() |
| Ông Đặng Văn Háu tiên phong xây dựng thương hiệu Trà Shan tuyết Xà Phìn. |
Ông Đặng Văn Háu sinh năm 1963, người dân tộc Dao có gần 30 năm gắn bó với công tác thôn bản. Từ năm 1997 đến đầu năm 2025, ông đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn, kiêm Bí thư Chi bộ. Với tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng nhiều kinh nghiệm thực tiễn, ông luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế ở địa phương.
Trên đỉnh Xà Phìn nơi mây phủ quanh năm, hàng trăm ha chè Shan tuyết cổ thụ được người dân nâng niu như báu vật. Nhận thấy tiềm năng của sản vật quê hương, ông Háu đã vận động bà con sản xuất, chế biến chè Shan tuyết theo hướng bền vững. Năm 2021, ông đứng ra thành lập Hợp tác xã (HTX) Trà Pèng có 7 thành viên, chuyên thu mua, chế biến và xây dựng thương hiệu Chè Shan tuyết Xà Phìn. Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất sạch, chất lượng trà ngày càng được khẳng định, hiện có 3 sản phẩm của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường gần một tấn trà khô chất lượng cao, giá bán dao động từ 1,2 đến 3 triệu đồng/kg; bình quân thu nhập của thành viên HTX đạt 150 triệu đồng/năm.
Trong thôn có 54 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Dao với những nếp nhà sàn quanh năm rêu phủ. Với cảnh quan phù hợp làm du lịch trải nghiệm, ông Đặng Văn Háu là một trong những người đầu tiên trong thôn mở homestay phục vụ du khách. Từ ngôi nhà sàn của gia đình ông có thể ngắm trọn những thửa ruộng bậc thang và gần với vùng chè Shan tuyết cổ thụ đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Học theo ông Háu, đã có 15 hộ làm dịch vụ lưu trú, mỗi năm thôn đón khoảng 5.000 khách đến trải nghiệm giúp người dân có thêm thu nhập.
Không chỉ gương mẫu, trách nhiệm trong công việc của thôn, ông Háu còn được biết đến là một nghệ nhân dân gian và am hiểu về văn hóa người Dao. Trước những nguy cơ bị mai một, ông luôn đau đáu với việc gìn giữ 2 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia của dân tộc mình là Nghi lễ cấp sắc và hát Páo dung. Với niềm tự hào và trách nhiệm, ông Háu đã chủ động mở các lớp truyền dạy hát Páo dung cho lớp trẻ trong thôn, giúp các em hiểu và yêu hơn tiếng hát, dân ca của dân tộc mình. Hiện nay ông còn duy trì dạy chữ Nho cho 4 cháu nhỏ, vừa học chữ vừa học cách hành lễ trong nghi thức Cấp sắc.
Đời sống người dân thôn Xà Phìn hôm nay ngày càng khởi sắc, chỉ còn 7 hộ nghèo, cận nghèo. Với tinh thần gương mẫu và đóng góp thiết thực, ông Đặng Văn Háu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 và 3 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều phần thưởng khác.
Bài, ảnh: Phạm Hoan
















Ý kiến bạn đọc