Tận tụy với công tác y tế
Nhân viên y tế thôn bản có phụ cấp thấp, công việc vất vả nên không ít người đã bỏ nghề. Thế nhưng, suốt 29 năm qua, bà Lý Thị Phương Liên, sinh năm 1958, dân tộc Dao Quần trắng ở thôn Hoa Sơn, xã Yên Sơn luôn tận tâm, gắn bó với công việc này.
![]() |
| Bà Lý Thị Phương Liên, thôn Hoa Sơn, xã Yên Sơn. |
Khi được mọi người tín nhiệm bầu làm y tế thôn bản từ năm 1996, bà coi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Thôn Hoa Sơn có 122 hộ, 523 khẩu, hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, nhận thức của người dân về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh còn hạn chế; trẻ em và phụ nữ mang thai không được thăm khám thường xuyên dẫn đến tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao. Để thay đổi suy nghĩ của người dân, bà tích cực tuyên truyền về công tác y tế, hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn chị em trong độ tuổi sinh đẻ dùng các biện pháp tránh thai, cách chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ em.
Do người dân sống không tập trung, đa số đường trong thôn là đường đất nên mỗi khi vào mùa mưa thường lầy lội. Nhiều hôm bà Liên đi bộ cả vài cây số để vào từng nhà tuyên truyền người dân cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; hướng dẫn mọi người phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xóa ao tù, nước đọng, di dời chuồng gia súc ra xa nhà ở và dùng nước sạch. Mỗi khi trong thôn có người ốm đau, bất kể ngày đêm, mưa gió, bà đều có mặt kịp thời để sơ cứu và cùng người nhà đưa người bệnh lên Trạm Y tế xã thăm khám và điều trị kịp thời.
Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bà Liên còn là cầu nối giữa trạm y tế và người dân. Bác sỹ Phạm Duy Hưng, phụ trách Trạm Y tế Chân Sơn, xã Yên Sơn cho biết: “Bà Liên là một trong những nhân viên y tế thôn bản gắn bó lâu năm, tận tụy và có trách nhiệm. Bà luôn tích cực tuyên truyền đến người dân về các chương trình y tế được triển khai. Nhờ đó, nhiều năm qua thôn Hoa Sơn không có dịch bệnh lớn bùng phát; 100% hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh, có bể chứa nước sạch; trẻ em được quan tâm nhiều hơn về chăm sóc dinh dưỡng và phát triển khỏe mạnh nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần qua các năm. Nhiều năm liền bà Liên được đánh giá là nhân viên y tế thôn bản xuất sắc”.
Ở tuổi 67 nhưng bà Liên vẫn cần mẫn với công việc, như ngọn lửa thắp sáng tinh thần cống hiến cho công tác y tế nơi vùng sâu. Với bà Liên, niềm vui lớn nhất chính là được góp sức mình cùng người dân trong thôn, xã đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Bài, ảnh: Thúy Nga











Ý kiến bạn đọc