Người gác cổng trường
Ở phường Hà Giang 1, vào mỗi buổi chiều tan học, nhiều người đã quen hình ảnh các cựu chiến binh lặng lẽ đứng trước cổng trường, cần mẫn làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Trong đó có Cựu chiến binh Đỗ Mạnh Khang, sinh năm 1964, người gần một thập kỷ bền bỉ góp sức xây dựng môi trường học đường an toàn từ những việc làm giản dị.
![]() |
| Cựu chiến binh Đỗ Mạnh Khang, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hà Giang 1. |
Bắt đầu từ năm 2017, xuất phát từ trăn trở trước tình trạng ùn tắc, lộn xộn vào giờ cao điểm tại khu vực cổng Trường Tiểu học Lê Lợi, ông Khang đã chủ động tham gia cùng lực lượng chức năng và các đoàn thể địa phương điều tiết giao thông. Khi mô hình được triển khai, ông là một trong những người tiên phong đăng ký tham gia và duy trì cho đến nay.
Đều đặn mỗi buổi chiều, bất kể nắng nóng hay mưa lạnh, người cựu chiến binh ấy lại có mặt từ sớm tại cổng trường. Trong màu áo xanh quen thuộc, ông cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hà Giang 1 kiên trì phân luồng phương tiện, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng nơi quy định, nhắc nhở học sinh sang đường an toàn. Những động tác ra hiệu dứt khoát, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà kiên quyết đã dần tạo nên nền nếp giao thông văn minh nơi cổng trường.
Không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết, ông Khang còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Gặp phụ huynh chưa đội mũ bảo hiểm cho con, ông nhẹ nhàng nhắc nhở; thấy học sinh nô đùa dưới lòng đường, ông ân cần hướng dẫn các em vào khu vực an toàn. Sự tận tâm, trách nhiệm của ông đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều người, để việc chấp hành quy định giao thông trở thành thói quen tự giác.
Chia sẻ về công việc thầm lặng của mình, ông Khang cho rằng: Bảo đảm an toàn cho học sinh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với ông, mỗi buổi đứng gác trước cổng trường không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là niềm vui khi được tiếp tục cống hiến sau những năm tháng quân ngũ. “Mình còn sức thì còn tham gia, miễn sao các cháu đến trường an toàn, phụ huynh yên tâm”, ông Khang chia sẻ.
Sự bền bỉ của người cựu chiến binh đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới cộng đồng. Mô hình “Cổng trường đảm bảo an toàn giao thông” tại phường Hà Giang 1 ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét: Tình trạng ùn tắc giảm hẳn, trật tự được giữ vững, ý thức người dân nâng lên. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi con em mình được các bác cựu chiến binh tận tình hỗ trợ mỗi ngày.
Không ồn ào, không phô trương, những việc làm giản dị của ông Đỗ Mạnh Khang đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình. Đó là tinh thần trách nhiệm, là sự gương mẫu, là tấm lòng vì cộng đồng được thể hiện bằng hành động thiết thực, bền bỉ qua năm tháng.
Bài, ảnh: Nguyễn Yếm











Ý kiến bạn đọc