Người lính Minh Thanh
Lau những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, Cựu chiến binh Trương Mạnh Thể, thôn Tân Yên, xã Minh Thanh tất bật chăm sóc đàn dúi, nhím trong khu trang trại của gia đình. Trở về sau những năm tháng quân ngũ, người lính năm xưa lại tiếp tục hăng say lao động, kiên trì tìm hướng phát triển từ mô hình kinh tế mới, góp phần mang lại nguồn thu ổn định, vun đắp nên diện mạo trù phú cho vùng đất cách mạng.
![]() |
| Cựu chiến binh Trương Mạnh Thể, thôn Tân Yên, xã Minh Thanh. |
Tháng 3 năm 1991, chàng trai trẻ Trương Mạnh Thể nhập ngũ, đóng quân tại đơn vị thuộc F316 đóng quân ở Yên Bái (vùng Hoàng Liên Sơn). Bốn năm quân ngũ không chỉ là quãng thời gian cống hiến mà còn là trường học lớn, hun đúc bản lĩnh và ý chí cho người lính trẻ. Tháng 9 năm 1995, ông xuất ngũ, trở về quê hương với hai bàn tay trắng, bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian nan.
Mảnh đất Tân Yên khi ấy còn rất khó khăn, vất vả, người dân sản xuất theo kiểu tự phát, manh mún, chưa hiểu được khái niệm về kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, kinh tế thị trường. Tuy nhiên, với bản lĩnh, nghị lực, phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” quyết tâm không lùi bước trước những gian khổ, ông xác định mình phải biết vượt lên số phận, không chấp nhận đầu hàng trước cái nghèo, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế.
Nói là làm, không cho mình thời gian nghỉ ngơi, ông bắt đầu từ những việc quen thuộc: nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu, bò. Ông trồng thêm cây ăn quả: nhãn, mơ, vải trên diện tích khoảng 7.000 m2 và chăm sóc 3 ha chè xanh tốt.
Năm 2022, ông quyết định làm thêm trang trại nuôi dúi, nuôi nhím, một mô hình còn khá mới mẻ ở địa phương thời điểm đó. Ban đầu, không ít người hoài nghi, chính ông cũng từng băn khoăn về đầu ra. Ông sang Thái Nguyên, vào Nghệ An... tìm gặp lại những người đồng đội năm xưa để học hỏi kinh nghiệm, từ kỹ thuật làm chuồng trại đến cách chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi đến việc tìm đầu ra ổn định. Khi đã nắm chắc kiến thức, ông mạnh dạn đầu tư hơn 120 triệu đồng xây dựng khu nuôi đầu tiên. Từ quy mô nhỏ, đến nay, trang trại của gia đình đã mở rộng lên gần 600 m2.
Ông Thể kể, nuôi dúi, nhím không khó, nhưng phải “hiểu tính” của chúng. Chuồng phải thoáng mà không được lộng gió, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Phía trên được lợp tôn, giữ cho không gian luôn dịu mát. Nền chuồng được láng xi măng phẳng lỳ, không chỉ giúp việc vệ sinh thuận tiện mà còn ngăn những chiếc “móng đào” của dúi khoét hang trốn đi.
Nhờ phát triển đồng bộ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông Trương Mạnh Thể đã tạo dựng được nguồn thu ổn định, đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, các giống dúi, nhím của ông được cung cấp rộng rãi trong và ngoài tỉnh.
Đồng chí Triệu Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Thanh cho biết: “Mô hình nuôi dúi, nhím của anh Trương Mạnh Thể là mô hình kinh tế điểm của hội viên cựu chiến binh xã. Thời gian tới, chúng tôi xác định tiếp tục lan tỏa các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, hình thành những hướng đi phù hợp, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và cùng địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra”.
Bài, ảnh: Mai Dung










Ý kiến bạn đọc