Dành trọn trái tim cho trẻ mồ côi

09:26, 16/06/2026

Là một trong 100 gương mặt tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Văn Diện, người sáng lập “Mái ấm Dương Hiển”, vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2026). Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân thầy mà còn là sự ghi nhận đối với những việc làm nhân văn đã được bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm qua trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện.
Thầy giáo Nguyễn Văn Diện.

Năm 1995, từ quê hương Hưng Yên, thầy Nguyễn Văn Diện lên vùng cao Hà Giang công tác. Hơn 30 năm đứng trên bục giảng cũng là từng ấy thời gian thầy chứng kiến không ít phận đời cơ cực. Những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, thiếu vắng hơi ấm gia đình luôn trở thành nỗi day dứt trong lòng. Nỗi trăn trở ấy thôi thúc thầy biến tình thương thành hành động cụ thể. Tháng 9-2018, “Mái ấm Dương Hiển” tại xã Phú Linh được thành lập. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của hàng chục trẻ em mồ côi, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Con đường gieo yêu thương của thầy Nguyễn Văn Diện không ít lần đối mặt với khó khăn. Khi Mái ấm Dương Hiển mới thành lập, nhà cửa còn chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thầy dành cả phòng khách của gia đình làm chỗ ngủ cho các em. Đồng lương hưu cùng nguồn thu ít ỏi từ căn nhà cho thuê được thầy dồn hết cho mái ấm. Từ bữa cơm hằng ngày đến những cuốn sách đến trường đều được vun vén bằng tình yêu thương và trách nhiệm của một người cha.

Hai chị em Lý Thu Hiền và Lý Quang Huy từng rơi vào cảnh mồ côi khi cha bị bệnh hiểm nghèo qua đời còn người mẹ bỏ đi sang bên kia biên giới. Từ những đứa trẻ không nơi nương tựa, các em đã được chăm sóc, học tập trong môi trường đầy tình thương. Năm nay, Hiền tốt nghiệp lớp 9, thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Giang, còn Huy hoàn thành chương trình lớp 4.

Hiện nay, “Mái ấm Dương Hiển” là nơi sinh sống của 34 trẻ em mồ côi và hai cụ già gần 80 tuổi. Mỗi ngày, bên cạnh việc học, các em còn được hướng dẫn trồng rau, chăn nuôi, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức lao động. Đó là cách thầy Diện gieo vào các em niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Linh, cho biết: “Mái ấm Dương Hiển là địa chỉ nhân đạo uy tín, đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh kém may mắn. Những việc làm đầy tâm huyết của thầy giáo Nguyễn Văn Diện không chỉ mang đến cho các em một mái nhà, mà còn thắp lên niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng”.

Bài, ảnh: Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lặng thầm gieo yêu thương
Giữa những bản làng còn nhiều khó khăn ở xã Thuận Hòa, hình ảnh nữ cán bộ Công an xã tận tụy xuống thôn, đến chợ phiên mang theo suất cơm nóng, gian hàng 0 đồng hay lặng lẽ giúp dân thực hiện thủ tục hành chính đã trở nên quen thuộc. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh đã lặng thầm gieo yêu thương bằng trách nhiệm và cả tấm lòng nhân ái.
29/05/2026
Lan tỏa đam mê bóng rổ ở xứ Tuyên
Từ một môn thể thao còn khá xa lạ ở miền núi, bóng rổ hôm nay đang dần lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu niên Tuyên Quang. Đằng sau hành trình ấy là sự bền bỉ, tâm huyết của anh Trần Thành Tuyên, người nhiều năm âm thầm gây dựng sân chơi lành mạnh, tiếp lửa đam mê, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ.
28/05/2026
Hiệu trưởng giỏi tuyên truyền
Cô giáo Lê Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Xa vừa qua đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 - cụm thi số 2, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đồng nghiệp và Ban Giám khảo.
27/05/2026
Trách nhiệm với việc Dân
Nhiều năm qua, đồng chí Lê Thị Thùy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xây Dựng, xã Sơn Dương luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gương mẫu, hết lòng với công việc chung.
21/05/2026