Chàng trai Tuyên Quang dũng cảm cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

21:18, 16/09/2026

Trong thời khắc ngọn lửa bao trùm ngôi nhà giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu từ tầng cao, anh Vàng Mí Lử, quê ở Yên Minh, Tuyên Quang cùng các nhân viên đã không ngần ngại tìm cách tiếp cận, hỗ trợ những người mắc kẹt thoát khỏi đám cháy.

Vàng Mí Lử chia sẻ về thời điểm cứu nạn nhân.
Vàng Mí Lử chia sẻ về thời điểm cứu nạn nhân.

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16-9, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Thời điểm đó, anh Vàng Mí Lử đang làm việc tại một quán bia gần hiện trường. Phát hiện khói, lửa bốc lên từ ngôi nhà bên cạnh, quản lý quán lập tức hô hoán, thông báo cho người dân và gọi mọi người tham gia chữa cháy.

Anh Lử cùng các nhân viên nhanh chóng xách nước, sử dụng toàn bộ bình chữa cháy của quán để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên dữ dội, việc tiếp cận ngôi nhà gặp nhiều khó khăn.

Giữa lúc đó, nghe tiếng kêu cứu vọng xuống từ tầng 4. Không chần chừ, anh Lử cùng các nhân viên nhanh chóng xếp chồng những vỏ bom bia bằng kim loại thành bệ đỡ, hỗ trợ một phụ nữ ôm theo con nhỏ thoát khỏi biển lửa, đưa ra khu vực an toàn. Sau đó, một nam thanh niên được xác định là con trai chủ nhà tiếp tục men theo đường dây điều hòa phía sau ngôi nhà xuống mái. Nhóm nhân viên nhanh chóng tiếp cận, kéo anh xuống đất. Khi được cứu ra ngoài, nam thanh niên bị bỏng nặng ở tay, tinh thần hoảng loạn.

Nhớ lại thời khắc ấy, anh Lử chia sẻ: “Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được mọi người thôi, chứ không thấy sợ. Nhưng ngọn lửa lớn quá, chúng tôi không thể làm gì hơn”.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân tử vong.

Giữa tình huống nguy hiểm, hành động nhanh trí, kịp thời của anh Vàng Mí Lử và những người cùng làm tại quán bia đã góp phần đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi khu vực cháy. Việc làm ấy giản dị nhưng đáng trân trọng, thể hiện tinh thần sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người gặp nạn trong lúc hiểm nguy.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hết lòng vì việc chung
23 năm gắn bó với cương vị Bí thư chi bộ thôn, đồng chí Nguyễn Xuân Xuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ luôn tâm niệm, muốn vận động nhân dân làm tốt thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Từ suy nghĩ ấy, đồng chí đã cùng tập thể chi bộ, Ban Phát triển thôn kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
28/08/2026
Tấm lòng sẻ chia của chị Linh
Trong những ngày diễn ra diễn tập Phòng thủ dân sự, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại xã Yên Phú, gia đình chị Đặng Thị Linh, thôn 3 Thống Nhất đã chủ động nhường căn nhà mới cho gần 20 cán bộ, chiến sĩ ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Hành động đẹp và đầy ý nghĩa của gia đình chị Linh đã thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết quân dân và tấm lòng sẻ chia của đồng bào với lực lượng vũ trang.
27/08/2026
Bén duyên với nho Hạ đen
Từ niềm đam mê với nông nghiệp sạch, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1996 tại thôn Cường Thịnh, xã Thanh Thủy đã mạnh dạn đưa giống nho Hạ đen về trồng thử nghiệm và chị từng bước gây dựng mô hình sản xuất, mang đến một sản phẩm nông nghiệp mới và mở ra hướng khởi nghiệp đầy triển vọng ngay trên quê hương.
26/08/2026
Giữ hồn văn hóa Cao Lan
Anh Sầm Văn Đạo, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mãn Hóa, Chủ nhiệm CLB Bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan xã Phú Lương, Phó chủ nhiệm CLB Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cao lan tỉnh Tuyên Quang là một trong 2 cá nhân của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
25/08/2026