Ước mơ gieo chữ
Vượt lên khó khăn, thiếu thốn, em Giàng Thị Sinh, học sinh dân tộc Mông, lớp 12C5 ở trường THPT xã Đồng Văn vừa xuất sắc trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm 2 với số điểm 27,31. Đằng sau kết quả đáng tự hào ấy là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cô học trò nghèo mang trong mình ước mơ “đưa con chữ về bản”.
![]() |
| Em Giàng Thị Sinh, lớp 12C5 ở trường THPT xã Đồng Văn. |
Trong căn nhà nhỏ, niềm vui vẫn chưa dứt sau khi gia đình em Giàng Thị Sinh nhận được giấy báo trúng tuyển. Với 27,31 điểm khối C, Sinh đã đỗ vào Trường Đại học Sư phạm 2 - ngôi trường mà em hằng mơ ước.
Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nương, vì mẹ sức yếu nên ngoài giờ học em thường tranh thủ phụ bố mẹ việc nương rẫy và đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu là những vụ mùa bắp cải quanh năm, cho nên kinh tế còn nhiều khó khăn, đường đến trường của Sinh cũng nhiều vất vả hơn bạn bè. Thế nhưng, chưa bao giờ em để hoàn cảnh làm chùn bước. Ban ngày phụ giúp bố mẹ công việc nương rẫy, tối đến Sinh lại miệt mài bên ngọn đèn học bài.
Để đạt được 27,31 điểm, ngoài sự chăm chỉ, Sinh còn nhận được sự quan tâm, động viên từ thầy cô và bạn bè. Cô Cao Thị Tố Uyên, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Em là một học sinh có nhiều điểm nổi bật, đặc biệt ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và ý thức vươn lên. Không chỉ có thành tích tốt trong học tập, em còn là một cán bộ lớp năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Với tôi, đây không đơn thuần là một thành tích về điểm số, mà còn là minh chứng cho nghị lực vượt khó của một học sinh biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy. Tôi tin với những phẩm chất đó, em sẽ còn có nhiều cơ hội để trưởng thành và đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.”.
Không chỉ học giỏi, Sinh còn là người con hiếu thảo, sống chan hòa. Thành tích của em đã tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh ở vùng cao Đồng Văn.
Giờ đây, khi ước mơ đầu tiên đã thành hiện thực, Giàng Thị Sinh đang chuẩn bị hành trang lên giảng đường. Em tâm sự: “Em chọn ngành Sư phạm vì hai lý do lớn nhất: Một là em mong sau khi ra trường có công việc ổn định để phụ giúp gia đình và bố mẹ bớt vất vả. Hai là em muốn quay về quê hương để có thể đem con chữ đến cho các em học sinh vùng cao, giúp các em có thêm cơ hội vươn lên ạ”.
Tấm gương của Giàng Thị Sinh là minh chứng đẹp cho ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập của tuổi trẻ vùng cao. Với nghị lực và ước mơ đẹp đẽ ấy, em sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường đã chọn.
Bài, ảnh: Minh Tâm











Ý kiến bạn đọc