Vượt lên số phận

08:18, 29/07/2026

 Với anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31, phường Minh Xuân, mỗi ngày trôi qua là một hành trình vượt lên chính mình. Không đầu hàng số phận, anh đã gây dựng được tiệm may thời trang, là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật bằng nghị lực sống của chính mình.

Anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31 phường Minh Xuân.
Anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31 phường Minh Xuân.

Anh Hải sinh năm 1977, là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Khi mới sinh ra anh cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác, thế nhưng sau trận sốt bại liệt năm 2 tuổi đã để lại di chứng khiến chân trái của anh bị teo và liệt hoàn toàn. Anh Hải chia sẻ: “Lớn lên khi ra ngoài xã hội tôi rất tự ti khi mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Tuổi thơ của tôi trải qua rất nhiều khó khăn. Sau khi học hết cấp 3 tôi suy nghĩ và lựa chọn cho mình công việc phù hợp. Với khả năng và sức khỏe của mình tôi đã chọn nghề may. Tôi nghĩ mình còn đôi tay, nếu không thể làm được việc nặng mình sẽ tìm một nghề phù hợp để nuôi sống bản thân”.

Những ngày đầu lập nghiệp không hề dễ dàng. Việc điều khiển máy may, cắt vải và đứng làm việc trong nhiều giờ đồng hồ đòi hỏi sự kiên trì gấp nhiều lần người bình thường. Nhưng bằng sự tỉ mỉ và quyết tâm, anh đã làm được và từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng. Đến nay, tiệm may của anh không chỉ là nơi mang đến những bộ quần áo vừa vặn, đẹp mắt mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó trước nghịch cảnh.

Anh Hải còn dành nhiều tâm huyết cho công tác xã hội. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng, anh thường xuyên tham gia các hoạt động kết nối, động viên người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm về nghề, dạy nghề và giúp nhiều người khuyết tật khác khởi nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, anh cùng các hội viên trong Câu lạc bộ đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ được 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Phạm Hoàng Hương, xã Trung Sơn bị cháy nhà; vận động ủng hộ 30 triệu đồng giúp đỡ chị Ngô Thị Nhẩm, xã Yên Sơn bị mù hai mắt có thêm kinh phí xây dựng căn nhà cấp bốn; vận động các nhà tài trợ trao 100 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Phú Lâm…

Ông Vương Kim Thành, Tổ trưởng tổ dân phố 31, phường Minh Xuân cho biết: “Điều khiến nhiều người cảm phục ở anh Hải không chỉ là nghị lực vượt lên khiếm khuyết của bản thân, mà còn là tinh thần sống tích cực, luôn lan tỏa năng lượng lạc quan đến những người xung quanh. Anh Hải tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng phong trào địa phương. Gia đình anh hằng năm đều đạt Gia đình văn hóa”.

Từ những đường kim, mũi chỉ nơi tiệm may nhỏ đến những việc làm đầy trách nhiệm với cộng đồng, anh Trần Mạnh Hải đã chứng minh rằng, giá trị của con người không nằm ở cơ thể lành lặn hay khiếm khuyết mà ở ý chí, nghị lực và khát vọng cống hiến. Năm 2025, anh Hải được nhận Giấy khen của Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mô côi tỉnh Tuyên Quang về thành tích nỗ lực vượt khó, vươn lên số phận và lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng.

Bài, ảnh: Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nuôi cầy hương đặc sản ở Phù Lưu
Những năm gần đây, bên cạnh phát triển chăn nuôi truyền thống, nhiều hộ dân ở xã Phù Lưu đã mạnh dạn tìm tòi, đưa những mô hình kinh tế mới vào sản xuất. Trong đó, mô hình nuôi cầy hương đặc sản đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
30/06/2026
29 năm góp sức giữ bình yên từ cơ sở
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lên đường nhập ngũ, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Đỗ Đức Lân (sinh năm 1954), tổ dân phố 11, phường An Tường. Trở về sau chiến tranh, người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho quê hương. Suốt 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, góp sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
28/07/2026
Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Phạm Như Hán, tổ dân phố 21, phường An Tường, vẫn giữ tác phong giản dị, điềm đạm của người lính năm xưa. Trải qua nhiều chiến dịch ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật 23% do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
24/07/2026
Nghị lực làm giàu của người lính
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Trần Văn Thành, cựu chiến binh thôn Minh Thành, xã Linh Hồ đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi hươu sao kết hợp nuôi hoẵng sinh sản. Nhờ khai thác nhung, bán con giống và vật nuôi thương phẩm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 700 triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.
23/07/2026