Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Phạm Như Hán, tổ dân phố 21, phường An Tường, vẫn giữ tác phong giản dị, điềm đạm của người lính năm xưa. Trải qua nhiều chiến dịch ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật 23% do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Cựu chiến binh Phạm Như Hán. |
Sinh năm 1948, tháng 7-1967, khi mới 17 tuổi và đang là công nhân Nông trường Sông Lô, ông Phạm Như Hán tình nguyện lên đường nhập ngũ theo Lệnh Tổng động viên của Đảng và Nhà nước. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế về Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304A và nhanh chóng có mặt trên các chiến trường ác liệt.
Năm 1972, trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đơn vị của ông liên tục đối mặt với mưa bom, bão đạn. Tại Hải Lăng (Quảng Trị), ông bị thương ở đầu và vai khi làm nhiệm vụ. Dù thuộc diện được đưa về tuyến sau điều trị, ông kiên quyết xin ở lại đơn vị, tiếp tục sát cánh cùng đồng đội chiến đấu tại Cửa Việt, Đông Hà. Tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và bản lĩnh của người chỉ huy đã giúp ông được cấp trên tin tưởng giao giữ chức Đại đội trưởng Đại đội 11 vào tháng 7-1972.
Trong Chiến dịch Thượng Đức (Quảng Nam), ông cùng đồng đội đảm nhận nhiệm vụ mở cửa đột phá qua hệ thống phòng ngự kiên cố của địch, tạo điều kiện cho đơn vị tiến công giành thắng lợi. Trận đánh kết thúc, ông bị thương lần thứ hai ở tay và đùi, mang thương tật 23%. Điều khiến ông luôn trăn trở là sự hy sinh của nhiều đồng đội sau những trận chiến ác liệt, khi Đại đội 11 chỉ còn hơn 20 cán bộ, chiến sĩ.
Tháng 3-1975, sau khi củng cố lực lượng, ông tiếp tục tham gia Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, rồi cùng các đơn vị thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Với những cống hiến trong kháng chiến, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Giải phóng, Huân chương Chiến công cùng nhiều kỷ niệm chương, huy hiệu của các chiến dịch lớn.
Trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phạm Như Hán tiếp tục phát huy phẩm chất người lính. Do ảnh hưởng của vết thương chiến tranh, ông nghỉ việc theo chế độ mất sức sau thời gian làm công nhân tại Nông trường Sông Lô. Không khuất phục trước khó khăn, ông cùng gia đình phát triển kinh tế bằng chăn nuôi, làm nhiều nghề để ổn định cuộc sống. Từ nghị lực, đức tính cần cù và tinh thần vượt khó của người cha, các con ông đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng cơ khí, hàn xì, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển.
Không chỉ là tấm gương trong lao động, sản xuất, ông Phạm Như Hán còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh và địa phương, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Những ký ức chiến trường, những hy sinh của đồng đội được ông kể lại bằng sự chân thành, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ thành quả hòa bình trong mỗi đoàn viên, thanh niên; tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ hôm nay sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.
Bài, ảnh: Ngọc Ngân











Ý kiến bạn đọc