Lặng thầm làm sạch những cung đường
Mỗi buổi chiều sau khi tan chợ, Cháng Mí Thánh, sinh năm 2001, ở thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ lại lặng lẽ mang theo cuốc, xẻng và dao phát cỏ để dọn dẹp tuyến đường từ xã Bạch Đích đến xã Yên Minh. Việc làm âm thầm của em đã góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an toàn giao thông và lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng.
![]() |
| Em Cháng Mí Thánh. |
Mưu sinh bằng nghề bán hàng tại các chợ phiên, hằng ngày Thánh đều đi lại trên tuyến đường nối Bạch Đích với Yên Minh. Đây là cung đường có nhiều cây xanh, vào mùa thay lá thường phủ kín lá khô, cành cây gãy. Sau những trận mưa hay những đợt gió lớn, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với người điều khiển xe máy.
Chính từ những lần chứng kiến người đi đường phải tránh né cành cây, lá mục và đất đá tràn xuống mặt đường, Thánh nảy sinh ý nghĩ tự mình dọn dẹp. Buổi sáng bận bán hàng, buổi chiều có thời gian rảnh, em lại cặm cụi thu dọn rác, phát quang cỏ dại ven đường, xúc đất tràn xuống lề và lau sạch những cột cây số dọc tuyến. Không ai giao việc, cũng không mong nhận được sự đền đáp, em chỉ mong mỗi đoạn đường mình đi qua đều sạch sẽ, an toàn hơn cho mọi người.
Đến nay, nhiều đoạn đường thuộc khu vực xã Bạch Đích và xã Yên Minh được Thánh dọn dẹp sạch sẽ. Hình ảnh chàng trai trẻ lặng lẽ dọn đường giữa buổi chiều đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Nhiều người khi đi qua không quên dành cho em những lời động viên, khích lệ, thậm chí cùng chung tay thu gom rác, quét lá.
Theo Thánh, việc làm của mình rất nhỏ bé, nhưng nếu có thể góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giúp người dân đi lại an toàn hơn thì đó đã là niềm vui. Em cũng mong sẽ có thêm nhiều bạn trẻ chung tay thực hiện những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để mỗi cung đường, mỗi bản làng ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bài, ảnh: Thanh Thủy











Ý kiến bạn đọc