Người giữ lửa nghĩa tình đồng đội
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng ký ức về những ngày mở đường Hạnh Phúc vẫn được ông Nguyễn Mạnh Thùy gìn giữ như một phần máu thịt. Với người cựu thanh niên xung phong, tri ân quá khứ không chỉ bằng ký ức mà còn bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ vì đồng đội hôm nay.
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Thùy, Ủy viên BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Tuyên Quang. |
Ở tuổi 85, ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Ủy viên BCH Hội cựu TNXP Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Tuyên Quang, vẫn miệt mài với công tác Hội. Trước khi hợp nhất đơn vị hành chính, ông nguyên là Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang khóa III (nhiệm kỳ 2019 - 2024); sau hợp nhất, ông tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh Tuyên Quang, góp sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
Mỗi lần nhắc đến lực lượng TNXP, ánh mắt ông lại ánh lên niềm tự hào. Ông kể, năm 1959, gần 1.500 TNXP của 8 tỉnh cùng gần 1.000 dân công là con em các dân tộc Hà Giang đã bước vào cuộc trường chinh phá đá, mở tuyến đường từ Hà Giang lên Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Sau gần sáu năm gian khổ, ngày 20-3-1965, tuyến đường Hạnh Phúc dài 185 km hoàn thành, mở ra con đường cơ giới đầu tiên nối vùng cao Cực Bắc với miền xuôi, trở thành biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần cống hiến của lực lượng TNXP.
Chính những ký ức ấy đã thôi thúc ông dành trọn tâm huyết cho công tác nghĩa tình đồng đội. Trên cương vị được giao, ông luôn bám sát thực tiễn địa phương để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, động viên hội viên phát huy phẩm chất “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”. Ông thường xuyên đến cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhất là những người tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời đề xuất các hình thức hỗ trợ phù hợp.
Điều đáng trân trọng ở người cán bộ Hội là tinh thần sẻ chia bằng những hành động cụ thể. Ông đã chủ động kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực chăm lo cho hội viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, động viên gia đình chính sách và hội viên khó khăn được trên 167 triệu đồng cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội. Hơn 10 năm qua, cá nhân ông đã trích từ lương của mình mỗi năm khoảng 50 triệu đồng giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các đồng chí Ủy viên BCH Hội TNXP các huyện không có thù lao… Với ông, đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là cách gìn giữ tình đồng chí, đồng đội đã được hun đúc từ những năm tháng gian lao.
Sự tận tụy của ông được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: ba năm liên tiếp (2021, 2022, 2023) ông được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2024 ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhưng với ông Nguyễn Mạnh Thùy, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin, sự gắn bó của hội viên và sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ.
Ở người cựu TNXP ấy, ngọn lửa cống hiến chưa bao giờ tắt. Từ những ngày mở đường Hạnh Phúc đến hành trình chăm lo nghĩa tình đồng đội hôm nay, ông vẫn lặng lẽ góp sức bằng trách nhiệm, bằng tấm lòng và bằng niềm tin son sắt vào những giá trị tốt đẹp mà lực lượng TNXP đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc