Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Dù tuổi đã gần 90, nhưng mỗi ngày, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quyết, thôn 2, xã Tân Long vẫn dành thời gian dạo quanh khu vườn xanh mát do chính mình gây dựng từ gần nửa thế kỷ trước, những cây cau giống, cây ăn quả, cây bonsai được tạo dáng công phu, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình và được con cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quyết, thôn 2, xã Tân Long. |
Năm 1965, hưởng ứng lệnh tổng động viên của Đảng và Nhà nước, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Quyết, quê ở xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ), lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào Trung đoàn 335, Tiểu đoàn 2 và tham gia chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau khi Hiệp định Viêng Chăn được ký kết năm 1973, ông cùng đơn vị tiếp tục ở lại nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ quốc tế, vừa bảo vệ thành quả cách mạng, vừa hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Với những đóng góp trong cuộc kháng chiến, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và được Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
Trong những năm trên chiến trường, ông Nguyễn Ngọc Quyết bị nhiễm chất độc da cam với tỷ lệ 61%. Dẫu vậy, người lính ấy chưa bao giờ để khó khăn khuất phục ý chí của mình.
Tháng 6-1975, ông xuất ngũ trở về Việt Nam. Đầu năm 1976, ông cùng gia đình lên Tuyên Quang xây dựng vùng kinh tế mới. Từ khai hoang, trồng lúa, chăn nuôi đến gây dựng cuộc sống mới, mọi thứ đều bắt đầu từ đôi bàn tay trắng.
Nhớ lại quãng thời gian làm kinh tế trên đất Lào, đặc biệt là những kinh nghiệm học hỏi được, ông mạnh dạn đưa nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh vào trồng. Từ vài gốc cây ban đầu, khu vườn ngày một mở rộng với nhãn, cam, chanh tứ thì, cau, mẫu đơn, hoa hồng cùng nhiều cây bonsai được tạo dáng công phu và nuôi ong lấy mật. Có thời điểm, khu vườn của ông là một trong số ít vườn cây cảnh của địa phương. Nhờ sự tỉ mỉ, khéo léo trong tạo thế, uốn dáng, nhiều cây cảnh được thương lái trong và ngoài tỉnh tìm đến mua với giá từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi cây. Nguồn thu từ cây cảnh, cây ăn quả, nuôi ong lấy mật đã giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống, nuôi các con trưởng thành.
Khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút bởi di chứng chất độc da cam và tuổi tác, ông không còn trực tiếp chăm sóc khu vườn như trước, công việc ấy nay đã được các con tiếp nối, chăm chút mỗi ngày, tiếp tục mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Đến nay, trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2, xã Tân Long, ông vẫn lưu giữ cẩn thận nhiều kỷ vật chiến tranh. Đặc biệt, những ống pháo sáng của quân đội Mỹ từng được sử dụng để phát hiện mục tiêu trong chiến tranh đã được ông tận dụng làm thành những chiếc khay đựng chén uống nước. Với ông, đó không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt mà còn là lời nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình, về những năm tháng gian khổ mà thế hệ cha anh đã trải qua.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Long cho biết: “Đồng chí Nguyễn Ngọc Quyết là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của địa phương, luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù tuổi đã cao, không còn trực tiếp lao động sản xuất, nhưng kinh nghiệm, nếp sống cần cù, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm vẫn được các con, các cháu tiếp nối, phát huy. Đồng chí là tấm gương sáng để hội viên cựu chiến binh và thế hệ trẻ học tập, noi theo”.
Bài, ảnh: Mai Dung











Ý kiến bạn đọc