29 năm góp sức giữ bình yên từ cơ sở

08:10, 28/07/2026

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lên đường nhập ngũ, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Đỗ Đức Lân (sinh năm 1954), tổ dân phố 11, phường An Tường. Trở về sau chiến tranh, người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho quê hương. Suốt 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, góp sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Cựu chiến binh Đỗ Đức Lân.
Cựu chiến binh Đỗ Đức Lân.

Ngày 19-5-1972, ông Đỗ Đức Lân lên đường nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt, ông trực tiếp tham gia bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm lịch sử. Bom đạn khốc liệt và những lần đối mặt với hiểm nguy đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với người lính trẻ. Ba lần cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết không làm ông chùn bước mà càng tôi luyện ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ.

Năm 1984, hoàn thành nghĩa vụ, ông xuất ngũ trở về quê hương, công tác 18 năm tại Nhà máy Chè Sơn Dương. Sau khi nghỉ công tác, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ công an viên và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh phường An Tường 3 khóa liên tiếp. 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào của địa phương.

Ông Lân chia sẻ, làm công tác ở cơ sở phải gần dân, hiểu dân và nói để dân tin. Bởi vậy, ông luôn kiên trì lắng nghe, nhẹ nhàng vận động, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư. Với ông, mỗi việc làm dù nhỏ cũng là trách nhiệm của người đảng viên, người cựu chiến binh đối với quê hương.

Chia sẻ về hành trình cống hiến của mình, ông Lân cho biết: “Trở về địa phương, tôi nghĩ mình không thể đứng ngoài các hoạt động của cộng đồng. Còn sức thì còn cống hiến, giúp dân, giúp chính quyền làm tốt công việc. Tôi luôn tâm niệm mình may mắn được trở về với gia đình, quê hương nên phải sống tốt cả phần của những người đồng đội đã hy sinh. Ở cương vị nào tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với những đóng góp trong kháng chiến cũng như quá trình công tác tại địa phương, ông Đỗ Đức Lân được tặng Bằng khen tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng nhiều giấy khen của Hội Cựu chiến binh và lực lượng công an các cấp. Điều ông trân trọng hơn cả là được tiếp tục cống hiến cho quê hương, góp phần giữ gìn bình yên từ chính khu dân cư nơi mình sinh sống.

Bài, ảnh: Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nuôi cầy hương đặc sản ở Phù Lưu
Những năm gần đây, bên cạnh phát triển chăn nuôi truyền thống, nhiều hộ dân ở xã Phù Lưu đã mạnh dạn tìm tòi, đưa những mô hình kinh tế mới vào sản xuất. Trong đó, mô hình nuôi cầy hương đặc sản đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
30/06/2026
Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Phạm Như Hán, tổ dân phố 21, phường An Tường, vẫn giữ tác phong giản dị, điềm đạm của người lính năm xưa. Trải qua nhiều chiến dịch ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật 23% do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
24/07/2026
Nghị lực làm giàu của người lính
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Trần Văn Thành, cựu chiến binh thôn Minh Thành, xã Linh Hồ đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi hươu sao kết hợp nuôi hoẵng sinh sản. Nhờ khai thác nhung, bán con giống và vật nuôi thương phẩm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 700 triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.
23/07/2026
10 phút "vàng" trên bãi biển Nhật Lệ
6 giờ sáng ngày 21-7, giữa khung cảnh nhộn nhịp của bãi biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị, những chiến sĩ áo trắng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã cấp cứu thành công một nạn nhân bị đuối nước đã rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn, cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ranh giới giữa sống và chết chỉ còn tính bằng từng giây.
22/07/2026