Nghị lực của Bác sỹ nội trú Đặng Huy Hiếu
Với tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa, xếp thứ 6 toàn khóa và kết quả trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư của Trường Đại học Y Hà Nội, Đặng Huy Hiếu - người con quê Tuyên Quang - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã ghi dấu một hành trình học tập bền bỉ, giàu nghị lực. Đằng sau những thành tích ấy là 24 năm kiên trì điều trị dị tật bẩm sinh và ước mơ trở thành bác sỹ để khám chữa bệnh cho mọi người.
![]() |
| Bác sỹ Đặng Huy Hiếu trong buổi Match Day năm 2026 lựa chọn Bác sỹ nội trú chuyên ngành Ung thư. |
Từ những ca phẫu thuật tuổi thơ đến ước mơ khoác áo blouse trắng
Sinh ra tại Tuyên Quang, Huy Hiếu mang dị tật khe hở môi - vòm miệng bẩm sinh. Từ khi mới 7 tháng tuổi, Hiếu đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Trong suốt 24 năm, tuổi thơ và thanh xuân của Hiếu gắn với nhiều đợt điều trị, phẫu thuật tạo hình và chỉnh hình răng - hàm - mặt, từ khâu môi, đóng khe hở vòm miệng đến ghép xương vùng hàm và tạo hình bằng sụn. Những lần điều trị kéo dài là thử thách lớn về thể chất và tinh thần, nhưng tình yêu thương của gia đình cùng sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ đã giúp Hiếu kiên trì đi qua từng giai đoạn.
Chính những năm tháng ấy đã gieo trong Hiếu một ước mơ rất sớm. Em từng nói với gia đình: “Sau này lớn lên, con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và chăm sóc cho những người thân yêu”.
Bền bỉ chinh phục những cột mốc mới
Ước mơ ấy theo Hiếu trong suốt những năm học phổ thông. Tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, em liên tục nỗ lực và đạt nhiều thành tích nổi bật: ngay từ lớp 10 em đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học; lớp 11 giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học; Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương; Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học; được tuyển vòng loại Top 32 Olympic Sinh học quốc tế và tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.
Từ một học sinh từng phải dành nhiều thời gian cho bệnh viện, Hiếu dần biến những giới hạn của bản thân thành động lực để tiến về phía trước.
Bước vào môi trường đào tạo Y khoa, Hiếu tiếp tục duy trì sự bền bỉ và kỷ luật. Sau 6 năm học tập tại giảng đường và thực hành lâm sàng tại bệnh viện, em tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa, xếp thứ 6 toàn khóa. Song song với học tập chuyên môn, Hiếu đạt IELTS 7.5, tham gia nghiên cứu khoa học và có các bài báo được công bố trong nước, quốc tế.
![]() |
| Bác sỹ Đặng Huy Hiếu nhận Bằng Tốt nghiệp Đại học Y khoa - Đại học Y Hà Nội. |
Trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2026, Hiếu xếp thứ 27 trên 1.000 thí sinh tham dự và tại buổi lễ Match day của trường Đại học Y Hà Nội em đã chọn ngành Ung thư.
Chia sẻ về quyết định theo chuyên ngành Ung thư, Hiếu cho biết em đã được truyền cảm hứng từ trại hè khoa học MaSSP mùa hè lớp 11. Khi đó, em được tiếp xúc với các chủ đề về tế bào ung thư, được tham quan trải nghiệm tại bệnh viện, phòng lab, khiến em mong muốn được tìm tòi nhiều hơn về căn bệnh này. Quá trình 6 năm học tập tại trường Đại học Y Hà Nội, chứng kiến những bệnh nhân ung thư phải trải qua đau đớn và nhiều giai đoạn điều trị khiến em mong muốn làm một công việc có ý nghĩa, trực tiếp góp phần chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Với Hiếu, bác sĩ ung thư không chỉ là người thực hiện điều trị mà còn là người đồng hành, tiếp thêm niềm tin để bệnh nhân kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Niềm vui lớn là được nhìn thấy người bệnh có thêm cơ hội điều trị, thêm hy vọng và nụ cười.
Nhắc về hành trình của con, chị Lưu Hải Anh, mẹ của Huy Hiếu, xúc động chia sẻ: “Hành trình của con được dệt nên từ mồ hôi và nước mắt. Mẹ không mong con phải là bác sĩ giỏi nhất, chỉ mong con luôn giữ trái tim nhân hậu, nhớ những cơn đau mình từng trải qua để thấu hiểu và sẻ chia với nỗi đau của người bệnh”.
Với nền tảng kiến thức chuyên môn, tinh thần học hỏi và sự thấu cảm được bồi đắp từ chính những trải nghiệm của bản thân, bác sĩ nội trú Đặng Huy Hiếu sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp để góp phần mang lại thêm cơ hội điều trị và hy vọng cho người bệnh ung thư. Câu chuyện của Hiếu không chỉ là câu chuyện về thành tích học tập, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, lòng biết ơn và khát vọng biến những trải nghiệm đau đớn của chính mình thành động lực phục vụ người bệnh và cộng đồng.
Bài, ảnh: Mạnh Tùng












Ý kiến bạn đọc