Xót thương cậu học trò dân tộc Mông chăm mẹ bệnh ung thư giai đoạn cuối
Mới 12 tuổi, em Giàng Trần Hưng, dân tộc Mông, lớp 7D, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hùng Lợi, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang đã phải làm chỗ dựa chính cho người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.
Căn nhà dựng tạm bợ gần 30m2 tại thôn Phan là nơi 2 mẹ con Hưng sinh sống. Gia đình em thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ em ly hôn khi em mới được 14 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Hoàng Thị Kiều, mẹ đẻ em Hưng đi làm công nhân ở Hà Nội, để em ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc.
![]() |
Em Giàng Trần Hưng và mẹ |
Đến năm 2019, chị Kiều xin về làm cấp dưỡng tại Trường Mầm non Hùng Lợi. Tưởng như cuộc sống hai mẹ con em yên ổn thì tai họa ập xuống. Tháng 2-2025, trên đường chở em Hưng đến trường, chị Kiều bị băng huyết được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Qua thăm khám, phát hiện có 1 khối u tử cung, sau đó chị Kiều được chuyển xuống Bệnh viện K3 Tân Triều – Hà Nội, các bác sỹ chẩn đoán chị bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Từ ngày điều trị đến nay chị Kiều đã trải qua 25 mũi trị xạ, 11 đợt truyền hóa chất, 3 đợt trị áp sát.
Chị Kiều nghẹn ngào nói: “Tôi cứ nghĩ mình còn trẻ, còn đang trong độ tuổi lao động để kiếm tiền nuôi con ăn học… Giờ mình mắc bệnh thế này thì phải làm sao? Rồi những lần đau buốt ruột gan khi con kêu nhớ mẹ mỗi lần mẹ đi điều trị dài ngày. Tôi thương con trai tôi lắm, cháu đã thiệt thòi nhiều thứ, giờ đến ngôi nhà cũng không có cho con ở. Vì gia đình tôi thuộc diện di dời để làm đường Hồ Chí Minh. Căn lán mẹ con tôi đang ở này được anh em họ hàng dựng tạm để tôi về nghỉ ngơi vài hôm rồi lại xuống viện điều trị tiếp. Tôi bệnh nặng này chi phí điều trị tốn kém lên đến cả hơn 100 triệu đồng là do anh, em họ hàng và gia đình giúp đỡ. Tôi bất lực với bệnh tật mình rồi”.
![]() |
Căn lán nhỏ của 2 mẹ con em Giàng Trần Hưng, thôn Phan, xã Hùng Lợi tỉnh Tuyên Quang được anh em họ hàng dựng tạm. |
Từ ngày mẹ bị bệnh, em Hưng trở thành chỗ dựa cho mẹ, cứ mỗi buổi chiều thứ 6 học xong em lại về nhà cơm nước, chăm sóc mẹ. Em Hưng chia sẻ: “Nếu có phép màu thì em muốn phép màu hãy để mẹ được khỏe mạnh bên em. Em chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để mẹ không đau bệnh nữa. Bố đã bỏ em đi rồi, giờ chỉ còn mỗi mình mẹ thôi”.
Đồng chí Đỗ Đức Thiện, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phan cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị Kiều và cháu Giàng Trần Hưng đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chị tần tảo nuôi con nhỏ hiện nay mắc bệnh nặng. Địa phương còn nghèo cũng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ, việc chữa bệnh của chị Kiều còn dài, chi phí tốn kém, chúng tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để mẹ con chị qua cơn bĩ cực".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hoàng Thị Kiều, mẹ đẻ em Giàng Trần Hưng, thôn Phan, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0978. 087.008.
Hoặc gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865
Bài, ảnh: Minh Thủy
Ý kiến bạn đọc