Cần chung tay hỗ trợ cậu học trò người Nùng gặp nhiều khó khăn

10:46, 29/01/2026

Em Vàng Văn Nghĩa, dân tộc Nùng, sinh năm 2014, học sinh lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt éo le khi người cha nuôi là chỗ dựa duy nhất của em đang nguy kịch vì bệnh nặng.

Em Vàng Văn Nghĩa, lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang.
Em Vàng Văn Nghĩa, lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang.

Em Nghĩa có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Nghĩa chưa từng biết mặt cha ruột. Ngay từ khi chào đời, mẹ em cũng rời đi xây dựng gia đình mới. Em được anh Vàng Văn Tuấn, sinh 1985, trú tại thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi cưu mang, nuôi dưỡng từ tấm bé. Bản thân anh Tuấn cũng là người đàn ông nhiều truân chuyên, từng đổ vỡ hôn nhân, một mình gồng gánh cuộc sống nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Dù cuộc sống khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, anh vẫn cố gắng làm lụng từng ngày để nuôi Nghĩa ăn học, mong con có tương lai tươi sáng hơn.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Cách đây ít ngày, anh Tuấn đột ngột bị đau đầu, sốt rồi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, anh được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các bác sỹ chẩn đoán bị viêm màng não cấp, hiện anh đang điều trị tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, trong tình trạng nghiêm trọng. Chi phí điều trị lớn trong khi gia đình không có điều kiện, khiến hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay càng kiệt quệ.

Anh Vàng Văn Tuấn, thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội.
Anh Vàng Văn Tuấn, thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội.

Em Nghĩa đang sống một mình trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo chương trình xóa nhà tạm năm 2025. Ngôi nhà nhỏ giúp em có chỗ che mưa che nắng, nhưng không thể bù đắp khoảng trống tình thân khi người cha nuôi đang nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương. Những ngày này, ngoài giờ đến lớp, em vẫn đạp xe về nhà gần 7 km để trông chờ tin tức của cha nuôi, từ người lớn trong thôn và thầy, cô giáo.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Chủ nhiệm lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi chia sẻ: “Em Nghĩa là học sinh hiền lành, chăm ngoan, nghị lực. Dù hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, em luôn cố gắng học tập, chưa từng than phiền về cuộc sống riêng. Nay biến cố dồn dập, ai cũng lo em có thể phải dang dở việc học nếu cha nuôi không qua khỏi hoặc gia đình không còn khả năng gượng dậy".

Em Vàng Văn Nghĩa, lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang học trên lớp cùng các bạn.
Em Vàng Văn Nghĩa, lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang học trên lớp cùng các bạn.

Hiện nay, anh Vàng Văn Tuấn là lao động duy nhất, là điểm tựa duy nhất của Nghĩa. Nếu anh không qua được cơn bạo bệnh, tương lai của cậu học trò nhỏ sẽ vô cùng bấp bênh. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Tuấn và em Nghĩa, rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, sẻ chia một phần chi phí điều trị cho anh Tuấn, đồng thời tiếp thêm điều kiện để em Nghĩa được tiếp tục đến trường.

Mỗi sự hỗ trợ lúc này không chỉ giúp chi phí tiền thuốc men, mà còn là chiếc phao cứu sinh cho tương lai của một đứa trẻ vùng cao đang đứng trước nguy cơ mất đi chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Vàng Văn Nghĩa, học sinh lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trên 32 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Đặng Văn Cu
Ngày 28-1, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Trung Hà, các nhà hảo tâm thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Cu, chị Lý Thị Trao, dân tộc Dao, thôn Lang Chua.
28/01/2026
Ước mơ về một mái ấm an toàn
Cuối thôn Lang Chua, xã Trung Hà, vợ chồng anh Đặng Văn Cu và chị Lý Thị Trao, dân tộc Dao, đều bị thiểu năng trí tuệ, đang nuôi hai con nhỏ trong căn nhà tạm dột nát, chực chờ sập mỗi mùa mưa bão. Ước mơ giản dị của anh chị là có một mái nhà an toàn.
17/01/2026
Hãy chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Cuối thôn Lang Chua, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang, vợ chồng anh Đặng Văn Cu, sinh năm 1984 và chị Lý Thị Trao, sinh năm 1984, dân tộc Dao, bị thiểu năng trí tuệ, đang sống cùng hai con nhỏ trong căn nhà tạm dột nát, chực chờ đổ sập khi mưa bão.
14/01/2026
Trên 83 triệu đồng hỗ trợ em Thào Mí Chơ
Chiều ngày 11-1, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và các nhà hảo tâm đã thăm, trao tiền hỗ trợ cho em Thào Mí Chơ, lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lũng Táo, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
12/01/2026