Cậu học trò hôn mê sâu cần được giúp đỡ

11:03, 15/04/2026

Em Hoàng Lý Minh Khôi, dân tộc Nùng, học sinh lớp 7B, trường THCS Ỷ La (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Từng ngày trôi qua là từng ngày em phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong sự lo lắng tột cùng của gia đình.

Em Hoàng Lý Minh Khôi, lớp 7B, trường THCS Ỷ La, phường Minh Xuân, được gia đình chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội.
Em Hoàng Lý Minh Khôi, lớp 7B, trường THCS Ỷ La, phường Minh Xuân, được gia đình chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội.

Theo người thân, chiều ngày 4-4, sau khi đi học về, Khôi bất ngờ có biểu hiện mệt mỏi, tay chân bủn rủn rồi co quắp. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau 4 ngày điều trị không có chuyển biến, em được chuyển xuống tuyến Trung ương trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương não nặng, tiên lượng xấu.

Không chỉ đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình của Khôi cũng vô cùng éo le. Bố mẹ ly hôn từ khi em học lớp 1, em sống cùng bố. Sau đó, bố lập gia đình và Khôi có thêm em trai mới 19 tháng tuổi. Hiện cả gia đình sinh sống trong căn nhà tập thể chật hẹp, chỉ khoảng 30m² tại tổ dân phố Tân Hà 11, phường Minh Xuân, cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Ngồi bên giường bệnh của con, anh Hoàng Văn Hải, bố Khôi gần như kiệt quệ. Đôi mắt đỏ hoe, giọng anh nghẹn lại: “Con trai tôi đang khỏe mạnh, đi học bình thường, vậy mà giờ nằm bất động… gia đình tôi thực sự không biết phải làm sao…”.

Bản thân anh Hải từng bị tai nạn lao động, sức khỏe hạn chế, hiện làm nghề giao hàng; vợ làm thuê tại các nhà hàng với thu nhập bấp bênh. Từ ngày Khôi đổ bệnh, cả hai phải nghỉ việc để thay nhau túc trực chăm sóc con tại bệnh viện, nguồn thu nhập gần như không còn. Ở quê, cậu con nhỏ mới 19 tháng tuổi đành phải gửi lại cho ông bà già yếu trông nom.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Hà 11, phường Minh Xuân cho biết: “Chi bộ, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã kêu gọi, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, chi phí điều trị lớn, kéo dài, vượt quá khả năng của gia đình”.

Hiện nay, em Hoàng Lý Minh Khôi đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, giành lại sự sống. Mọi sự sẻ chia lúc này không chỉ là vật chất, mà còn là niềm hy vọng để một cậu học trò nhỏ có thể tiếp tục ước mơ đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Hoàng Văn Hải, bố đẻ cháu Hoàng Lý Minh Khôi, tổ dân phố Tân Hà 11, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0965624450. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cần những vòng tay yêu thương cho hai cháu mồ côi mẹ
Rạng sáng 17-3-2026, biến cố đau lòng ập đến gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, sinh 1989, dân tộc Tày, thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang khi người vợ trẻ - chị Dương Thị Đâu, sinh 2001, dân tộc Mông) - đột ngột qua đời, để lại hai con thơ còn quá nhỏ.
28/03/2026
Hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Văn Nhâm xây dựng nhà mới
Ngày 24-3, Bệnh viện Đa khoa 153, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang và các nhà hảo tâm phối hợp với Đảng ủy, Công an xã Hùng Lợi tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, thôn Chương, xã Hùng Lợi.
24/03/2026
Trao 20,7 triệu đồng giúp gia đình anh Hoàng Văn Cương
Sau 18 ngày kêu gọi qua chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái”, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã nhận được 20,7 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh.
21/03/2026
Cần lắm những tấm lòng sẻ chia giúp hai cháu mồ côi mẹ
Rạng sáng ngày 17-3-2026, nỗi đau ập xuống gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, sinh năm 1989, dân tộc Tày, thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang khi người vợ trẻ - chị Dương Thị Đâu, sinh năm 2001, dân tộc Mông, đột ngột qua đời. Sự ra đi quá bất ngờ của người mẹ trẻ không chỉ để lại khoảng trống không gì bù đắp trong lòng người chồng, mà còn khiến hai đứa con thơ rơi vào cảnh mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ.
20/03/2026