Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lù Văn Hường sau tai nạn mong được chia sẻ
Anh Lù Văn Hường, sinh năm 1998, dân tộc Nùng, trú tại thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường đi làm về. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh đang rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm.
![]() |
| Những ngày đầu anh Lù Văn Hường, trú tại thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang bị nạn điều trị tại Khoa cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. |
Khoảng 17 giờ ngày 7-5, trong lúc điều khiển xe công nông chở rơm về nhà, do trời mưa lớn, đường trơn trượt, chiếc xe bất ngờ mất lái khiến anh Hường ngã mạnh xuống đường. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương nặng vùng đầu và mặt, mất nhiều máu, rách sâu vùng mặt bên trái. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để điều trị. Các bác sỹ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, hỏng hoàn toàn mắt trái. Hiện anh đang điều trị tại Khoa Cấp cứu, sức khỏe còn rất yếu, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc.
![]() |
| Hiện nay anh Lù Văn Hường, trú tại thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang, bị hỏng một bên mắt và đang điều trị tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. |
Gia đình anh Hường thuộc diện cận nghèo, có 9 nhân khẩu, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong gia đình có bà nội già yếu là bà Nù Thị Vé, sinh năm 1942; bố mẹ tuổi cao, sức khỏe giảm sút; hai người cô bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh đang hưởng trợ cấp xã hội; cùng vợ và hai con gái sinh đôi mới 4 tuổi đang học tại điểm trường Bản Chè 2, Trường Mầm non Tân Tiến.
Là lao động chính trong gia đình nhiều thế hệ, anh Hường gánh vác toàn bộ kinh tế của cả nhà. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật. Những ngày qua, vợ anh là chị Lù Thị Vương phải gửi hai con nhỏ cho ông bà chăm sóc để túc trực tại bệnh viện lo cho chồng. Chị Lù Thị Vương nghẹn ngào bên giường bệnh của chồng nói: “Anh là trụ cột của cả gia đình, giờ anh nằm một chỗ thế này, mẹ con tôi và ông bà ở nhà không biết sẽ xoay xở ra sao. Hai con còn quá nhỏ, ngày nào cũng hỏi bao giờ bố về. Chỉ mong chồng tôi sớm khỏe lại để gia đình được đoàn tụ như trước”.
![]() |
| Gia đình anh Lù Văn Hường, thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang. |
Ông Vương Văn Kinh, Trưởng thôn Bản Chè 2 cho biết, địa phương đang phát động quyên góp, hỗ trợ gia đình anh Hường vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, với chi phí điều trị lớn trong khi cả gia đình phụ thuộc vào nguồn lao động của anh Hường, rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm gần xa tiếp tục quan tâm, sẻ chia để anh có điều kiện chữa trị, sớm trở về với gia đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi chị Lù Thị Vương, vợ của anh Lù Văn Hường, thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang; ĐT: 0982399724. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc