Nâng bước người lính trở về từ chiến tranh
Ở tuổi 69, cựu chiến binh Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình những di chứng chiến tranh. Mất một chân, hỏng một mắt sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cuộc sống của vợ chồng ông chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi. Điều người lính già mong mỏi nhất lúc này là có một chiếc chân giả và một chiếc xe lăn để việc đi lại thuận tiện hơn, vơi bớt gánh nặng cho gia đình.
![]() |
| Cựu chiến binh Sùng Sào Minh, thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang bị hỏng mắt phải và cụt chân phải. |
Năm 1978, ông Sùng Sào Minh lên đường nhập ngũ, đóng quân tại huyện Xín Mần (cũ). Tháng 3-1979, ông công tác tại Đại đội Đặc công trinh sát C20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, ông bị mìn phát nổ khiến ông mất chân phải, hỏng hoàn toàn mắt phải và cánh tay phải, mang thương tật suốt đời.
Năm 1985, ông phục viên trở về quê hương. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những vết thương chiến tranh vẫn âm ỉ hành hạ người lính già qua từng cơn đau, từng bước đi nhọc nhằn. Dù được các cấp các ngành, và địa phương quan tâm, nhưng do thương tật, cuộc sống của ông vẫn còn nhiều gian khó. Bởi các khoản chi tiêu của gia đình chủ yếu bằng khoản trợ cấp thương binh. Vợ ông, bà Ly Thị Bá, cũng đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút. Các con đều lập gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hiện hai ông bà sống cùng người con trai út và thay con chăm sóc các cháu nhỏ vì bố mẹ các cháu phải đi làm ăn xa.
Nhìn chồng lặng lẽ chịu đựng những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời, bà Ly Thị Bá nghẹn ngào: "Ông ấy quen chịu đau rồi, nhưng cứ thay đổi thời tiết là vết thương lại nhức buốt. Có những đêm ông đau không ngủ được, tôi cũng thức theo. Tôi chỉ mong có một chiếc chân giả phù hợp để ông đi lại dễ dàng hơn, đỡ đau hơn, tự chăm sóc được bản thân".
Điều khiến nhiều người xúc động là ước mơ của người cựu chiến binh không hề lớn lao. Ông Sùng Sào Minh tâm sự: "Tôi chỉ mong có một chiếc chân giả vừa vặn và một chiếc xe lăn để đi lại thuận tiện hơn. Tự lo được cho bản thân, đỡ vất vả cho vợ con là tôi mãn nguyện rồi".
![]() |
| Cán bộ xã Nấm Dẩn, thăm hỏi cựu chiến binh Sùng Sào Minh, thôn Na Lan. |
Anh Thèn Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nấm Dẩn cho biết, hoàn cảnh của cựu chiến binh Sùng Sào Minh đặc biệt khó khăn. Dù địa phương đã nhiều lần quan tâm, hỗ trợ, song điều kiện còn hạn chế nên đến nay gia đình vẫn chưa có khả năng làm chân giả và mua xe lăn cho ông.
Gần nửa thế kỷ trước, ông đã gửi lại một phần thân thể nơi biên giới để bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, điều người thương binh già mong mỏi chỉ là một chiếc chân giả và một chiếc xe lăn để việc đi lại bớt nhọc nhằn. Mỗi sự sẻ chia của bạn đọc sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp ông thực hiện ước mơ giản dị ấy và cũng là cách tri ân người lính đã hy sinh một phần máu xương vì bình yên của đất nước.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, anh Thèn Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0335322456. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc