Thương người mẹ gồng gánh hai nỗi đau
Khi nỗi lo chăm sóc cô con gái bị thiểu năng trí tuệ, mất một phần chân sau tai nạn giao thông vẫn còn đè nặng, chị Hoàng Thị Hó, sinh năm 1973, dân tộc Tày, ở thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang lại tiếp tục đón nhận cú sốc lớn hơn khi chồng mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Từ người phụ nữ quanh năm làm thuê để mưu sinh, chị giờ trở thành điểm tựa duy nhất của cả gia đình, một mình cáng đáng việc thuốc thang, cơm nước và chăm sóc những người thân đau yếu.
Con gái đầu của chị là Nguyễn Thị Huệ bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Suốt nhiều năm, việc đi tìm con mỗi khi em bỏ nhà đi lang thang đã trở thành nỗi lo thường trực của người mẹ. Năm 2023, một vụ tai nạn giao thông khiến Huệ phải cắt bỏ một nửa chân phải. Từ đó, mọi sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Hó, thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang đang chăm sóc chồng nằm liệt và con gái khuyết tật. |
Người con trai Nguyễn Đình Đức, hiện học lớp 11, tại Trường Cao đẳng Nghề Tuyên Quang (cơ sở 2), luôn cố gắng học tập với mong muốn sớm có nghề nghiệp để đỡ đần cha mẹ. Thế nhưng, trước hoàn cảnh gia đình ngày càng kiệt quệ, con đường học tập của em cũng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.
Biến cố tiếp tục ập đến với gia đình khi anh Nguyễn Đình Tấn, người trụ cột của gia đình mắc bệnh xơ gan suốt hơn 3 năm. Tháng 5-2026, bệnh chuyển nặng nhưng vì không có tiền chữa trị, gia đình chỉ biết cầm cự ở nhà. Khi anh không còn ăn uống được, người thân phải vay mượn đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang điều trị. Sau hơn một tuần điều trị, anh được chẩn đoán mắc bệnh gan và phổi với tiên lượng nặng. Trở về nhà, anh không còn khả năng đi lại, nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vợ giúp đỡ.
Đôi vai gầy của chị Hoàng Thị Hó càng thêm nặng gánh. Mỗi ngày, chị tất bật từ sáng đến tối, lo từng bữa ăn, từng viên thuốc cho chồng, chăm sóc cô con gái khuyết tật và cố gắng chắt chiu từng đồng để con trai tiếp tục được đến trường. Vì không thể rời nhà lâu, chị cũng không còn cơ hội đi làm thuê như trước, khiến cuộc sống vốn nghèo khó càng thêm bế tắc.
![]() |
| Cháu Nguyễn Thị Huệ, bị thiểu năng trí tuệ, con gái của chị Hoàng Thị Hó, thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành. |
Chị Hoàng Thị Hó nghẹn ngào nói: "Ngày trước tôi thường xuyên đi tìm con gái vì cháu không bình thường. Giờ thì ngày nào cũng quanh quẩn chăm chồng, chăm con. Nhiều lúc nhìn chồng nằm một chỗ, con gái mất một chân, tôi chỉ biết khóc..."
Ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành cho biết: "Gia đình anh Nguyễn Đình Tấn là hộ nghèo nhiều năm của thôn. Nay anh Tấn mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động; con gái bị thiểu năng trí tuệ lại mất một phần chân sau tai nạn giao thông. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai chị Hó. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Mỗi tấm lòng sẻ chia sẽ tiếp thêm hy vọng cho gia đình anh Nguyễn Đình Tấn và chị Hoàng Thị Hó vượt qua giai đoạn khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hoàng Thị Hó, thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0349116953. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc