Xóm chạy thận - Nơi 17 phận người níu giữ sự sống
Ẩn mình sâu trong một con ngõ nhỏ của tổ dân phố 17, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang là một khu nhà trọ cũ kỹ mà người dân nơi đây vẫn quen gọi là "xóm chạy thận". Ít ai biết rằng, phía sau những căn phòng chật hẹp ấy là cuộc sống đầy nhọc nhằn của 17 bệnh nhân suy thận mạn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật để níu giữ sự sống.
![]() |
| Các bệnh nhân xóm chạy thận, Tổ dân phố 17, phường Hà Giang 2, được truyền máu tại Khoa nội thận tiết niệu – lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. |
Dãy nhà trọ xuống cấp nằm khuất sau khu dân cư. Mỗi căn phòng chỉ rộng từ 7 đến 10 m², có căn còn nhỏ hơn. Không gian chật hẹp ấy vừa là nơi ăn, chốn ngủ, vừa là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Mùa hè nóng bức, mùa mưa ẩm thấp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nước sinh hoạt vẫn phải dùng từ giếng khoan.
Hầu hết các bệnh nhân đều là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đến từ các xã vùng cao của tỉnh. Để duy trì sự sống, mỗi tuần họ phải chạy thận ba lần tại Khoa nội thận tiết niệu – lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Bệnh tật khiến sức khỏe các bệnh nhân ngày càng suy kiệt, không còn khả năng lao động nặng. Để có tiền trang trải cuộc sống và thuốc men, nhiều người vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, ai thuê gì làm nấy.
![]() |
| Xóm trọ xuống cấp của 17 bệnh nhân chạy thận sinh sống, tổ dân phố 17, phường Hà Giang 2. |
Suốt hơn 7 năm qua, vợ chồng bà Triệu Thị Sai (54 tuổi) và ông Triệu Văn Liêu (50 tuổi), dân tộc Dao, ở thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ, vẫn cùng nhau gắn bó với chiếc máy chạy thận. Mỗi tuần ba buổi vào viện là ba lần hai vợ chồng động viên nhau vượt qua những cơn đau, những lần cơ thể mệt lả sau điều trị. Cuộc sống của họ gần như chỉ xoay quanh bệnh viện và căn phòng trọ nhỏ.
Ở một căn phòng khác, vợ chồng bà Hoàng Mùi Chiều và ông Hoàng Càn Chài, thôn Tiến Minh xã Đường Hồng cũng đang cùng nhau chống chọi với căn bệnh suy thận. Cả hai đều phải chạy thận định kỳ. Mọi gánh nặng cơm áo, tiền thuốc và tiền thuê trọ đều trở thành nỗi lo thường trực.
![]() |
| Sinh hoạt thiếu thốn tại xóm trọ của các bệnh nhân chạy thận, tổ dân phố 17. |
Tiền thuê trọ mỗi tháng từ 500.000 đến 600.000 đồng cả tiền điện, tưởng chừng không lớn, nhưng với những người gần như không còn khả năng lao động, đó lại là khoản chi đầy áp lực. Sau khi trừ chi phí đi lại, ăn uống, thuốc men và sinh hoạt, nhiều người gần như không còn gì trong tay.
Điều mà các bệnh nhân nơi đây mong mỏi không phải là cuộc sống đủ đầy, mà chỉ là có một nơi ở khang trang hơn, sạch sẽ hơn để yên tâm điều trị, có thêm điều kiện sinh hoạt tối thiểu, giảm bớt phần nào những nhọc nhằn trên hành trình giành giật sự sống.
Chị Phạm Thị Hạnh, Phòng Công tác xã hội - Marketing, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Trước hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân chạy thận, bệnh viện thường xuyên phối hợp với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm và nhiều phần quà động viên người bệnh. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân đông, hoàn cảnh đa phần đều đặc biệt khó khăn nên nguồn hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế”.
![]() |
| Những cặp vợ chồng cùng chạy thận, sinh sống tại xóm trọ chỉ vài mét vuông tổ dân phố 17. |
Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa để cùng chung tay giúp đỡ 17 bệnh nhân suy thận đang sinh sống tại "xóm chạy thận". Mỗi tấm lòng nhân ái sẽ góp thêm niềm tin, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật và tiếp tục hành trình giữ lấy sự sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
|
Bài, ảnh: Minh Thủy |














Ý kiến bạn đọc