Chung tay giúp nam sinh suy thận thực hiện ước mơ đại học
Chỉ còn ít ngày nữa, em Nguyễn Văn Tú, dân tộc Tày, học lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây lẽ ra phải là khoảng thời gian tập trung ôn tập cho kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học phổ thông. Thế nhưng với Tú, ngoài áp lực thi cử, em còn đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn 5 để giành giật sự sống từng ngày.
![]() |
| Em Nguyễn Văn Tú, học lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Em Tú ở thôn Bản Pước, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang, là học sinh có học lực khá, chăm ngoan và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên Lịch sử. Tú đã đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Tân Trào.
Năm học lớp 10, sau thời gian thường xuyên mệt mỏi, em được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và phát hiện mắc suy thận giai đoạn 5. Từ đó đến nay, cuộc sống của em gắn liền với bệnh tật. Hiện mỗi tuần, Tú phải đến Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 3 lần. Những ngày cận kề kỳ thi, sức khỏe của em ngày càng yếu đi. Sau mỗi lần chạy thận, em lại trở về trường tiếp tục học tập và ôn thi với hy vọng có thể thực hiện được ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.
![]() |
| Em Nguyễn Văn Tú, học lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang luôn được thầy cô giáo trong trường quan tâm động viên em học tập. |
Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn thuộc hộ nghèo. Bố mẹ ly hôn khi Tú mới 6 tuổi. Em sống cùng mẹ là chị Ma Thị Đầm. Trước đây, chị Đầm làm công nhân tại Thái Nguyên, nhưng từ ngày con trai mắc bệnh, chị phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Bản thân chị không được nhanh nhẹn như nhiều người khác, nhưng suốt những năm qua vẫn lặng lẽ đồng hành cùng con trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Chị Đầm chia sẻ: “Mỗi lần nhìn con trai gầy đi sau những ca chạy thận, tôi lại quặn lòng. Điều tôi mong mỏi nhất không phải là cuộc sống đủ đầy cho riêng mình, mà chỉ mong con có thêm cơ hội được sống, được tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ còn dang dở. Thậm chí, tôi luôn sẵn sàng hiến một quả thận của mình cho con nếu đủ điều kiện sức khỏe, bởi với tôi, không có điều gì quý giá hơn sự sống và tương lai của con trai”.
Trước hoàn cảnh của em Tú, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, giúp đỡ. Cô Hà Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Nguyễn Văn Tú, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để mẹ em xuống chăm sóc con trong thời gian học tập và ôn thi. Đồng thời, nhà trường hỗ trợ suất ăn miễn phí cho hai mẹ con, thường xuyên cử cán bộ, giáo viên đưa em đến bệnh viện điều trị, chạy thận. Thầy cô trong trường cũng luôn động viên, giúp đỡ để em có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.
![]() |
| Em Nguyễn Văn Tú, học lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang đang ôn tập tại ký túc xá của trường chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. |
Mỗi tuần 3 lần chạy thận nhưng Tú vẫn cố gắng học tập, ôn thi với mong muốn được bước chân vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, chi phí điều trị kéo dài và hy vọng được ghép thận trong tương lai đang là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình em. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Tú có thêm cơ hội chữa bệnh và tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Ma Thị Đầm, mẹ đẻ em Nguyễn Văn Tú, thôn Bản Pước, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0338848339. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc