Bệnh nặng níu bước người cha, 4 con thơ ngóng đợi
Ở thôn Nắc Con, xã Yên Phú, gia đình anh Vi Văn Bốn, dân tộc Dao, sinh năm 1995, thuộc diện hộ nghèo, đang rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn. Người trụ cột bị lâm bệnh nặng, phải điều trị và lọc máu tại bệnh viện, trong khi phía sau anh là người vợ cùng 4 con nhỏ, đứa lớn mới 8 tuổi, đứa nhỏ chỉ 17 tháng tuổi.
![]() |
| Anh Vi Văn Bốn, đang được vợ chăm sóc tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. |
Anh Bốn và vợ là chị Vương Thị Lọ, sinh năm 1995, có 4 người con gồm Vì Văn Duy, 8 tuổi; Vi Quốc Khánh, 6 tuổi; Vi Hải Mạnh, 4 tuổi và Vi Đức Vinh, 17 tháng tuổi. Hai vợ chồng quanh năm gắn với ruộng nương, ai thuê việc gì thì nhận làm việc đó để trang trải cuộc sống, chăm lo cho các con.
Tháng 2-2026, anh Bốn xuất hiện triệu chứng vàng da. Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị xơ gan, phổi xơ và tràn dịch phổi. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, việc điều trị bệnh không được duy trì đầy đủ, bệnh tình ngày càng nặng. Đầu tháng 10-2026, sức khỏe anh Bốn chuyển biến xấu, gia đình phải đưa anh trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Hiện anh đang điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa trong tình trạng viêm dạ dày, nhiễm trùng đường tiết niệu và phải lọc máu.
Bệnh tật khiến cuộc sống vốn đã chật vật của gia đình càng thêm khó khăn. Mọi gánh nặng dồn lên vai chị Lọ. Trong khi đó, các con còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân.
![]() |
| 4 con nhỏ của anh Vi Văn Bốn, thôn Nắc Con, xã Yên Phú, đang được ông nội và các chú ở nhà chăm sóc. |
“Chồng tôi nằm viện, 4 đứa con ở nhà phải nhờ ông nội chăm sóc. Một mình tôi vừa lo tiền chữa bệnh cho chồng, vừa lo các con ở nhà, nhiều lúc không biết phải xoay xở thế nào. Chỉ mong chồng sớm khỏe lại để còn cùng tôi chăm lo cho các con” - chị Vương Thị Lọ nghẹn ngào chia sẻ.
Những ngày này, 4 đứa trẻ vẫn ở nhà cùng ông nội, trong khi mẹ và bà nội phải thay nhau chăm sóc người cha đang nằm viện. Với các em, mong mỏi giản dị nhất là cha sớm khỏe để trở về nhà.
![]() |
| Ngôi nhà của gia đình anh Vi Văn Bốn, thôn Nắc Con, xã Yên Phú xuống cấp. |
Không chỉ đối mặt với bệnh tật, gia đình anh Bốn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ hồi tháng 10-2025, khiến ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. Cuộc sống vốn đã thiếu thốn nay càng thêm chật vật. Trong khi đó, chi phí điều trị, thuốc men và sinh hoạt của cả gia đình vẫn từng ngày đè nặng lên đôi vai người vợ.
Ông Vi Văn Noọng, Trưởng thôn Nắc Con, xã Yên Phú, cho biết: “Gia đình anh Bốn thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Hai vợ chồng chủ yếu làm ruộng và đi làm thuê, nay anh Bốn bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, gia đình càng thêm thiếu thốn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, bà con gần xa quan tâm, sẻ chia, giúp anh Bốn có thêm điều kiện chữa trị, đồng thời giúp vợ con anh vơi bớt khó khăn trước mắt”.
![]() |
| Anh Vi Văn Bốn, thôn Nắc Con, xã Yên Phú, đang điều trị phòng Cấp cứu, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. |
Mỗi sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp anh Bốn có thêm cơ hội tiếp tục điều trị và giúp gia đình vượt qua giai đoạn đầy gian nan. Nhịp cầu Nhân ái Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang mong nhận được sự quan tâm, chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm và cộng đồng dành cho gia đình anh Vi Văn Bốn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Vương Thị Lọ, thôn Nắc Con, xã Yên Phú, ĐT: 0389092036. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy














Ý kiến bạn đọc