Bác sĩ Ma Thị Nhung, khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình.
Hồi sức cấp cứu là tuyến đầu trong việc giành giật sự sống cho bệnh nhân. Đối với bác sĩ Ma Thị Nhung, mỗi ngày làm việc là một cuộc chiến không khoan nhượng với tử thần. Các ca cấp cứu thường đến trong tình trạng nguy kịch, yêu cầu bác sĩ phải đưa ra quyết định chính xác trong thời gian ngắn. Chị và đồng nghiệp phải làm việc liên tục suốt ngày đêm, đối diện với những ca bệnh nặng như suy hô hấp, sốc phản vệ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn nghiêm trọng.
Một phút lơ là có thể khiến bệnh nhân rơi vào nguy hiểm, do đó, mỗi quyết định đều cần sự chính xác tuyệt đối. Những đêm trực kéo dài, những ngày lễ không có mặt ở nhà đã trở thành chuyện thường nhật trong cuộc sống của chị. Không cho phép những giây phút ngơi nghỉ khi có bệnh nhân đang cần cứu chữa, dù công việc có nhiều áp lực, bác sĩ Nhung vẫn luôn giữ vững tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu.
Hết lòng với công việc, đôi lúc cuộc sống cá nhân cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Không ít lần, chị bỏ lỡ những buổi họp mặt gia đình, những lần đưa con đi học hay đơn giản chỉ là một bữa cơm tối trọn vẹn bên người thân. Dẫu vậy, chị vẫn tự hào vì những gì mình đang làm, vì mỗi sinh mạng được cứu sống là một niềm vui và là động lực lớn lao để chị tiếp tục cố gắng.
Đồng chí Hà Doãn Thuần, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình cho biết: “Bác sĩ Ma Thị Nhung đã khẳng định được mình là một người thầy thuốc có chuyên môn vững, chịu khó học hỏi để nâng cao y nghiệp, tận tụy với công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh. Bên cạnh đó, trong các hoạt động tình nguyện hay các phong trào của bệnh viện, bác sĩ Nhung cũng rất tích cực tham gia, là một tấm gương sáng cho thế hệ y bác sĩ trẻ noi theo”.
Gửi phản hồi
In bài viết