20 ngày truy bắt những kẻ “hun” người giữa đồng hoang

07:47, 25/03/2008

20 ngày lăn lộn ở 12 tỉnh, thành trên toàn quốc, các trinh sát và điều tra viên Phòng PC 14, Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ được vụ trọng án, truy đuổi đến cùng hai thủ phạm giết người đốt xác gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


 

 Trang và Hiếu.

18h ngày 20/3, chiếc chuyên cơ của Hãng Hàng không Việt Nam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Từ trên máy bay bước xuống có một tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Bắc Ninh "áp tải" hai đối tượng là thủ phạm vụ trọng án giết người đốt xác gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Vậy là sau hơn 20 ngày lăn lộn ở 12 tỉnh, thành trên toàn quốc, các trinh sát và điều tra viên Phòng PC 14, Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ được vụ trọng án.

Từ xác chết bị đốt cháy giữa cánh đồng

Khoảng 6h30' ngày 28/2, quần chúng phát hiện tại ruộng cày ải, thuộc cánh đồng thôn Thành Dền (Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh) có một xác chết nữ giới trong tình trạng bị đốt cháy, không rõ tung tích. Ngay sau đó, thông tin này được báo về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Lập tức, Phòng PC14, các Phòng nghiệp vụ, Công an huyện Quế Võ và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu giữ một nắp can nhựa, một đoạn dây thừng cháy dở.

Trên cổ nạn nhân đeo một chiếc dây chuyền vàng, ngón nhẫn tay trái và ngón cái bàn tay phải vẫn đeo nhẫn, rốn nạn nhân có đeo chiếc khuyên. Nạn nhân đi tất trắng và giày thể thao màu trắng. Cơ thể nạn nhân trong tình trạng cháy toàn bộ, không còn khả năng nhận dạng.

Từ trang phục, đồ trang sức của nạn nhân và qua lời khai của một số nhân chứng tại hiện trường, CQĐT được biết: Vào đêm 27/2, tại nơi phát hiện nạn nhân bị đốt cháy có một chiếc ôtô màu đen 4 chỗ ngồi mang BKS 16L… đỗ tại đây. Trên cơ sở đó, bước đầu CQĐT đã truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, đồng thời truy tìm chiếc xe mang BKS 16L…

Đến chiều 29/2, một gia đình ở Cẩm Phả, Quảng Ninh lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc con gái họ bị mất tích. Con gái họ tên là Bùi Thị Vân Anh, SN 1986, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhưng có trụ sở tại Mỹ Đình (Hà Nội), CQĐT đã xác định nạn nhân chính là Bùi Thị Vân Anh.

Trên cơ sở đó, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra, xác minh quan hệ của Vân Anh và được biết, hiện Vân Anh có quan hệ với một nhóm đối tượng ở Hải Phòng, gồm: Phùng Quỳnh Trang, 20 tuổi, hiện thường trú tại Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Trọng Hiếu, 25 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng.

Được biết, Phùng Quỳnh Trang, hay còn gọi là Trang "đại gia", Trang "trắng", Trang "sành điệu" bởi cách ăn chơi khác người của cô ta.

Bố mẹ mất khi Trang mới 13 tuổi, cô ta ở với bác ruột ở Đông Hưng, Thái Bình. Có chút nhan sắc nên Trang được nhiều anh chàng ve vãn, theo đuổi, Trang cũng nhanh chóng sa ngã. Cô ta bỏ học đi lang thang, lêu lổng với bọn xấu về Hải Phòng. Tại đây, Trang cặp kè với những thanh niên con nhà giàu để có tiền mua sắm, chơi bời.

Mới 20 tuổi nhưng Trang đã sắm được một căn hộ trị giá hàng trăm triệu đồng; quần áo, trang sức mà cô ta dùng chủ yếu là đồ hàng hiệu, hàng xách tay từ nước ngoài.

Về phía đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu, CQĐT được biết, khi bố mẹ Hiếu ly thân thì anh ta cũng bỏ học. Hiện Hiếu đang làm nghề lái taxi tại Hải Phòng. Quá trình lái xe anh ta quen và cặp kè với Trang. Trong những lần cả bọn đi chơi, Trang và Hiếu quen với Vân Anh.

Truy bắt

Truy tìm được tung tích nạn nhân, Đại tá Đỗ Tá Hảo, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc Nguyễn Kiên, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng PC14 trực tiếp thụ lý điều tra. Theo đó, các mũi trinh sát được chia ra để truy tìm đối tượng.

Mũi trinh sát thứ nhất do Trung tá Phạm Văn Lương, Phó trưởng Phòng PC14 chỉ huy đã về Hải Phòng để xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng tại nơi cư trú.

Mũi thứ hai do Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng chỉ huy truy bắt đối tượng tại địa bàn hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Mũi thứ ba do Trung tá Nguyễn Khắc Huy chỉ huy tiến hành xác minh các đối tượng tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện Trang và Hiếu đã bỏ trốn vào Sầm Sơn, Thanh Hoá. Lập tức, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC14 đã tập hợp các mũi từ Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh về Sầm Sơn, Thanh Hóa để quây bắt đối tượng.

Nhưng đến nơi thì các đối tượng đã vào TP Hồ Chí Minh, Ban chuyên án đã cử Thượng tá Nguyễn Văn Quang cùng các đồng chí: Lê Văn Hồng, Lê Đắc Vân, Nguyễn Đăng Thanh vào TP Hồ Chí Minh gấp để đón lõng đối tượng. Tại đây, được sự chỉ đạo của Cục CSĐT tội phạm về TTXH phía Nam(C14B), Bộ Công an và Phòng PC14, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an các quận đã tiến hành rà soát để truy bắt Trang và Hiếu.

Đến ngày 12/3, tổ công tác phát hiện các đối tượng đã rời TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Ngay sau đó, các trinh sát của C14B, Bộ Công an và tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh đã xuống làm việc với Phòng PC14, Công an TP Vũng Tàu để truy tìm đối tượng.

Đến ngày 19/3, khi phát hiện Trang và Hiếu lại quay về TP Hồ Chí Minh, tổ công tác đã bám theo và tóm được hai đối tượng đang trốn trong một khách sạn vàdi lý về Công an Bắc Ninh để tiến hành điều tra làm rõ…

Đêm định mệnh

Qua tài liệu điều tra ban đầu, được biết khoảng 15h ngày 27/2, Trang gọi điện cho nhóm bạn của mình, trong đó có Nguyễn Trọng Hiếu ra cầu An Dương, Hải Phòng để lên Hà Nội đón Vân Anh. Khi gặp Vân Anh tại quán cà phê cạnh khách sạn Daewoo thì những đối tượng này rủ Vân Anh lên sân bay Nội Bài đón khách.

Khoảng 20h cùng ngày, xe bắt đầu chuyển bánh. Nhưng khi qua trạm soát vé đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, đến đoạn rẽ về đường 18, thuộc địa bàn Bắc Ninh thì Trang hô đám bạn trói Vân Anh lại. Các đối tượng đã dùng dây thừng trói chân, tay Vân Anh.

Hiếu là người trực tiếp lái xe và cho xe rẽ vào đường 18, đi về TP Bắc Ninh. Khi đến TP Bắc Ninh, nhóm này xuôi về hướng Phả Lại. Trên xe lúc này bọn Trang quay ra chửi và đánh Vân Anh thậm tệ, đồng thời bàn cách thủ tiêu Vân Anh vì có mâu thuẫn từ trước.

Khi cách Bắc Ninh khoảng 20km, Hiếu lái xe vào một cây xăng bên đường để bơm xăng vào bình xe, đồng thời mua tiếp một chai xăng khoảng 3 lít rồi cất vào cốp xe.

Chúng đi tiếp được một đoạn ngắn thì Hiếu phát hiện bên đường có cánh đồng hoang vắng, hắn liền tấp xe sang bên phải đường. Lúc đó, Trang cùng đồng bọn khênh Vân Anh xuống bờ ruộng, còn Hiếu mở cốp xe lấy chai xăng đã mua sẵn đi đến chỗ Vân Anh đang bị trói. Đến nơi, Hiếu mở nắp can xăng tưới lên người Vân Anh và đưa cho Trang tưới tiếp.

Vân Anh kêu khóc thảm thiết và van xin nhưng Trang vẫn lạnh lùng dùng bật lửa châm vào người Vân Anh.

Xong việc bọn Trang thản nhiên lên ôtô đi theo hướng Phả Lại về Hải Phòng. Sau đó Trang bán ngôi nhà được 290 triệu đồng. Trang mang theo để chi cho đồng bọn trong thời gian trốn chạy khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.

Nhưng sau 20 ngày trốn chạy, Trang và đồng bọn đã bị bắt bởi tinh thần kiên quyết tấn công, tội phạm của Công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng và lực lượng Công an các địa phương có liên quan nói chung.

Được biết, nhóm đối tượng này còn liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ.


Công an nhân dân

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Một cán bộ Sở Tư pháp cất giấu gần 250kg xương voi
9h ngày 27/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện tại sân nhà ông Vũ Thanh Thiếm (phường Ea Tam) khoảng 166 kg xương voi và 4 khúc xương ống chân voi nặng trên 75 kg được giấu ở dưới con suối nhỏ trước nhà. Số xương voi này là của Vũ Thanh Tuệ cất giấu để chuẩn bị nấu cao...
28/02/2008
Công an Châu Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho Hà Giang
(HGĐT)- Chiều 27.2.2008, tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho tỉnh Hà Giang.
28/02/2008
Bịt mặt, vác súng cướp tiệm vàng
Dưới sự chỉ huy của anh em Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng "phổi"), hai tên cướp bịt mặt đã vác súng tấn công tiệm vàng Kim Hồng (Đồng Nai), bắn chết tại chỗ ông chủ và gom đi 2,75 kg vàng.
27/02/2008
Khởi tố và tạm giam kẻ hành hạ vợ suốt 5 năm
Kể từ ngày lấy chồng là Phạm Văn Quang, ngày nào chị Nguyễn Thị Nga cũng bị chồng đánh đập, nhục hình, hành hạ hoặc giết hụt... Cũng bởi nhiều đến nỗi chị không nhớ nổi có bao nhiêu trận như vậy và giờ đây chị thành người tàn phế, thân thể đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn...
24/03/2008