Chuyện ăn chơi của kẻ tưới xăng đốt người giữa đồng

08:53, 26/03/2008

Vốn quen với lối sống xa hoa, hưởng thụ, nên kể cả lúc trốn chạy pháp luật, Trang cũng đưa đồng bọn tìm đến những nơi sang trọng nhất để nghỉ chứ không quyết không vào những chỗ úi xùi. Những phòng nghỉ sang trọng với giá 265 USD/ngày, đêm tại đất Sài Gòn luôn được bọn Trang lựa chọn để nghỉ. Ăn chơi ở đó chán, bọn chúng lại thuê taxi ra Vũng Tàu đàn đúm.


 

 Trang và Hiếu.

Không thể hình dung được cô gái nhỏ nhắn có nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sắc sảo đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng hỏi cung của Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh lại là nữ sát thủ đã gây ra vụ trọng án khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Phùng Thùy Trang có mặt ở đây.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Phú, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an tỉnh Bắc Ninh, người trực tiếp hỏi cung Trang, thì đến hôm nay cô ta bắt đầu quen với cách ăn uống, sinh hoạt trong trại.

Vốn là dân chơi sành điệu, quen hưởng thụ cuộc sống tiện nghi, sang trọng nên ngày đầu tiên vào trại, Trang thà chịu đói chứ không động đến đồ ăn, thức uống ở đây.

Đến ngày thứ 2, được các cán bộ, chiến sỹ của Phòng PC 14 và những cán bộ quản giáo động viên, cuối cùng Trang cũng chịu uống ít sữa tươi mà các điều tra viên mua cho, đồng thời cũng bắt đầu "tập ăn" cơm suất của trại. Và đến ngày thứ 3 thì chuyện ăn uống, sinh hoạt của Trang đã dần dần ổn định.

Các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác đã theo chân Trang “đại gia" hay Trang “sành điệu" khắp trong Nam, ngoài Bắc, nói với chúng tôi rằng, các anh không thể ngờ đối tượng này tuy còn trẻ nhưng đã từng trải và sừng sỏi đến thế.

Bố mẹ mất khi Trang mới 13 tuổi, cũng trong năm đó cô ta bỏ nhà trôi dạt khắp các tỉnh, thành, cặp kè hết đối tượng này đến đối tượng khác, chủ yếu là những kẻ có tiền để họ bao bọc, chu cấp cho cô ta. Cuộc sống của Trang chủ yếu diễn ra trên các sàn nhảy và các phòng nghỉ hạng sang khắp các tỉnh, thành phía Bắc.

Gặp Trang trong trại, cô ta nói rằng, thói quen "cắn thuốc" để tạo độ phê khi ăn chơi và phục vụ những gã trai cô ta vẫn cặp chẳng biết ngấm vào Trang từ lúc nào. Nghiện thuốc, từ chỗ tìm mua thuốc phục vụ mình, cuối cùng Trang trở thành kẻ chuyên cung cấp thuốc lắc cho những điểm ăn chơi tại Hải Phòng, Hà Nội…

Rồi khi gặp một đại gia người nước ngoài, được người này cung phụng, Trang có tiền và trở nên giàu có, lúc đó cô ta thực sự bước chân vào đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lắc từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Và cũng từ đây, tên tuổi của Trang nổi đình đám trong giới ăn chơi đất Cảng. Cô ta tiêu tiền không phải nghĩ, bất kể ai xưng là bạn của Trang, dù là mới quen hay thân đã lâu, khi đi chơi hay lên sàn lắc cùng Trang thì đều được cô ta bỏ tiền ra bao từ A đến Z.

Khi các trinh sát Phòng PC 14 Công an tỉnh Bắc Ninh về Hải Phòng xác minh nhân thân của Phùng Thùy Trang, hỏi những người hàng xóm với Trang thì ai cũng bức xúc nói rằng, cô ta sống ở khách sạn là chính, ít khi ngủ ở nhà. Nhưng hễ hôm nào Trang mò về nhà là họ lại phải chịu đựng tiếng nhạc khủng khiếp đập ầm ầm từ những chiếc loa thùng trong nhà cô ta.

Sở dĩ dân chơi đặt cho Trang cái nick "sành điệu" là bởi những thứ đồ đạc cá nhân, từ quần áo, đồ trang sức, giày dép cho đến máy điện thoại di động, máy tính xách tay… Trang chỉ mua đồ hàng hiệu trị giá hàng ngàn USD.

Quần áo hàng hiệu của Trang lên đến hàng trăm bộ, riêng các loại giày bốt xịn chuyên dùng để lên sàn nhảy nhót cũng phải có hàng chục đôi. Xe máy dòng đắt tiền thì Trang thay như thay áo. Có lúc hứng lên, cô ta sắm một lúc mấy chiếc xe tay ga, từ SH cho đến xe Piaggio LX 150 trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chúng tôi hỏi: "Tại sao Trang lại ra tay tàn khốc với Vân Anh đến vậy? Sau khi gây án, có bao giờ cháu cảm thấy hối hận về hành động của mình?".

Với bộ mặt lạnh lùng vốn có, Trang trả lời: "Vì cháu tức chị ta, chị ta chơi không đẹp. Trong lúc bỏ trốn, cũng đôi lúc cháu thấy hối hận, nhưng suy nghĩ đó qua rất nhanh…".

Cũng phải nói thêm, sau khi gây trọng án, Trang cùng Nguyễn Trọng Hiếu, một trong số những người tình của Trang đã quay lại Hải Phòng bán vội căn nhà mà Trang đứng tên chủ sở hữu với số tiền 290 triệu đồng. Gom thêm vài chục triệu sẵn có, Trang ôm cả thảy hơn 300 triệu đồng cùng đám bạn thuê taxi bắt đầu hành trình trốn chạy.

Sẵn chất "đại gia", có tiền, Trang cho luôn một đàn em đi cùng 100 triệu đồng, đồng bọn mỗi người vài chục triệu để… tiêu vặt. Dọc đường đi, tiền phí ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm của cả bọn Trang thanh toán hết.

Vốn quen với lối sống xa hoa, hưởng thụ, nên kể cả lúc trốn chạy pháp luật, Trang cũng đưa đồng bọn tìm đến những nơi sang trọng nhất để nghỉ chứ không quyết không vào những chỗ úi xùi.

Những phòng nghỉ sang trọng với giá 265 USD/ngày, đêm tại đất Sài Gòn luôn được bọn Trang lựa chọn để nghỉ. Ăn chơi ở đó chán, bọn chúng lại thuê taxi ra Vũng Tàu đàn đúm.

Và tất nhiên, cứ nơi nào có chỗ nghỉ hoành tráng, quý tộc thì Trang đưa đồng bọn của mình vào nghỉ. Cho đến khi bị bắt, mấy trăm triệu Trang mang theo lúc đầu giờ chỉ còn ngót nghét hơn 50 triệu đồng.

Trang tâm sự rất thật rằng, giờ xung quanh cô ta chẳng còn ai ngoài đứa em gái vừa học xong lớp 12. Trang rất thương em và sẵn sàng làm mọi điều để em được sung sướng.

Lúc có tiền, một tháng vài lần Trang lại cầm mấy triệu đồng sang Thái Bình đưa cho em tiêu vặt. Tình thương của người chị chơi bời, giàu "xổi" như Trang với cô em gái được thể hiện trên khoản tiền mà cô ta đưa cho em hằng tháng. Trang cứ nghĩ như thế với em là đủ.

Nhưng cô ta đâu hiểu rằng, cứ với kiểu thương em, chu cấp tiền cho em như vậy, không khéo chính Trang lại làm hư em. Khi thấy chúng tôi nói thế, bỗng thấy Trang nín lặng quay đi.

Trong suốt buổi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với Trang, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Trang ngắc ngứ, trầm tư.

Vậy đấy, trong tâm hồn tưởng như chai sạn, sỏi đá của cô gái giang hồ vẫn còn lắng chút tình người. Nhưng giờ tất cả đã quá muộn…


Công an nhân dân

Cùng chuyên mục

Công an Châu Văn Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho Hà Giang
(HGĐT)- Chiều 27.2.2008, tại Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã trao trả 5 trẻ em bị bắt cóc cho tỉnh Hà Giang.
28/02/2008
Trạm CSGT Vĩnh Tuy tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 32
(HGĐT)- Nghị quyết 32 của Chính phủ về bắt buộc người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức, ý thức tham gia giao thông của đại bộ phận người dân.
25/03/2008
20 ngày truy bắt những kẻ “hun” người giữa đồng hoang
20 ngày lăn lộn ở 12 tỉnh, thành trên toàn quốc, các trinh sát và điều tra viên Phòng PC 14, Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ được vụ trọng án, truy đuổi đến cùng hai thủ phạm giết người đốt xác gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
25/03/2008
Khởi tố và tạm giam kẻ hành hạ vợ suốt 5 năm
Kể từ ngày lấy chồng là Phạm Văn Quang, ngày nào chị Nguyễn Thị Nga cũng bị chồng đánh đập, nhục hình, hành hạ hoặc giết hụt... Cũng bởi nhiều đến nỗi chị không nhớ nổi có bao nhiêu trận như vậy và giờ đây chị thành người tàn phế, thân thể đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn...
24/03/2008