Côn đồ tuổi teen gây án vì mâu thuẫn nhỏ
Sáng 1/9, bầu không khí tang thương bao trùm lên làng Kinh Kệ, huyện Lâm Thao (Phú Thọ)… Chưa bao giờ, ngôi làng nhỏ bé này cùng lúc diễn ra đám tang hai thanh niên đều thuộc thế hệ 9X.
Trước đó vào 21h ngày 30/8, bốn thanh niên ở xã Sơn Dương là Nguyễn Đức Thuận, 17 tuổi, Đỗ Quang Cảnh, 19 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn, 17 tuổi và Doãn Anh Trung Dũng, 18 tuổi rủ nhau sang xã Kinh Kệ chơi. Rong ruổi trên hai chiếc xe đạp và mải mê nói chuyện, họ không để ý đến một chiếc xe máy đang đến gần. Một cú va chạm nhẹ xảy ra. Lời qua tiếng lại, hai thanh niên của xã Kinh Kệ vội lao xe về nhà, gọi thêm 2 người dùng 2 xe máy chặn xe của nhóm thanh niên ở Sơn Dương, rồi dùng vật cứng đánh vào đầu của Cảnh, một trong 4 thanh niên của xã Sơn Dương.
Tức giận vì bị đánh, Thuận, Tuấn, Dũng và Cảnh đã dùng đao đâm chết anh Nguyễn Quốc Huy (tức Bút) và Nguyễn Văn Đô, và làm hai người là Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Tuấn Anh bị thương nặng. Ngay sáng 1/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều vụ án mạng ở nông thôn đều bắt nguồn từ những lý do rất giản đơn như tranh chấp gái làng, vì một cái nhìn "đểu", hay do mâu thuẫn giữa thanh niên làng nọ với làng kia… hậu quả là không chỉ kẻ chết, người vào tù, mà còn những mất mát về tình làng nghĩa xóm dai dẳng.
![]() |
| 8 đối tượng trong vụ trọng án Vĩnh Lại (Phú Thọ). |
Trước vụ án ở xã Kinh Kệ, vào 21h ngày 20/8, Phạm Văn Sơn (20 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao) rủ Đào Đức Toàn (35 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) và 6 người gồm Đào Hữu Tư, Đào Mạnh Tú, Đặng Văn Tốn, Đào Ngọc Tú, Trần Mạnh Hồng, Trần Đức Hùng xuống phường Gia Cẩm (TP Việt Trì) uống rượu. Khoảng hơn một tiếng, các đối tượng đã uống hết 4 lít rượu. Trên đường quay về nhà, thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên bờ đê, chúng đã xông vào đánh khiến đôi nam nữ sợ hãi bỏ chạy…
Không dừng lại ở đó, khi đến đường đê xã Vĩnh Lại, phát hiện 3 thanh niên đi xe máy cùng chiều là anh Nguyễn Đức Thuỷ (26 tuổi, trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) và 2 người bạn là anh Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Văn Long (đều 46 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ), chúng xông vào đánh đập làm anh Thuỷ bị tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người còn lại của nhóm bị thương nặng.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng thương tâm do các "côn đồ làng" gây ra. Thực tế cho thấy, hầu hết số thanh niên này đều ít được học hành, thiếu hiểu biết về pháp luật, một số đối tượng phạm tội trong tình trạng quá khích, khi đã hiểu ra sự thật thì đã muộn.
Trở lại với vụ trọng án trên, đến thời điểm này Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan. Khi chúng tôi hỏi vì sao lại ra tay đánh những người không hề có mâu thuẫn với mình, các đối tượng đều im lặng.
Để ngăn chặn và phòng ngừa loại tội phạm là thanh niên nông thôn rất cần sự quan tâm, quản lý của gia đình. Bên cạnh đó, chính quyền và các đoàn thể trong từng thôn xóm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng hộ gia đình, giáo dục lối sống, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho thanh niên. Lực lượng Công an cần phải hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ở làng quê ngay từ khi mới phát sinh. Có như vậy mới góp phần ngăn chặn những vụ án đau lòng.










Ý kiến bạn đọc