“Thiếp theo chàng” phạm tội
Trước đây, người ta quen với hình ảnh những tên cướp hung hãn là nam giới, hay những ông trùm ma túy độc lập tác chiến. Nay, ngày càng có nhiều hơn những "bóng hồng" xuất hiện bên cạnh những tên cướp, hay ông trùm ma túy ấy. Các đối tượng nữ này có sắc đẹp, thậm chí có cả tri thức, nhưng đã phung phí, ném những thứ thuộc về "điểm mạnh" của mình vào những cuộc chơi thác loạn với người tình.
Một cuộc sống sinh hoạt không lành mạnh, thêm môi trường xấu do chính những kẻ người tình không tử tế tạo ra, tất yếu đưa đẩy các cô gái này vào con đường phạm tội…
1. Tôi gặp nữ cướp Trịnh Thanh Thủy ở phòng làm việc của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sóc Sơn khi các điều tra viên đưa cô ta lên lấy lời khai. Thủy có cách nói chuyện nhẹ nhàng và khá hiểu biết. Chẳng gì, cô ta cũng đã từng tốt nghiệp một trường trung cấp về kinh tế của tỉnh Phú Thọ.
Quê Thủy ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh (Phú Thọ), từng là niềm mong nhớ của bao chàng trai ở vùng quê trung du với dáng người cao ráo, xinh xắn, lại có học thức. Bố mẹ Thủy là những người nông dân nghèo, chắt chiu mãi từng hạt gạo trên mảnh đất trung du cằn cỗi để cho con gái ăn học. Họ cũng đã mong chờ thật nhiều, rồi lại đau đớn đi từ thất vọng này đến thất vọng khác…
Tất cả đều từ sự ham chơi, lười lao động và ảo tưởng về mình của Thủy. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế, Thủy cứ ngỡ rằng, thế là mình đã giỏi, mình không thể quay trở về với đồng ruộng, cây lúa với gia đình. Cô ta mang theo tấm bằng tốt nghiệp trung cấp về Thủ đô đọ sức, tìm việc. Loanh quanh mãi, việc thì không có, Thủy đã bị một gã sở khanh tặng cho một mầm sống trong bụng. Khi Thủy biết mình có thai thì cái thai đã lớn…
Sinh con một mình trong nỗi bẽ bàng và khó khăn, đáng nhẽ Thủy càng phải thương con, thương bố mẹ già hơn và rút ra bài học cho bản thân. Nhưng Thủy lại không chịu hiểu điều đó. Vứt đứa con còn nhỏ dại về cho bố mẹ nuôi dưỡng, Thủy lại lao về Hà Nội để tiếp tục tìm ảo tưởng về cuộc sống giàu sang. Rồi việc mà cô ta tìm được chỉ là nhân viên một số quán hàng. Chán nản, Thủy lao vào nghiền Internet và trò chat trên mạng. Cũng chính từ thú nghiện mới này mà Thủy quen và "chập" với Nguyễn Minh Khôi, 21 tuổi, quê ở xã Tiên Dược (Sóc Sơn). Khi chúng gặp nhau ở một cửa hàng quần áo thuộc quận Cầu Giấy, Thủy "chết" đứ đừ trước chàng trai trẻ hơn mình đến 6 tuổi và đẹp trai ấy. Từ đó, chúng cặp với nhau.
Khôi tuy ít tuổi nhưng lại có quá nhiều cái hư, đam mê chát và cả cờ bạc. Từ chỗ yêu và chiều Khôi, thỉnh thoảng, Thủy cũng phải theo người tình đến chiếu bạc. Khi con số nợ nần vì cờ bạc lên cao, chẳng có cách nào hơn, Thủy đành tặc lưỡi, đồng ý với người tình chuyện đi cướp tài sản của lái xe taxi. Vào đêm 25/2, cặp tình nhân này bắt xe taxi Mai Linh do anh Cao Xuân Thủy điều khiển từ phố Bạch Mai lên huyện Sóc Sơn. Thấy đi đường xa, anh Thủy cũng băn khoăn. Sau, thấy có cả cô gái đi cùng nên anh chủ quan, tặc lưỡi nghĩ đôi tình nhân đẹp đẽ này không thể là những tên cướp.
Trên đường đi, Khôi và Thủy thi nhau trò chuyện với anh lái xe, khiến anh Thủy cũng cảm mến những người khách đi cùng. Nào ngờ, bọn chúng đang tính toán kế hoạch mưu hại anh để cướp tài sản. Là thổ dân ở đây nên Khôi biết quá rõ đoạn nào có thể thực hiện việc cướp tài sản. Gã điều anh Thủy lái xe đến khu vực thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, một địa thế vắng vẻ, xung quanh toàn núi rừng. Bất ngờ, Khôi từ hàng ghế phía sau nhao lên, gí dao vào cổ anh Thủy đe dọa, cướp tài sản. Theo phản xạ tự nhiên, anh Thủy giơ 2 tay lên đỡ và bị đứt ngón tay giữa bên trái.
Thấy anh Thủy bị chảy máu, Khôi kề dao vào cổ anh yêu cầu rút chìa khóa và bỏ ví, điện thoại di động lên bảng tap lô của xe ôtô. Thủy có nhiệm vụ vơ tất cả tài sản của anh Thủy cho vào túi. Bọn chúng tiếp tục khống chế, bắt anh Thủy điều khiển xe ôtô quay lại khu vực đường liên xã gần UBND xã Quang Tiến. Chúng bắt anh Thủy dừng lại, rồi 2 đứa mang theo tài sản cướp được chạy vào thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến. Trước tình huống ấy, anh Thủy đã nén đau điều khiển xe đâm thẳng vào đôi tình nhân, nhưng chúng tránh được và chạy hút vào bóng đêm…
Qua rà soát, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phát hiện được đôi tình nhân phạm tội. Sau khi gây ra vụ cướp, Thủy và Khôi chạy về tá túc tại nhà bố mẹ Thủy ở thị trấn Phong Châu. Ngày 1/3, khi bị các trinh sát Hà Nội quây bắt, Khôi đã nhảy từ tầng 2 nhà của người tình chạy thoát, bỏ lại người tình bị bắt, đưa về trụ sở Công an huyện Sóc Sơn.
Đến 24h cùng ngày, do được cơ quan Công an vận động, thuyết phục, Khôi mới ra đầu thú và cùng người tình khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cuộc sống trôi nổi, ham chơi đã đẩy Thủy đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác, khiến cô ta cũng chai sạn hơn. Chỉ duy nhất tôi thấy đôi mắt Thủy loáng ướt khi nhắc đến đứa con nhỏ. Sau này, không biết nó sẽ nghĩ sao về một người mẹ hư hỏng, phạm tội?
2. Tôi cảm thấy đáng tiếc nhất mỗi khi nghĩ đến Trần Thị Thu Điệp, người tình của trùm ma túy Hà Ngọc Lương. Bây giờ, Điệp sắp phải ra hầu tòa với mức kết tội là đã mua bán trái phép 30 bánh heroin. Xuất thân của Điệp rất tốt, cô ta là con gái duy nhất trong một gia đình có bố là thương binh và có phòng khám riêng ở thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh). Kinh tế của gia đình Điệp không giàu có, nhưng cũng đủ chu cấp cho cô con gái duy nhất ăn học. Điệp cũng là cô gái có chí học hành. Đầu tiên, cô ta chỉ trúng Trường Trung cấp Y Tuệ Tĩnh. Năm sau, Điệp lại thi tiếp và đỗ vào học tại Khoa Quốc tế Trường Đại học KHXH và NV.
Mọi sa ngã của Điệp bắt đầu khi cô ta gặp trùm ma túy Hà Ngọc Lương. Lương còn trẻ, nhưng gã trùm này rất liều mạng trong các phi vụ buôn ma túy. Gã đã móc nối cho một đường dây mua bán ma túy hàng trăm bánh heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội rồi chuyển đi Hải Phòng (Quảng Ninh) mang ra nước ngoài bán. Trung bình mỗi bánh heroin môi giới trót lọt ấy, Lương được hưởng từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/bánh. Kiếm tiền dễ thì cũng tiêu vung dễ. Lương đem những đồng tiền bất chính này vào cuộc chinh phục cô sinh viên xinh đẹp Trần Thị Thu Điệp.
Lúc đầu, Lương nói dối Điệp xuất thân của mình. Gã bảo bố mẹ gã đều là giáo viên ở Hải Phòng, bản thân đang là nhân viên lái xe cho một công ty xăng dầu. Trong quá trình hai đứa yêu nhau, Lương đã vung tiền, chiều chuộng người yêu. Hầu như tất cả những quán ăn đắt tiền nhất, những nơi ăn chơi nhất ở đất Hà thành đều có dấu chân của đôi tình nhân này. Điệp cảm giác mình như bà hoàng, được chiều chuộng, sung sướng. Riết rồi quen, đến khi Điệp phát hiện Lương chính là một trùm ma túy thì cũng đã muộn. Cô sinh viên này đã ngập quá sâu vào tình yêu với gã trùm và lối sống sa hoa.
Từ đó, cô ta tặc lưỡi, tham gia cùng với Lương luôn trong các phi vụ mua bán ma túy và chính là người quản lý tiền, việc mua bán cho Lương. Hai đứa dọn đến thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở làng Quốc tế Thăng Long, đồ đạc trong nhà toàn loại đắt tiền, xa xỉ. Điệp nhiễm thói tiêu tiền của các quí bà sành điệu, giàu có. Quần áo cô ta mặc đều hàng hiệu, cái kính thời trang cũng mấy trăm triệu đồng. Không bao giờ Điệp đi học bằng xe máy như chúng bạn, khi Lương không chở ôtô được thì Điệp đi taxi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cô người yêu bé nhỏ, Lương đã tặng cho nàng cả 1 chiếc ôtô BMW trị giá 75.000 USD… Từ đó, cô sinh viên này càng gây choáng ngợp cho bạn bè cùng lớp khi ngày nào cũng tự tay lái chiếc xe ôtô tiền tỷ đến học.
Ngoài ra, Điệp và người tình luôn thưởng cho cuộc sống xa hoa, hưởng thụ, ngày nào chúng cũng có mặt ở các nhà hàng, quán bar, vũ trường… Trung bình mỗi ngày, cặp tình nhân này tiêu hết 1 triệu đồng, ngoài ra còn số dư hàng trăm triệu đồng để trong nhà, đó toàn là số tiền chúng hưởng lợi từ việc mua bán ma túy mà ra. Sau khi Lương bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ tại Hòa Bình, một tổ trinh sát đã đến căn hộ của cặp tình nhân này bắt giữ Điệp.
Lúc đầu, Điệp tỏ vẻ cứng cỏi, mặt vênh lên, thể hiện mình chỉ là người tình của Lương chứ không liên quan gì đến việc mua bán ma túy. Thế nhưng, cơ quan Công an đã có đủ chứng cứ chứng mình hành vi phạm tội của cô ta. Chính vì thế, ngay trong buổi hỏi cung đầu tiên, Điêp đã bị các điều tra viên đánh gục vẻ cứng cỏi, tỏ ra vô can ấy. Cô nữ sinh ham cuộc sống sa hoa, bị người tình dẫn dắt vào việc phạm tội khóc nấc lên khi khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Giờ đây, Điệp đang bị tạm giam trong Trại tạm giam của Bộ Công an. Cô ta gầy sút rõ rệt, bởi Điệp có hiểu biết nên càng hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết cái giá mình sẽ phải trả. Cặp mắt đẹp của cô nữ sinh một thời khiến bao người mê đắm giờ lúc nào cũng ướt nước bên trong song sắt của nhà giam. Điệp lại lẩn thẩn với điệp khúc "giá như em không gặp Hà Ngọc Lương…". Có thể, nếu không gặp và trượt dốc theo Lương, với bằng cấp và sự hậu thuẫn rất tốt của gia đình, khi ra trường, Điệp sẽ có một chỗ đứng vững vàng hơn trong sự nghiệp và cuộc đời. Nhưng thời gian không thể chuyển ngược, cuộc sống không giành phần hậu cho những người ngồi nhẩm tiếc "giá như".
Thực tế rằng, Điệp, cũng như Thủy đang bị bắt giữ và phải đứng trước một bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đó là vì những cô gái này đã bị trượt nhân cách theo lối sống chơi bời, thác loạn, lại thêm được những người tình không tử tế dẫn dắt nên tất yếu sẽ trở thành tội phạm










Ý kiến bạn đọc