Bà trùm chạy bệnh án tâm thần bị tuyên phạt 30 năm tù
Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là "trung tâm của các hành vi phạm tội", nhận tiền từ gia đình bị can, bị án để chạy bệnh án tâm thần, trốn điều trị.
![]() |
| Nguyễn Thị Mai Anh - trùm chạy bệnh án tâm thần (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Phương |
Chiều 7-10, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Anh 30 năm tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ", trong vụ án sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (PYTTTW).
Bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện PYTTTW là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất - bị tuyên phạt 20 năm tù tội "Nhận hối lộ"
Với bị cáo Lê Văn Đông (bạn trai Nguyễn Thị Mai Anh), tòa tuyên phạt 19 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Các bị cáo khác nhận án từ 12 tháng tù treo đến 19 năm tù giam theo tội danh bị truy tố.
HĐXX đánh giá bị cáo Mai Anh với 7 tiền án đã phạm tội tinh vi, xảo quyệt, dùng tiền "thao túng" nhiều hoạt động của Viện PYTTTW.
Vụ án xảy ra tại Viện PYTTTW là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.
Các bị cáo lợi dụng chính sách khoan hồng của nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình xã hội.
Mai Anh là bị cáo "trung tâm của các hành vi phạm tội", phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em".
Mai Anh phạm nhiều tội, nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn, nên cần mức án nghiêm khắc.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, sau khi bị xử lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện PYTTTW.
Năm 2020, dù tiếp tục bị xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Mai Anh vẫn được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Đến 2023, sau khi cùng Lê Văn Đông bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", Mai Anh tìm cách quay trở lại viện vì lo bị bắt tạm giam.
Mai Anh liên hệ với vợ Trần Văn Trường - khi ấy là Viện trưởng Viện PYTTTW, để nhờ tác động, xin bố trí phòng điều trị riêng. Mai Anh 2 lần chuyển tiền cho vợ Trần Văn Trường và trực tiếp mang tiền đến nhà người này.
Tháng 10.2023, Mai Anh quay trở lại viện chữa bệnh bắt buộc. Dù Bộ Y tế và các cơ quan liên ngành còn đang họp bàn phương án xử lý, bị cáo Trường và nhiều người liên quan vẫn thống nhất cho Mai Anh ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và 2 người giúp việc.
Phi vụ trên không chỉ giúp Mai Anh được hưởng chế độ điều trị vượt quy định mà còn "mở đường" để bị cáo trở thành đầu mối "chạy" kết luận giám định tâm thần.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6.2023, với vai trò giám định viên và Viện trưởng, bị cáo Trường nhận 4,68 tỉ đồng từ Mai Anh cùng nhiều người khác để làm sai lệch kết luận giám định đối với 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án.
Ngoài ra, cựu Viện trưởng Trường còn bị xác định nhận hơn 3,34 tỉ đồng từ Phó Trưởng phòng tổ chức của Viện, nhằm tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc, đồng thời nhận tiền từ Mai Anh để xin cho một số nhân viên được đi học, chuyển khoa.
Trong một số vụ chạy bệnh án tâm thần, Mai Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của một số bị hại.











Ý kiến bạn đọc