Cựu chiến binh giàu lòng thiện nguyện

08:22, 08/07/2025

Từng là người lính vào sinh ra tử ở mặt trận khốc liệt Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, qua nhiều vị trí công tác, khi về hưu, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh, thôn Tân Bình, xã Sơn Dương tiếp tục lan tỏa nghĩa tình đồng đội bằng các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng đội và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với phương châm “còn sống còn giúp người, còn làm việc thiện”.

Chân dung cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh.
Chân dung cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh.

Tuổi trẻ xông pha

Vào một buổi sáng tháng 7, chúng tôi có dịp tới thăm nhà cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh, người đàn ông dù tóc đã điểm bạc nhưng vẫn giữ được dáng người chắc nịch, giọng nói hào sảng, đúng chất “Bộ đội cụ Hồ”. Rót chén trà mời khách, ông kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng đi bộ đội và hành trình thiện nguyện của mình. Cứ thế, thước phim về cuộc đời người cựu chiến binh này chầm chậm được tái hiện.

Năm 1981, ông tốt nghiệp khoa Thi công, Trường Trung cấp nghề số 4, Xuân Hòa - Hà Nội (thuộc phân hiệu Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), rồi đi làm công nhân cho Nông trường chè Tân Trào, xã Sơn Dương.  Tháng 2-1984, ông tạm gác công việc của mình đi theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313 tại khu vực biên giới phía Bắc thuộc xã Thanh Thủy để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Ông Thanh kể: Tại mặt trận Vị Xuyên, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Ngày đó, có rất nhiều đồng đội đã không trở về, có người ra đi hôm trước còn tươi cười hứa hẹn và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, thì đến hôm sau đã ra đi mãi mãi nơi những vách đá cheo leo, vực sâu thăm thẳm. 

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh và Nhóm quốc kỳ tặng quà cho trường Tiểu học Trung Yên.
Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh và Nhóm quốc kỳ tặng quà cho trường Tiểu học Trung Yên.

Hơn 2 năm thực hiện nghĩa vụ, tháng 6-1986, ông trở về địa phương tiếp tục đi làm, rồi tham gia nhiều cương vị. Ở vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sống chiến đấu hết mình, xứng đáng với danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ”. Bởi thế, trong quá trình công tác hay đến bây giờ được nghỉ hưu, ông luôn tâm niệm phải thực hiện lời hứa với đồng đội không để gia đình những người có công sống cảnh nghèo khổ.

Sống bằng trái tim người lính

Dù đã bước qua tuổi lục tuần, mang trong mình căn bệnh ung thư, sức khỏe có phần suy giảm nhưng ông Thanh không ngại vượt đường dài, núi dốc đến từng hộ gia đình tìm hiểu hoàn cảnh và trao quà an sinh. Với ông, “của cho không bằng cách cho”, ông trao quà bằng cả tấm lòng, động viên họ vượt lên trong cuộc sống, san sẻ với họ những ưu phiền, đó cũng là cách ông gây dựng uy tín với các nhà hảo tâm suốt bao năm qua.

Ông Thanh nhớ lần đầu tiên làm từ thiện là vào cuối tháng 11-2016, trên địa bàn huyện Vị Xuyên (cũ) có 11 hộ gia đình bị cháy nhà, tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, Câu lạc bộ “Hà  Giang một thời để nhớ” kêu gọi các đồng đội hỗ trợ 11 hộ gia đình này. Qua những tấm ảnh, những tin nhắn của các gia đình gửi vào câu lạc bộ, ông Thanh nghĩ tại sao mình không kêu gọi đồng đội, rồi bạn bè của mình xem có giúp được họ chút nào không? Ông viết lên zalo, facebook cá nhân của mình, chỉ sau 2 ngày kêu gọi, ông cùng với một số đồng đội của mình lên tận nơi trao cho mỗi hộ 5 triệu đồng tiền mặt; 50 kg gạo và nhu yếu phẩm để các hộ tạm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi, thôn Vĩnh Bảo, xã Kim Bình.
Ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi, thôn Vĩnh Bảo, xã Kim Bình.

Biết được hoàn cảnh cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi, thôn Vĩnh Bảo, xã Kim Bình là cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, hộ nghèo với 5 người con đã mất đi 2 người vì bị bệnh tật và 3 người còn lại đều bị thiểu năng trí tuệ,  khuyết tật. Bản thân ông 10 năm nay bị bệnh vẩy nến nằm liệt giường không thể tự đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vợ và các con. Ông Thanh đã đứng lên kêu gọi vận động, kết nối với Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang cùng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân xây dựng ngôi nhà mới diện tích trên 85 m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp, công trình vệ sinh khép kín, tổng trị giá trên 254 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, xã Kim Bình chia sẻ: “Trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình của đồng đội. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của ông Nguyễn Hồng Thanh và các đồng đội.  Có nhà mới, tôi rất phấn khởi và tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Đây là món quà vô giá đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, khắc ghi”.

Những việc làm của người cựu binh Nguyễn Hồng Thanh không chỉ có ý nghĩa với riêng ông hay những gia đình được giúp đỡ mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng. Hơn 9 năm qua, ông và các đồng đội cùng nhóm “Quốc kỳ” đã kêu gọi giúp đỡ xây dựng được 11 ngôi nhà cho các cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng; tặng hơn 4.000 lá cờ cho nhân dân vùng biên giới tỉnh và nhân dân huyện Đảo Lý Sơn; tặng trên 500 suất quà mỗi suất trị giá từ 400 - 500 nghìn đồng cho nhân dân các xã vùng biên tỉnh Tuyên Quang; tặng 3 máy khoan đá và 1 tấn bột nở cho Đội quy tập tìm hài cốt liệt sỹ; tặng 80 phản nằm bằng gỗ và 36 bộ bàn ghế cho Trường Tiểu học Trung Yên…

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim, thành viên nhóm “Quốc kỳ” chia sẻ: “Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh là tấm gương sáng về phẩm chất cao đẹp của người lính trong thời bình. Nhiều năm qua, ông luôn tích cực vận động, quyên góp để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông vẫn tích cực vận động, quyên góp để giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn. Hành động của ông mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đồng đội và người dân ghi nhận, trân trọng”.

Dẫu hành trình thiện nguyện có vất vả, mệt mỏi đến đâu nhưng mỗi khi có người cần sự sẻ chia là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Thanh lại lên đường hỗ trợ, làm thiện nguyện đã giúp ông có sức mạnh vượt qua bệnh tật của tuổi già, có thêm niềm tin, niềm vui trong cuộc sống này.

Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “gieo” tiếng Pà Thẻn
Điện thoại phủ sóng cả bản rồi. Internet cũng “vào” nhiều lắm. Bọn trẻ mặc quần bò, áo phông cả rồi. Chúng không nói tiếng dân tộc nữa mà nói tiếng Kinh. Chúng không hát những bài dân ca của dân tộc mình mà hát những bài nhảy nhót trong băng đĩa. Lời tâm sự của nhiều già làng trong bản khiến anh Phàn Văn Trường, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) trăn trở mãi. Vậy là, hành trình dạy học tiếng Pà Thẻn của anh bắt đầu với biết bao điều để nói…
25/06/2025
Gia đình ba đời giữ nghề phở đỏ ở Xín Mần
BHG - Giữa nhịp sống hiện đại, tại thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), vẫn có những gia đình lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống bằng cả tâm huyết và lòng tự hào. Gia đình chị Lộc Thị Bích, thôn Cốc Pài, là một trong những hộ hiếm hoi còn gắn bó với nghề làm phở đỏ. Qua ba thế hệ, từ ông bà đến cha mẹ và nay là vợ chồng chị Bích, nghề làm phở đỏ không chỉ là nguồn sống mà còn góp phần gìn giữ tinh hoa ẩm thực của quê hương.
25/06/2025
Adapting to severe climate change: A matter of survival for the entire planet
Amidst escalating threats to human life, the international community is stepping up cooperation to curb the effects of climate change.
25/06/2025
Cảnh báo mưa lớn cục bộ từ tối 25 đến 26/6 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
BHG - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, sáng nay (25/6), trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào và dông, khu vực vùng núi thấp và vùng núi phía Tây có mưa to đến rất to.
25/06/2025