Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
![]() |
Thiếu tá Tướng Văn Ba. |
Gắn bó với địa bàn gian khó
Là người dân tộc thiểu số, sinh ra ở huyện Hàm Yên (cũ), đồng chí Tướng Văn Ba thấu hiểu văn hóa, tập quán, đời sống bà con vùng sâu, vùng xa. Từ nhỏ, anh đã ước mơ trở thành chiến sĩ Công an. Học hết lớp 9, anh được tuyển vào Trường Văn hóa Bộ Công an tại Thái Nguyên, sau đó được tuyển thẳng vào Học viện An ninh Nhân dân. Tốt nghiệp năm 2010, anh về công tác tại Công an tỉnh Tuyên Quang. 12 năm sau đó, anh làm việc tại các phòng nghiệp vụ an ninh, phụ trách địa bàn dân tộc, tôn giáo. Những năm tháng đó giúp anh tích lũy bản lĩnh, kinh nghiệm và sự thấu hiểu đặc thù vùng sâu, là hành trang quý báu khi anh được phân công làm Trưởng Công an xã Hùng Lợi từ năm 2022.
Hùng Lợi là xã mới sáp nhập từ 2 xã Hùng Lợi và Trung Minh cũ, có 10.883 khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng… Địa hình chia cắt bởi sông suối, núi cao hiểm trở. Nơi đây từng bị coi là “vùng lõm”, phức tạp về an ninh trật tự, do nhiều người dân nhẹ dạ tin theo tổ chức bất hợp pháp và các “tà đạo”, “đạo lạ” như Ân điển cứu rỗi, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Tia chớp phương Đông.
![]() |
Thiếu tá Tướng Văn Ba (ngoài cùng bên phải) nắm tình hình ở cơ sở kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã. |
Tiếp cận địa bàn “nóng”, Thiếu tá Ba không ngần ngại, nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận người dân, xây dựng kế hoạch giữ vững an ninh trật tự. Anh phối hợp gặp gỡ hơn 500 lượt người từng bị ảnh hưởng bởi tà đạo, kiên trì giải thích âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu. Đến cuối năm 2022, 100% người dân bị ảnh hưởng đã cam kết từ bỏ tổ chức tà đạo.
Năm 2023, Công an xã tiếp tục vận động 10 hộ, 34 khẩu người Mông từ bỏ tổ chức Ân điển cứu rỗi. Năm 2024, tiếp tục xóa bỏ hai loại hình đạo lạ: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Tia chớp phương Đông. Đến nay, toàn bộ các trường hợp này đã cam kết không tái tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật.
Không dừng ở tuyên truyền, Thiếu tá Ba còn phát huy vai trò “hạt nhân tích cực” từ chính những người từng bị lôi kéo. Những người từng là “cốt cán” của tà đạo nay đã hiểu từ bỏ cái xấu, trở thành những tấm gương lan tỏa lối sống lành mạnh. Tiêu biểu như anh Đào Văn Chanh, Hoàng Văn Nành - thành viên nòng cốt Câu lạc bộ bóng đá thôn Lè.
Hay chị Lầu Thị Chiêm, thôn Quân, đã chuyển biến tư tưởng, nay đã trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ giữ gìn văn hóa dân tộc Mông xã Hùng Lợi. Là quần chúng ưu tú, chị đã hoàn thành lớp tìm hiểu về Đảng, đang phấn đấu được kết nạp Đảng.
Từ hiệu quả chuyển hóa địa bàn, Thiếu tá Ba tham mưu thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Tháng 1-2025, Hội thánh Tin lành Liên hữu Cơ đốc Việt Nam chính thức thành lập điểm nhóm tại thôn Chương, giúp người dân thực hành tín ngưỡng đúng pháp luật.
Cùng với đó, Công an xã duy trì hiệu quả mô hình “Hai quản, hai tích cực” tại thôn Toòng và nhân rộng toàn xã. Đến nay, 100% thôn bản có tổ tự quản an ninh trật tự hoạt động nền nếp. Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng công nghệ số qua Zalo OA, Fanpage. Hằng năm, Công an xã đều tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sử dụng pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.
Chia sẻ về hành trình bám bản, gần dân, Thiếu tá Ba trải lòng: “Muốn bà con nghe theo thì mình phải thật lòng, gần gũi, biết lắng nghe. Phải chân thành thì bà con mới tin, mới ủng hộ chính quyền, ủng hộ Công an. Trước đây, cán bộ đến vận động, nhiều nơi bà con còn né tránh. Giờ khác rồi, họ đã mở lòng, thân thiện, sẵn sàng nghe và làm theo. Khi dân hiểu, dân tin thì mọi phong trào đều có hiệu quả”.
Tận tâm vì dân, lan tỏa việc tử tế
Không chỉ giữ bình yên nơi bản làng, Thiếu tá Ba còn là cán bộ “dân vận khéo”, luôn nặng lòng với người nghèo. Từ năm 2022 đến nay, anh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp rà soát, hỗ trợ 100 hộ gia đình khó khăn sửa chữa, làm mới nhà ở, chuyển đổi nghề, xây dựng mô hình chăn nuôi. Đồng thời, vận động các hộ dân tộc Mông tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà, trâu, ngựa; phối hợp cấp giống, hỗ trợ cám, trợ cấp gạo giáp hạt.
![]() |
Công an xã Hùng Lợi bàn giao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình anh Lý Văn Bình, thôn Yểng. |
Những hoạt động thiết thực này giúp tạo dựng niềm tin, thu hút người dân từng bị ảnh hưởng bởi tà đạo hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cùng chính quyền. Đến nay, trên địa bàn không còn hiện tượng tụ tập, tái phục hồi tổ chức tà đạo trái pháp luật.
Đặc biệt từ năm 2022 đến nay, anh và đồng đội tích cực vận động ngày công, huy động nguồn lực xã hội hóa phối hợp cùng địa phương xây dựng mới 29 căn nhà cho hộ nghèo. Riêng năm 2024 - 2025, anh đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ 16 hộ xóa nhà tạm, góp phần giúp người dân sớm an cư.
Nhiều hoàn cảnh đã ổn định cuộc sống nhờ hỗ trợ kịp thời. Gia đình ông Đào Văn Múa, thôn Lè có vợ đau yếu, con đông đã được hỗ trợ xây nhà mới. Chị Đào Thị Hầu, phụ nữ đơn thân, nhà dột nát, được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà, trong đó có đóng góp ngày lương của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.
Không chỉ lo cái ăn, cái ở, Thiếu tá Ba còn chăm lo việc học cho trẻ em vùng khó khăn. Năm học 2023 - 2024, anh vận động kinh phí hỗ trợ hai học sinh nghèo: Đào Hải Phong và Vàng Thị Nhị, thôn Khuổi Ma, mỗi em 400 nghìn/tháng, giúp các em duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Với những chuyển biến rõ rệt về an ninh trật tự, xã Hùng Lợi đã được công nhận là xã điển hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tá Tướng Văn Ba là tấm gương thầm lặng, góp phần tô thắm thêm hình tượng đẹp về người Công an bản lĩnh, gần dân, vì dân. Anh vinh dự là một trong hai cá nhân tiêu biểu của Công an Tuyên Quang được đề nghị Bộ Công an khen thưởng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).
Lý Thịnh
Ý kiến bạn đọc