Bài học từ phát huy phương châm “4 tại chỗ”

10:11, 22/10/2025

Giữa dòng nước xiết, họ là những người đầu tiên tiến vào tâm lũ và cũng là những người cuối cùng rời đi khi phố phường đã phong quang trở lại. Mỗi bước chân của lực lượng Công an, Quân đội, Cứu nạn cứu hộ không chỉ mở đường qua mưa lũ, mà còn mở ra niềm tin của người dân về sức mạnh “4 tại chỗ”, bình tĩnh, kiên cường và tận tụy.

Kịp thời giữa dòng nước xiết

Đầu tháng 10 vừa qua, hoàn lưu bão số 10 và 11 gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu trong nước. Một số tuyến đường trung tâm bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Giữa những ngày lũ dâng bất ngờ, các lực lượng vũ trang tỉnh đã đồng loạt vào vị trí, kiên cường bám trụ để cứu người, bảo vệ tài sản và giữ bình yên cho dân.

Phường Hà Giang 1 là một trong những địa bàn ngập sâu nhất tỉnh. Có thời điểm, nước dâng gần 5m, nhiều tuyến phố biến thành sông, điện nước bị gián đoạn. Khi người dân loay hoay tìm đường thoát, lực lượng Công an phường, Quân đội và Cảnh sát cứu nạn cứu hộ vẫn bám địa bàn, chia nhau trực 24/24 giờ tại 14 điểm xung yếu.

Cán bộ, chiến sỹ dân quân phường Hà Giang 1 khắc phục hậu quả bão lũ tại Quảng trường 26/3.
Cán bộ, chiến sỹ dân quân phường Hà Giang 1 khắc phục hậu quả bão lũ tại Quảng trường 26/3.

Giữa dòng nước xiết, sự điều hành nhịp nhàng giữa chính quyền và các lực lượng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đồng chí Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, chia sẻ: “Phường Hà Giang 1 có hơn 21.000 dân, 37 tổ dân phố, 14 trường học, lại nằm ở vùng trũng thấp nên khi mưa lớn, nước dồn về rất nhanh. Nhiều hộ dân chủ quan, không kịp di chuyển tài sản, thậm chí bị cô lập trong nhà. Trước tình huống đó, chúng tôi xác định phải kích hoạt ngay phương án “4 tại chỗ”, huy động tổng lực từ Công an, Quân đội, lực lượng Cứu nạn cứu hộ và Dân quân tự vệ. Mọi chỉ đạo đều đặt mục tiêu cao nhất là an toàn tính mạng người dân. Có thể nói, trong hoàn cảnh ấy, mỗi quyết định không chỉ là điều hành hành chính, mà là hành động khẩn cấp để giữ dân, giữ địa bàn”.

Từ chỉ đạo kịp thời của chính quyền, lực lượng Công an phường là những người trực tiếp có mặt ở tuyến đầu, hỗ trợ từng hộ dân trong vùng ngập sâu. Trưởng Công an phường Hà Giang 1, Trung tá Thào Minh Hồng nhớ lại: “Khi nước lũ dâng nhanh, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng tại 14 điểm xung yếu, chốt chặn hướng dẫn giao thông, hỗ trợ người dân ở các khu vực ngập sâu. Song song với đó, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự phường sử dụng xuồng Quân sự, Cole, phao cứu sinh để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Mưa gió không dứt, nhưng anh em đều xác định rõ: “Cứu dân là nhiệm vụ ưu tiên số một”.

Những đêm lũ lớn, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh (khu vực Hà Giang) túc trực 100% quân số, khẩn trương cứu người, cứu tài sản và tiếp tế thực phẩm, nước sạch cho vùng ngập. Cùng với công an cơ sở, những chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH căng mình giữa mưa lũ, đảm nhận những phần việc hiểm nguy nhất.

Thiếu tá Cao Đức Giang, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, chia sẻ: “Có nhà ngập đến mái, anh em phải dỡ tường, trèo lên, buộc dây đưa từng người xuống xuồng. Ngoài cứu người, anh em còn giúp di chuyển đồ điện tử, xe máy, ô tô đến nơi cao, rồi quay lại cùng Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học dọn bùn đất, cùng gánh trách nhiệm của những người ở tuyến đầu”.

Song song với Công an và Cứu hộ, Quân đội là lực lượng chủ công trên tuyến đầu, trực tiếp tổ chức di dời dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả sau lũ. Họ cùng Công an, Dân quân phối hợp nhịp nhàng, khép kín vòng an toàn cho người dân. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hà Giang 1 Nguyễn Văn Chắc kể: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công an phường nắm tình hình mưa lũ, phân chia từng khu vực để không bỏ sót hộ nào; đồng thời chỉ huy hơn 200 dân quân, dự bị động viên tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chúng tôi huy động 6 xuồng gắn động cơ của Nhân dân, 3 bè mảng và 1 thuyền do Bộ Quốc phòng trang cấp, di chuyển 240 lượt người dân ra vùng an toàn”.

Ở phía sau, người dân cũng đồng lòng góp sức. Có người nấu cơm mang cho lực lượng ứng cứu, có người giúp vận chuyển đồ đạc của hàng xóm. Chị Nguyễn Thị Mến, người dân Tổ 12, phường Hà Giang 1, xúc động kể: “Đêm đó nước lên rất nhanh, gần chạm gác xép nơi vợ chồng tôi và mẹ chồng gần 100 tuổi đang ở. Sáng sớm, lực lượng Cứu hộ đi rà soát, nghe tiếng kêu cứu đã đến ngay. Các anh phải dỡ tấm tôn, chui qua gác xép, dìu mẹ tôi men theo mái nhà bế xuống xuồng cứu hộ. Khi nước rút, họ quay lại giúp dọn nhà, dọn phố. Biết ơn các anh rất nhiều, nhờ có các anh, chúng tôi mới gượng dậy được sau bão lũ”.

Nhân dân xã Chiêm Hóa
vận chuyển những suất ăn đến vùng bị cô lập trên địa bàn xã.
Nhân dân xã Chiêm Hóa vận chuyển những suất ăn đến vùng bị cô lập trên địa bàn xã.

Phát huy sức mạnh “4 tại chỗ”

Sau những ngày dài vật lộn với nước lũ, tinh thần đoàn kết “4 tại chỗ” đã chứng minh sức mạnh to lớn: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Khi chính quyền cơ sở chủ động, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thiệt hại được giảm thiểu, niềm tin của người dân được củng cố.

Ngay sau khi nước rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng lại tiếp tục cùng người dân tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học, nạo vét bùn đất, vận động doanh nghiệp hỗ trợ hàng nghìn suất quà và nước sạch. Hình ảnh những người lính trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, dọn cả “núi” bùn rác khổng lồ, giản dị mà lay động lòng người.

Bão lũ đã qua, nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn ở lại. Những người lính Công an, Quân đội, Cứu nạn cứu hộ dầm mưa, lội bùn, dìu dân qua dòng nước, khơi từng hố ga, dọn từng ngõ phố… đã khắc sâu thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân bản lĩnh, gần Dân và vì Dân.

Trong thử thách khắc nghiệt, họ không chỉ cứu người, cứu tài sản, mà còn giữ lấy lòng Dân, giữ vững niềm tin về một lực lượng vũ trang Nhân dân luôn đồng hành cùng Nhân dân trong mọi gian nan, nguy biến.

Và chính trong những ngày ấy, tinh thần “vì Dân” lại càng tỏa sáng, đó là sắc áo của kỷ luật, của bản lĩnh và của niềm tin, luôn hiện diện ở những nơi gian khó nhất, khi Nhân dân cần nhất.

Hảo Lê

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025