Niềm tin còn mãi

07:58, 13/01/2026

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều đảng viên lão thành ở Tuyên Quang vẫn tinh nhanh, nhiệt huyết, nguyện trọn đời cống hiến vì lý tưởng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, quê hương.

Đảng viên Phạm Văn Phàn, tổ dân phố Tân Thành thường xuyên đọc sách, báo để cập nhật tin tức.
Đảng viên Phạm Văn Phàn, tổ dân phố Tân Thành thường xuyên đọc sách, báo để cập nhật tin tức.

Trọn đời theo Đảng

Về xã Sơn Dương, hỏi thăm nhà đảng viên Phạm Hữu Thảo, Chi bộ thôn Xây Dựng, ai cũng kính trọng gọi cụ là “pho sử sống”. Ở tuổi 92, với 70 năm tuổi Đảng, cụ Thảo vẫn giữ được sự mẫn tiệp. Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cụ nâng niu những tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba - những chứng nhân cho một thời hoa lửa.

Nhắc lại sự kiện tháng 11 vừa qua, khi đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến tận nhà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đôi mắt cụ Thảo ánh lên niềm xúc động. Cụ nhớ như in từng gương mặt trong đoàn công tác, nhớ cả lời hứa của đồng chí lãnh đạo tỉnh về việc kế thừa và phát huy giá trị của thế hệ đi trước.

“Cả đời tôi đi theo Đảng, tin Đảng tuyệt đối. Nay thấy Tuyên Quang đổi mới từng ngày, điện - đường - trường - trạm khang trang, tôi thấy mãn nguyện vì tâm nguyện của Bác Hồ năm xưa đang dần hiện hữu trên mảnh đất này” - cụ Thảo bộc bạch.

Điều làm tôi ấn tượng nhất ở người đảng viên già này chính là sự trăn trở với vận mệnh của Đảng. Dù đã nghỉ hưu từ lâu, cụ vẫn theo dõi sát sao công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những điều cụ tâm đắc trong những năm gần đây là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng và Nhà nước ta đã xử lý nhiều đảng viên, cán bộ ở các cấp để xảy ra vi phạm, đưa nhiều vụ đại án ra ánh sáng. “Tôi tin tưởng và kỳ vọng việc không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí sẽ được thực hiện quyết liệt hơn nữa. Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Đảng phải kiên quyết không để lọt vào bộ máy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Có như vậy, đất nước ta mới có thể phát triển bền vững, dài lâu” - ông Thảo chia sẻ.

Rời Sơn Dương, chúng tôi ngược về phường Mỹ Lâm để gặp cụ Phạm Văn Phàn, 91 tuổi, tổ dân phố Tân Thành. Từng tham gia kháng chiến chống Pháp tại Trung đoàn 242, rồi lại góp sức xây dựng Nông trường quốc doanh tháng 10, cuộc đời cụ Phàn là một bản anh hùng ca về sự cống hiến.

Dịp 3/2 tới đây, cụ Phàn là đảng viên duy nhất của Đảng bộ tỉnh  nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Dù đôi chân đã chậm hơn trước, nhưng cụ vẫn rất minh mẫn. Cụ thích xem tivi, đọc báo để nắm bắt chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là vấn đề “tinh gọn bộ máy”.

Theo cụ Phàn, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi rất cấp thiết từ thực tiễn. Đảng viên, nhân dân kỳ vọng việc thực hiện chủ trương trên sẽ tạo sinh lực mới cho nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, tạo đòn bẩy để bứt phá, hoàn thành toàn bộ các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

“Tôi cũng mong muốn, chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, giúp người dân tháo gỡ vướng mắc khó khăn”, cụ Phàn nói thêm.

Đảng viên Lý Thị Lành, Chi bộ thôn Cuôn, Đảng bộ xã Tân An (bên phải) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Đảng viên Lý Thị Lành, Chi bộ thôn Cuôn, Đảng bộ xã Tân An (bên phải) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Niềm tin Tuyên Quang phát triển

Tại xã Hàm Yên, chúng tôi tìm đến nhà cụ Lương Minh Thủ, thôn Kai Con, người năm nay đã 96 tuổi đời và có tới 76 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cụ Thủ là người uy tín tại địa phương, là nhịp cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Trong câu chuyện với chúng tôi, cụ Thủ không giấu được niềm vui khi nhắc đến những con số tăng trưởng của tỉnh trong năm qua. Với cụ, các chỉ số không hề khô khan mà nó hiện hữu qua những con đường bê tông chạy dài vào các bản làng xa xôi.

“So với trước đây thì hạ tầng, cơ sở vật chất bây giờ có thể nói là tuyệt vời. Nhiều địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới tôi thấy cuộc sống của người dân thay đổi, đi lên rất nhiều. Tỉnh phát triển từng ngày, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt gần 8.800 tỷ đồng, xuất nhập khẩu tăng vọt tới hơn 78%... Đó là những con số biết nói!” - cụ Thủ hào hứng dẫn chứng. Đối với cụ, những thành quả này không chỉ là nỗ lực của hệ thống chính trị mà còn là sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân và doanh nghiệp.

Cụ tin tưởng rằng, với đà tăng trưởng này, Tuyên Quang sẽ cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với vị thế mới, nội lực mới. Ánh mắt người đảng viên lão thành nhìn xa xăm, nơi những đồi cam Hàm Yên đang vào vụ chín mọng, như niềm tin vào một tương lai ngọt ngào của quê hương cách mạng.

Kết thúc chuyến hành trình thăm những “tượng đài sống” của Đảng bộ tỉnh, trong lòng chúng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Những đảng viên lão thành như cụ Thảo, cụ Phàn, cụ Thủ... dù ở các cương vị khác nhau, dù tuổi cao, sức không còn khỏe nhưng tâm trí và tình cảm của những thế hệ đảng viên đi trước vẫn nhất mực sắt son, vẹn tròn với Đảng.

Họ không đứng ngoài cuộc trước những khó khăn của đất nước, mà luôn dõi theo, đóng góp bằng cả trí tuệ và uy tín của mình. Niềm tin ấy chính là ngọn lửa tiếp nối qua nhiều thế hệ, để Tuyên Quang hôm nay mãi xứng đáng là Thủ đô Kháng chiến, là nơi hội tụ và tỏa sáng của ý chí và khát vọng phát triển.

Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Suôi Thầu “Thụy Sĩ thu nhỏ”
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.
27/12/2025
Tiếng Then trong lòng phố
7 rưỡi tối, sân Nhà Văn hoá tổ dân phố Kim Phú 22, phường Mỹ Lâm rộn rã tiếng nói cười. 40 thành viên Câu lạc bộ bảo tồn, gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc Tày ríu rít gọi nhau đến tập. Các cô, các chị không phải là thành viên câu lạc bộ đến xem, cổ vũ. Giữa lòng phố thị, tiếng Then của đồng bào Tày nơi đây vẫn được truyền lửa, tiếp nối như thế.
19/12/2025
Tỏa sáng giữa đời thường
Rời xa chiến tranh, trở về với đời thường, những cựu chiến binh (CCB) phường Minh Xuân dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời bình, họ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm đẹp quê hương.
13/01/2026
Gieo mùa Xuân ở Mỹ Tân
Hơn hai mươi năm bền bỉ đi trước, mở đường, chấp nhận phần rủi ro về mình để gây dựng làng trồng hoa, cây cảnh, ông Trần Văn Giang, trưởng thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang đã thành công khi mang mùa xuân về ngôi làng nhỏ ven bờ sông Lô.
10/01/2026