Việc của Dân không thể chờ đợi

08:15, 04/02/2026

Sự đồng thuận xã hội không hình thành từ mệnh lệnh hay khẩu hiệu, mà được xác lập trong thực tiễn lãnh đạo ở cơ sở. Khi vai trò, trách nhiệm của cán bộ được thể hiện bằng hiệu quả thực chất, niềm tin của nhân dân được củng cố. Từ niềm tin ấy, sức mạnh đoàn kết được hình thành, tạo nền tảng bền vững cho ổn định và phát triển.

Công trình của niềm tin

Một buổi họp chi bộ thôn ở xã Khâu Vai diễn ra giản dị, không bục phát biểu, không khoảng cách. Cán bộ xã ngồi xen giữa bà con, lắng nghe những câu chuyện rất đời: con đường chưa thành lối, lớp học còn xa, căn nhà tạm chênh vênh trước gió núi. Điều người dân chờ đợi không phải những lời hứa lớn, mà là sự rõ ràng: việc gì làm trước, việc gì làm sau, ai cùng làm với dân.

Khởi công tuyến đường bê tông tại thôn Lũng Quân, xã Kiến Thiết.
Khởi công tuyến đường bê tông tại thôn Lũng Quân, xã Kiến Thiết.

Khâu Vai được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Khâu Vai, Cán Chu Phìn và Lũng Pù, với 36 thôn, 11 dân tộc, gần 24.000 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 99%. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thường xuyên chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt. Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu: mỗi chủ trương không chỉ đúng, mà phải sát dân và được kiểm chứng bằng hiệu quả cụ thể trong đời sống.

Chính từ những cuộc họp gần dân như vậy, nhiều vấn đề tồn tại đã dần được tháo gỡ. Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khâu Vai thường xuyên có mặt tại cơ sở, trực tiếp đối thoại với dân, dự sinh hoạt chi bộ, họp thôn, lắng nghe từ những việc nhỏ nhất. Nhiều chuyến đi bản được tranh thủ cả ngày nghỉ, bởi như anh nói: “Việc của dân không chờ đợi”.

Từ sự lắng nghe ấy, những quyết sách mang tính thực tiễn đã ra đời. 19 lớp học tiểu học được đưa về trường chính, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; gần 700 trẻ em được khai sinh lưu động, kịp thời bảo đảm quyền lợi học tập; gần 200 căn nhà tạm được xóa bỏ bằng nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa. Đặc biệt, việc vận động nhân dân hiến đất mở đường, kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xi măng để người dân cùng đổ bê tông 6 tuyến đường dài hơn 10 km không chỉ giải bài toán giao thông, mà còn khơi dậy tinh thần “dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo sự đồng thuận bền chặt trong cộng đồng.

Cùng với đó, nhiều công trình thiết thực được triển khai từ nguồn xã hội hóa. Từ tháng 7 đến nay, xã Khâu Vai đã tiếp nhận trên 13 tỷ đồng để xây dựng các điểm trường mầm non Trù Lủng Trên, Xúa Do, Pắc Cạm; các hạng mục tại điểm trường chính Khâu Vai, Lũng Pù, Cán Chu Phìn; cổng chào xã Khâu Vai… Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào cấp ủy, chính quyền.

Con đường “Đại đoàn kết” ở Sảng Chải B, Pó Ngần, Phiêng Bung, Trù Lủng Dưới… hay các tuyến đường nội thôn mới mở không chỉ nối các bản làng, mà còn nối niềm tin của người dân với Đảng. Ở đó, mỗi mét đường là mồ hôi của dân, là trách nhiệm của cán bộ, là minh chứng cho sự đồng thuận được dựng xây từ cơ sở.

Khi lòng dân được khơi đúng chỗ

Nếu ở Khâu Vai, lắng nghe để tháo gỡ những “nút thắt” lâu năm, thì tại xã Kiến Thiết, tinh thần vì dân được thể hiện rõ nét qua cách làm bài bản trong huy động nguồn lực xã hội hóa. Một xã vùng 135, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng đã tạo được sự đồng thuận hiếm có trong việc xây dựng các công trình dân sinh.
Ngay sau khi bộ máy vận hành ổn định sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã Kiến Thiết thống nhất quan điểm: nguồn lực Nhà nước là quan trọng, nhưng chưa đủ; muốn phát triển bền vững phải khơi dậy được sức dân, lòng dân. Từ đó, hàng loạt công trình thiết thực được triển khai bằng nguồn xã hội hóa: cầu dân sinh Nặm Bó, Khau Làng; nhà hạnh phúc cho trẻ mồ côi; điểm trường mầm non Khau Làng; các tuyến đường bê tông ở Lũng Quân, Nặm Bó; và đặc biệt là Cổng chào xã Kiến Thiết, công trình mang ý nghĩa văn hóa, niềm tự hào chung của cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai Ngô Mạnh Cường (áo trắng) đi khảo sát thực tế tuyến đường thôn Pắc Cạm.
Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai Ngô Mạnh Cường (áo trắng) đi khảo sát thực tế tuyến đường thôn Pắc Cạm.

Đồng chí Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết chia sẻ: “Nhiều công trình là mong mỏi của bà con suốt hàng chục năm. Khi chính quyền công khai, minh bạch, nói rõ mục đích, cách làm, thì người dân sẵn sàng chung tay”.

Chỉ trong nửa năm, Kiến Thiết đã huy động hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em quê hương để đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội. Riêng chương trình xây dựng Nhà bia ghi tên các liệt sĩ và Cổng chào xã đã thu hút 92 lượt ủng hộ với trên 300 triệu đồng, con số không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là thước đo của niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Lắng nghe để đi xa

Gần dân không chỉ thể hiện ở những quyết sách lớn, mà bắt đầu từ hiệu quả lãnh đạo ở chi bộ thôn, nơi mọi chủ trương được “kiểm nghiệm” trực tiếp trong đời sống. Đồng chí Kiều Công Tuyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Gia Cát, xã Phú Lương là một trong những cán bộ cơ sở tiêu biểu. 20 năm liên tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, cũng là từng ấy năm ông đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ hòa giải, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân.

Theo ông Tuyên, hòa giải muốn hiệu quả phải kịp thời, không để mâu thuẫn kéo dài; phải coi việc của dân như việc của người thân; tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ để tìm tiếng nói chung. Chính cách làm trách nhiệm và chân thành ấy đã góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định từ cơ sở.

Từ Khâu Vai đến Kiến Thiết, từ Gia Cát đến những địa bàn khó khăn nhất, điểm chung dễ nhận thấy là hình ảnh những cán bộ không ngại khó, ngại khổ, bám sát cơ sở, coi niềm vui, nỗi lo của người dân là trách nhiệm của mình. Những cuộc họp chi bộ thôn, những buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, những công trình dân sinh được làm nên từ sự đồng thuận đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của phương châm “lắng nghe để hành động”.

Lắng nghe, vì thế, không chỉ là phương pháp, mà là thước đo của trách nhiệm; không chỉ là cách làm, mà là gốc rễ của niềm tin. Khi lòng dân đã thuận, nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo sức mạnh bền chặt để phát triển ổn định, lâu dài.

Hảo Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chợ phiên Cốc Pài ngày giáp Tết
Khi Tết cổ truyền đang gõ cửa từng bản làng vùng cao, chợ phiên Cốc Pài bỗng trở nên rộn ràng và nhiều sắc màu hơn thường lệ. Phiên chợ ngày giáp Tết không chỉ là nơi sắm sửa cho một năm mới đủ đầy, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi bản sắc của đồng bào các dân tộc rẻo cao được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa bền bỉ theo thời gian.
31/01/2026
Đá mài Xít Xa
Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” nhưng tại những mạch nguồn dưới cánh rừng già thôn Xít Xa, xã Bạch Xa dòng nước lại cần mẫn làm công việc của một người thợ điêu khắc để tạo ra một loại đá rất hữu dụng. Giới thợ rèn thường rỉ tai nhau về những viên cuội xám nằm im lìm dưới dòng suối thuộc địa bàn thôn Xít Xa, vẻ ngoài chẳng chút bóng bẩy nhưng lại góp phần làm sắc ngọt những lưỡi dao của người đi rừng bao đời nay.
29/01/2026
Ba thế hệ một lời thề tận hiến
Với 101 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, cụ Ma Trọng Tư, tổ dân phố 7, phường Hà Giang 2 không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là ngọn lửa hun đúc lý tưởng cách mạng trong gia đình. Dưới nếp nhà ấy, niềm tin sắt son với Đảng trở thành sợi chỉ đỏ truyền đời, gắn kết ba thế hệ cùng đứng chung dưới lá cờ Đảng, viết nên bản trường ca tự hào về sự tiếp nối của lòng trung kiên và lời thề tận hiến.
29/01/2026
Mía ngọt Trường Sinh
Những ngày cuối năm, khi sương sớm còn giăng mờ trên triền đồi, những cánh đồng mía ở xã Trường Sinh rộn ràng bước vào vụ thu hoạch.
27/01/2026