Chuyện ở Kiến Thiết

07:33, 18/03/2026

Trong làn sương sớm bảng lảng trên những triền núi ở Kiến Thiết, con đường nhỏ dẫn vào các thôn vùng cao dần rộn ràng bước chân người dân. Ở những bản làng xa xôi, nơi đồng bào dân tộc Mông, Dao, Cao Lan sinh sống, những buổi tuyên truyền, vận động vẫn lặng lẽ diễn ra. Không phải trong hội trường lớn, mà dưới mái nhà văn hóa thôn, bên hiên nhà sàn hay giữa những cuộc trò chuyện thân tình. Từ những câu chuyện bình dị của cán bộ cơ sở và người dân, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đang từng bước làm chuyển biến nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cộng đồng.

Cử tri thôn Pắc Nghiêng,
xã Kiến Thiết bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri thôn Pắc Nghiêng, xã Kiến Thiết bỏ phiếu bầu cử.

Phát huy vai trò cán bộ cơ sở

Sáng sớm ở thôn Pắc Nghiêng, xã Kiến Thiết, màn sương còn phủ kín những triền núi. Con đường nhỏ dẫn vào thôn rộn ràng bước chân người dân đi dự “Ngày hội non sông”. Giữa dòng người ấy, chị Đặng Thị Hương, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn tất bật, ân cần hướng dẫn từng người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Thôn Pắc Nghiêng có 85 hộ với 348 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống. Ở nơi còn nhiều khó khăn ấy, chị Hương luôn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong ngày bầu cử, chị Lang Thị Thêu, thôn Pắc Nghiêng, một phụ nữ dân tộc thiểu số không biết chữ cầm lá phiếu trên tay với vẻ lúng túng. Được chị Hương nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước, chị Thêu chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi tự mình bỏ phiếu như thế này, vui lắm”. Niềm vui giản dị ấy là minh chứng cho sự lan tỏa của công tác tuyên truyền, để quyền công dân đều đến được với mọi người, kể cả những người yếu thế nhất.

Không xa đó, bà Hà Thị Sông, người cao tuổi ở thôn Đồng Đi, tay run run nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự háo hức. Được cán bộ xã tận tình hướng dẫn, bà cẩn thận hoàn thành từng bước bỏ phiếu bầu cử. Với bà, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người dân đối với quê hương.

Sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Đào Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết cho biết: Toàn xã hiện có 1.545 hộ với gần 6.900 nhân khẩu. Nhờ phát huy vai trò của cán bộ thôn, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể, nhiều phong trào được triển khai hiệu quả, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Từ những buổi tuyên truyền, vận động, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Gia đình anh Vàng Seo Dũng, thôn Làng Un là một điển hình. Nhờ chuyển sang trồng bưởi, mỗi năm gia đình anh thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Nhiều hộ dân trong xã hiện đã có từ 3 - 4 ha rừng sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên khá giả.

Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tặng quà gia đình 2 bé mồ côi Thào Văn Đồng và Thào Thị Huyền, thôn Làng Un.
Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tặng quà gia đình 2 bé mồ côi Thào Văn Đồng và Thào Thị Huyền, thôn Làng Un.

Những tấm lòng vì cộng đồng

Bằng sự đồng thuận, nhân dân xã Kiến Thiết tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy kết quả công tác tuyên truyền, xã Kiến Thiết đã huy động hiệu quả sự tham gia của Nhân dân trong các phong trào thi đua, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tại thôn Nặm Pó, anh Đặng Văn Hùng đã tự nguyện hiến 350 m2 đất để xây dựng cầu dân sinh. Trước đây, mỗi khi mùa mưa đến, con suối nhỏ chảy qua thôn nước thường dâng cao, con đường sang khu sản xuất và tới trường của trẻ nhỏ trở nên trơn trượt, nguy hiểm. Nhiều hôm nước lớn, bà con phải chờ hàng giờ mới dám qua suối. Khi xã vận động xây dựng cầu, anh Hùng là người đầu tiên đứng ra hiến đất. Anh nói: “Có cây cầu thì bà con đi lại thuận tiện hơn, con cháu đến trường cũng đỡ vất vả”. Sự tiên phong của anh đã tạo sức lan tỏa, giúp công trình nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân trong thôn.

Còn ở thôn Khau Làng, bà Nông Thị Dịu sẵn sàng hiến gần 2.000 m2 đất để xây dựng điểm trường mầm non. Trước đây, các cháu nhỏ phải học tạm trong căn phòng chật hẹp, mỗi khi trời mưa, nước hắt qua mái khiến việc học thêm phần vất vả. Từ khi có quỹ đất để xây dựng điểm trường mới, trẻ em trong thôn đã có nơi học tập khang trang, ấm áp hơn mỗi ngày đến lớp. Những việc làm thầm lặng ấy đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở Kiến Thiết.

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết cũng trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người dân khó khăn. Chị Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, trong chương trình “Tết nhân ái” năm 2026, MTTQ xã đã vận động được hơn 1,7 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện. Nguồn lực này được dùng để trao hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không quá lớn nhưng mang theo sự sẻ chia ấm áp của cộng đồng. Nhiều em học sinh lần đầu tiên được nhận áo ấm, cặp sách mới trước thềm năm học mới. Những nụ cười rạng rỡ của các em khiến những người làm công tác vận động cảm thấy mọi nỗ lực của mình thật ý nghĩa.

Nhìn lại những câu chuyện nhỏ ấy, đồng chí La Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết cho rằng, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân. Anh Việt chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn mọi chủ trương, chính sách khi triển khai đều nhận được sự ủng hộ của người dân. Khi người dân hiểu và tin tưởng thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

Từ những bước chân bền bỉ của cán bộ cơ sở, từ những tấm lòng sẵn sàng hiến đất, sẻ chia vì cộng đồng… tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần đoàn kết ở xã Kiến Thiết. Chính từ những câu chuyện nhỏ nơi bản làng ấy, những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang từng ngày đi sâu vào đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, ấm no.

Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn bó miền đất khó
Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.
27/02/2026
Người đàn ông Nhật Bản đánh thức Lô Lô Chải
Dưới chân núi Rồng, nơi Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú) kiêu hãnh khẳng định chủ quyền dân tộc, có một ngôi làng nhỏ mang tên Lô Lô Chải. Ở đó, người Lô Lô không gọi ông Yasushi Ogura là du khách nước ngoài, họ gọi ông là người thân, là “ân nhân” của làng, người đã dùng cả trái tim và tình yêu văn hóa để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của dân tộc, biến ngôi làng vùng biên viễn thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới.
25/02/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026
Nữ cán bộ nhiệt huyết ở vùng biên
Ở xã Thanh Thủy, nơi mỗi bản làng, khe núi, thung sâu đều thấm đẫm ký ức về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, có một nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết vì cộng đồng, biến những khó khăn thành động lực, kiến tạo nên những mô hình sáng tạo, giúp dân thoát nghèo. Chị là Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy; là một trong 3 gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh vừa được Trung ương đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.
06/03/2026