Thiếu nhi Tuyên Quang hướng về sinh nhật Bác với nhiều hoạt động thiết thực. Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác, vừa qua, các bạn học sinh khối lớp 5 và học sinh tiêu biểu của Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Trung Hà đã có một hành trình đến thăm Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Khi đến Lăng Bác, các em được bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, học sinh hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của ông cha ta. Còn ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các em được nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh về các cuộc kháng chiến và tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc. Chuyến đi không chỉ giúp các em học thêm nhiều điều bổ ích, mà còn khơi dậy tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Trung Hà đã có một hành trình đến thăm Lăng Bác. Trong những ngày tháng Năm đầy ý nghĩa, khi hoa phượng đỏ rực, bằng lăng nở tím trời thành Tuyên, 101 em thiếu nhi, học sinh ưu tú thuộc khối 3 của trường Tiểu học Kim Phú (TP Tuyên Quang) đã được dự Lễ kết nạp Đội viên tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, các em đã được nghe thông qua quyết định, danh sách kết nạp đội viên, đại diện đội viên mới đọc lời hứa, được các anh, chị, thầy, cô, Ban Chỉ huy Liên đội, chi đội trao khăn quàng đỏ. Kết thúc buổi lễ, toàn thể đại biểu, các thầy, cô và các bạn học sinh đã cùng tham quan Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang với sự hướng dẫn của các cô, chú cán bộ tại đây, được nghe những câu chuyện, sự kiên cường, bất khuất, không chịu khuất phục của các anh hùng, liệt sỹ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày; sự hi sinh anh dũng, đấu tranh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước và thế hệ mai sau. Cô Lương Thị Đảm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lễ kết nạp đội viên lần này được tổ chức vào dịp chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, sinh nhật Đội, sinh nhật Bác. Được kết nạp đội tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là khoảnh khắc đáng nhớ và đầy tự hào của các em học sinh và cũng từ đó các em thêm yêu quê hương, đất nước, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với màu khăn quàng đỏ thắm trên vai. Đối với các em thiếu nhi, không chỉ đi đến những địa chỉ đỏ mới giúp các em thêm yêu và tự hào về Bác mà khi ở lớp, ở trường cũng thường xuyên được thầy cô kể cho nghe những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu. Những giờ sinh hoạt lớp, các em chủ động đến thư viện tìm đọc sách về cuộc đời và sự nghiệp của Người, những câu chuyện hay được chuyền tay nhau, được các em kể lại cho các bạn khiến hình ảnh của Bác thêm gần gũi hơn, để từ đó, các em luôn cảm nhận được tình yêu bao la mà Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Hướng về sinh nhật Bác, các em đội viên, nhi đồng Liên đội trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” một sân chơi lành mạnh, bổ ích, các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành đội viên tốt, con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đặc biệt, đội viên trong liên đội cùng các đội viên trên địa bàn thành phố đã náo nức tham gia Triển lãm tranh “Thiếu nhi thành phố Tuyên Quang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Cuộc thi là dịp để các bạn nhỏ thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính của mình dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, dành cho người Bác kính yêu của thiếu nhi. Với những nét vẽ đơn sơ cùng những tông màu yêu thích của mình các em học sinh đã cho ra đời những tác phẩm với đầy sự sáng tạo. Trong các bức vẽ của các bạn nhỏ, Bác như một người cha, một người ông trong nhà với ánh mắt, cử chỉ dịu dàng, trang phục giản dị đang cùng các bạn thiếu nhi trồng cây, nuôi cá. Có cả những bức vẽ Bác đang ngồi kể chuyện hay phát bánh cho các bạn nhỏ. Nhưng cũng có những bức tranh rất đặc biệt, được vẽ lên bằng chính trí tưởng tượng phong phú và rất đáng yêu của các em. Hình ảnh Bác hiện lên qua từng bức vẽ gắn với những hoạt động, những kỷ niệm của Bác với các cháu thiếu nhi. Mỗi bức tranh như thay lời bày tỏ sự kính yêu và lòng biết ơn của các em đội viên thành phố Tuyên Quang dành cho Bác. “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng A có Bác Hồ đời em được ấm no Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ Hứa với Bác Hồ rằng cháu sẽ chăm ngoan Cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ”
Các em học sinh trường Mầm non Công Đa (Yên Sơn) hát vang bài hát Nhớ ơn Bác. Những ngày này, bài hát Nhớ ơn Bác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lại vang lên ở khắp các trường học trong tỉnh. Lời bát hát thay lời của các em thiếu nhi hứa với Bác Hồ sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, phấn đấu làm theo 5 điều Bác dạy để mai này làm rạng danh non sông, đất nước.
Hoàng Minh |
Gửi phản hồi
In bài viết