Một buổi sáng mưa đầu đông se lạnh, tôi tìm đến Trường Tiểu học An Tường, phường An Tường, ngôi trường nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp nằm nép mình bên những tán cây xanh mướt. Ở nơi đây, có một cô bé đang từng ngày viết nên câu chuyện của riêng mình – câu chuyện về tình yêu với sách, với tri thức và với những ước mơ bay xa. Em là Lê Khánh Ly, lớp 5C, người vừa giành giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025.
“Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay/ Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy/ Giọng thầy như tiếng hát/ Lời thầy như bài thơ/ Cho em những ước mơ/ Tới chân trời rộng mở…”. Bài học đầu tiên, bài học với thầy cô trên bục giảng cùng bụi phấn trắng bay luôn là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí mỗi thế hệ học trò.
Những ngày đầu tháng 11, tại nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã của tỉnh ngập tràn sắc màu, rộn ràng trong Ngày hội “Xanh – Sạch – Khỏe”. Đây là hoạt động ý nghĩa do các Liên đội tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp”
Có thể nói, học sinh hiện nay phải đối diện với nhiều áp lực trong học tập và cuộc sống dẫn đến những trở ngại về tâm lý. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh rất khó để tiếp nhận chia sẻ cũng như đưa ra những tư vấn mang tính chất chuyên môn cho các con. Vì vậy trẻ thường có mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ người bên ngoài như thầy, cô giáo, các chuyên gia tư vấn…
Dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, em Nguyễn Hoàng Diệp Anh, học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Minh Xuân khiến thầy cô và bạn bè ấn tượng bởi niềm đam mê hội họa cháy bỏng. Từ những bức tranh vẽ chủ đề phong cảnh đến những bức vẽ chủ đề bảo vệ môi trường mang thông điệp ý nghĩa, Diệp Anh luôn vẽ bằng niềm đam mê và trí tưởng tượng phong phú của mình.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, vừa diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 - 10. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh học tập của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại. Học tập suốt đời chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, giúp mỗi cá nhân làm chủ cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, nhà trường và xã hội.
Những ngày tháng 10, khi cơn lũ dữ đã rút đi, để lại những vết thương loang lổ trên đất đá vùng cao Tuyên Quang, nhiều điểm trường vẫn còn chìm trong bùn đất, bàn ghế ngổn ngang, sách vở học sinh ướt nhòe hoặc bị cuốn trôi. Trong hoàn cảnh ấy, những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa nghĩa tình từ thiếu nhi Tuyên Quang đã lặng lẽ lên đường, mang theo hơi ấm sẻ chia đến với các bạn nhỏ nơi vùng lũ.
Cơn bão số 10 đi qua để lại những thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. Nước lũ, bùn đất cuốn đi sách vở, đồ dùng học tập, những lớp học chìm trong lớp bùn dày, các em học sinh ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn để quay trở lại trường học.
Xã Xuân Giang có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Tày. Hiện những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây không chỉ được gìn giữ bền chặt mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, thế hệ học sinh trên địa bàn xã đã và đang trở thành những “mầm xanh” góp phần làm giàu đời sống tinh thần, vun đắp niềm tự hào dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương.
Hưởng ứng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, hàng nghìn em học sinh đã và đang góp những đồng tiền tiết kiệm của mình để gửi gắm tình cảm tới nhân dân Cuba, đất nước có mối quan hệ đặc biệt gắn bó với Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Số tiền ủng hộ sẽ được nhà trường chuyển đến tài khoản của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và sớm đến được với nhân dân Cuba.
Em Đỗ Hoàng Hiệp, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Bình Thuận, thành viên của Võ đường Huỳnh Nhuận, là một gương mặt nhỏ tuổi có thành thích nổi bật với môn võ thiếu lâm nam phái.
Bước vào năm học mới, cùng với niềm vui tựu trường, việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Sau kỳ nghỉ hè, khi đến trường các em học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, các tác phong, kỷ luật có chỗ còn buông lỏng dễ dẫn đến một số lỗi vi phạm, đặc biệt là khi các em tham gia giao thông như đi hàng 3, không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ biển báo và đèn tín hiệu…
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ khai sinh ra một quốc gia độc lập mà còn chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta.
Năm học mới đang đến rất gần, mang theo những điều cần học tập, khám phá và đó là lý do khiến các bạn học sinh thấy hồi hộp, háo hức. Chúng ta mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô, được trải nghiệm những điều mới lạ.
Trong những ngày tháng 7 đầy cảm xúc, em Lý Phương Anh, lớp 5B, trường Tiểu học Trường Thành, phường Minh Xuân được Ban Giám hiệu, liên đội nhà trường đưa đi thăm các bác thương binh, gia đình chính sách là thân nhân của các thầy cô trong trường.