Học về lòng biết ơn
|
Trong những ngày tháng 7 đầy cảm xúc, em Lý Phương Anh, lớp 5B, trường Tiểu học Trường Thành, phường Minh Xuân được Ban Giám hiệu, liên đội nhà trường đưa đi thăm các bác thương binh, gia đình chính sách là thân nhân của các thầy cô trong trường. Đối với Phương Anh, đây là cơ hội để em được gặp, được lắng nghe những câu chuyện hào hùng của thời chiến mà các bác thương binh kể lại, thấu hiểu những hy sinh to lớn mà thế hệ cha ông đã cống hiến để có Tổ quốc hòa bình, giàu đẹp như hôm nay.
![]() |
Các em học sinh trường Tiểu học Trường Thành đến thăm ông Hoàng Ngọc Phả, thương binh hạng 2/4 tại phường Minh Xuân. |
Phương Anh ở trường là một cô học trò thông minh và hoạt bát, em được thầy cô và bạn bè yêu quý vì có tấm lòng nhân hậu, biết cảm thông và suy nghĩ vì mọi người. Phương Anh cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động đội và có thành tích học tập tốt trong suốt những năm học vừa qua.
Gặp gỡ Phương Anh khi em đi thăm các bác thương binh, em cho biết, em vô cùng xúc động và tự hào. Là một đội viên và chưa được học nhiều về lịch sử nên những chuyến thăm hỏi như thế này đã giúp em biết về những khó khăn, gian khổ của thời chiến. Khi đi học em sẽ kể lại những câu chuyện này cho các bạn nghe và em mong qua những câu chuyện lịch sử này các bạn cũng sẽ học được những bài học về lòng biết ơn, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Dương Phú Hùng, thương binh hạng 3/4, tổ Tân Hà 2, phường Minh Xuân xúc động chia sẻ: “Tôi được các cháu học sinh, đội viên đến thăm nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, tôi rất vui và xúc động. Tôi là một người lính bộ binh đã chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc từ năm 1984 đến 1986, khi tôi bị thương mới ra quân và trở về địa phương. Khi các cháu đến thăm, tôi đã cho các cháu xem kỷ vật mà tôi trân quý nhất trong đời lính đó là chiếc khăn tay với 21 vết thủng do đạn pháo. Chiếc khăn là minh chứng cho sự ác liệt của chiến tranh, những vết thương nơi chiến trường để lại trong tôi cùng đồng đội, những cơn đau dai dẳng nhưng không ai trong chúng tôi gục ngã mà vẫn kiên cường chiến đấu, học tập và làm việc. Tôi mong các cháu đội viên hôm nay có thể hiểu về những năm tháng chiến đấu anh hùng của dân tộc, từ đó biến thành động lực để không ngừng cố gắng, xây dựng đất nước phồn vinh.
![]() |
Thương binh Dương Phú hùng kể cho các em học sinh câu chuyện về chiếc khăn với 21 vết đạn pháo. |
Tại nhiều trường học, trong những ngày tháng 7 cũng đã có nhiều hoạt động tri ân được tổ chức, các em đội viên được đi dâng hương, hoa, thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tham gia chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng.
Tại các buổi ngoại khóa, các em học sinh được tìm hiểu về ngày 27-7 ý nghĩa qua những clip tái hiện mà các cô giáo đã chọn lọc, nghiên cứu. Đồng thời, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nhiều em đã vẽ những bức tranh tỉ mỉ, đầy màu sắc, thể hiện tình cảm sâu sắc của các em đối với những người có công với đất nước.
![]() |
Những bức tranh của các em thiếu nhi về ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7. |
Mỗi hành động, việc làm dù nhỏ bé nhưng đã khơi dậy được trong tâm hồn trẻ thơ lòng yêu nước, lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh, cống hiến trọn đời của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Mỗi hoạt động đều nhắc nhở các em về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, giúp các em hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập đang có. Nuôi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong mỗi học sinh.
![]() |
Các em học sinh tham gia dâng hương, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ. |
Lòng biết ơn không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục viết nên những trang sử mới, xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước. Các em nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Đồng thời xem đây là mục tiêu để tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.
Thực hiện: Hoàng Minh
Ý kiến bạn đọc