Mong ước trước thềm năm học mới
Năm học mới đang đến rất gần, mang theo những điều cần học tập, khám phá và đó là lý do khiến các bạn học sinh thấy hồi hộp, háo hức. Chúng ta mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô, được trải nghiệm những điều mới lạ.
Đến với “Điều muốn nói” kỳ này chúng ta cùng gặp gỡ cô bạn Cháng Thị Dính, lớp 9B, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Cháng, xã Thắng Mố. Năm nay Dính lên lớp 9, một năm cuối cấp nên với em đây là một năm học thật đặc biệt, em nhận ra mình đã trưởng thành hơn, và trân trọng hơn từng khoảnh khắc được sống và học tập cùng các bạn và thầy cô.
![]() |
Những hoạt động bổ ích tại ngôi trường mà Dính đang theo học. |
Suốt 3 năm học tại trường vừa qua, Dính luôn coi trường học là ngôi nhà thứ 2 của mình, em được thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, trao cho em những kiến thức, hành trang để vững bước vào tương lai. Ở trường, em cũng luôn là một học sinh chăm ngoan, chịu khó học tập, dù học bán trú xa nhà nhưng Dính luôn coi đây là môi trường để mình hoàn thiện bản thân. Em tin rằng, dù ở hoàn cảnh nào, tất cả chúng em cũng sẽ vượt qua khó khăn, trở ngại để bước tới đích đến mà mình hằng mong ước. Em mong rằng, dù có khó khăn vất vả nhưng tất cả các bạn vẫn kiên trì tới lớp để phấn đấu vì ước mơ. Em cũng đang rất háo hức sau một kỳ nghỉ hè dài, được gặp lại những người bạn thân quen, cùng nhau chia sẻ về những gì đã trải qua thật là vui. Tiếng cười nói rộn rã, những câu chuyện thú vị về kỳ nghỉ, những dự định cho năm học mới tạo nên một không khí thật sôi nổi và ấm áp.
Những ước mong của các cô, cậu học trò dù nhỏ bé hay to lớn thì trong đó đều chứa đựng niềm khát khao về những giá trị tốt đẹp. Thầy cô và gia đình sẽ luôn là động lực để các em nỗ lực vươn lên hơn nữa và đạt được những mong ước của mình.
Bên cạnh sự háo hức, nhiều em cũng cảm thấy lo lắng. Lo về những bài học khó, những kỳ thi sắp tới, hay áp lực phải đạt được thành tích cao. Đây là một cảm xúc mà mỗi người đều trải qua, nhưng điều quan trọng là chúng ta học cách đối mặt và biến nó thành động lực để cố gắng. Năm học mới cũng là lúc chúng ta đặt ra những mục tiêu mới, từ việc học tập đến rèn luyện bản thân. Cảm giác quyết tâm này tiếp thêm năng lượng để chúng ta vượt qua mọi thử thách. Đó là cảm giác muốn trở nên tốt hơn, khám phá những khả năng tiềm ẩn của chính mình. Mỗi năm học là một cơ hội để các em nhìn lại và đặt ra mục tiêu cho bản thân. Đó có thể là việc cải thiện điểm số ở một môn học, rèn luyện một kỹ năng mới, hay đơn giản chỉ là trở nên tự tin hơn. Cảm giác quyết tâm và mong muốn hoàn thiện bản thân chính là động lực mạnh mẽ nhất để mỗi học học sinh bước vào năm học mới với một tinh thần tích cực.
![]() |
Ngày tựu trường của các em học sinh lớp 1. |
Năm học mới cũng là lúc các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa bắt đầu sôi động trở lại. Tham gia vào những hoạt động này không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng mà còn có thêm những người bạn mới. Những buổi tập văn nghệ, những dự án tình nguyện hay các cuộc thi học thuật sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ.
![]() |
Bài học đầu tiên khi đến lớp. |
Để chuẩn bị cho năm học mới, cho ngày khai giảng, các trường học trên toàn tỉnh đã mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học; trang trí lại lớp học; sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các hạng mục còn thiếu; tổng vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quan trường, lớp học “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Các hoạt động văn nghệ, nghi thức Đội, đón học sinh mới… được các trường chuẩn bị chu đáo, ấn tượng nhằm tạo khí thế cho lễ khai giảng được diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
![]() |
Các trường học trong tỉnh đang hướng về lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 |
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của ngành Giáo dục tỉnh, các trường học, sự háo hức, kỳ vọng của các em học sinh, mong rằng năm học 2025-2026 sẽ là một năm học ấn tượng và bứt phá, để mỗi ngày đến lớp sẽ luôn là một ngày vui, hạnh phúc trong lòng của các em học sinh.
Hoàng Minh
Ý kiến bạn đọc