Cô học trò đam mê hội họa
Dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, em Nguyễn Hoàng Diệp Anh, học sinh lớp 4A2, trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Minh Xuân khiến thầy cô và bạn bè ấn tượng bởi niềm đam mê hội họa cháy bỏng. Từ những bức tranh vẽ chủ đề phong cảnh đến những bức vẽ chủ đề bảo vệ môi trường mang thông điệp ý nghĩa, Diệp Anh luôn vẽ bằng niềm đam mê và trí tưởng tượng phong phú của mình.
![]()  | 
		
Sinh ra trong gia đình có ông nội là họa sỹ, từ nhỏ, Diệp Anh đã sớm quen với những cây cọ và mùi sơn dầu trong không gian phòng tranh của ông. Ông cũng là người đầu tiên dạy Diệp Anh cách cầm chì vẽ và cách cảm nhận màu sắc. Diệp Anh chia sẻ: “Mỗi khi ông vẽ tranh em thường xem ông pha màu, ngắm từng nét cọ ông đưa trên bản vẽ đến khi hoàn thiện bức tranh. Dần dần, em thấy thích và đam mê vẽ tranh. Theo em, để vẽ một bức tranh đẹp phải có ý tưởng từ ban đầu. Nếu có ý tưởng tốt và tư duy sáng tạo thì mình sẽ vẽ nên bức tranh đẹp”.
![]()  | 
		
Với Diệp Anh, giấy và cọ vẽ đã trở thành người bạn thân thiết của em mỗi ngày. Ngoài giờ học tập trên lớp, về nhà sau khi ôn lại bài, Diệp Anh thường tìm tòi, sáng tạo, vẽ những bức tranh mà mình yêu thích. Những hình ảnh trong cuộc sống được em ghi lại và thể hiện qua những nét vẽ hồn nhiên đầy màu sắc. Nhờ vậy, kỹ năng hội họa của em ngày càng tiến bộ, bố cục tranh rõ ràng, màu sắc hài hoà. Diệp Anh đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh do trường và địa phương tổ chức.
![]()  | 
		
Mới đây, với tác phẩm “Em chọn lối nào?”, Diệp Anh đã đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Vì một cuộc sống xanh - Nói không với thuốc lá” do Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức.
![]()  | 
		
Bức tranh được Diệp Anh thể hiện chia thành hai nửa đối lập rõ rệt. Bên trái là con đường dẫn đến trường học, rợp bóng cây xanh, ánh sáng và màu sắc rực rỡ; là hình ảnh tượng trưng cho tri thức, sức khỏe và một tương lai tươi sáng, lối sống lành mạnh. Ngược lại, bên phải là con đường u ám, khô cằn với hình ảnh bao thuốc lá, lá cây trụi cành và biển báo bệnh viện. Đặc biệt, với câu hỏi Em chọn lối nào? ở trung tâm bức tranh như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến thế hệ trẻ hôm nay: Hãy sáng suốt lựa chọn con đường đúng đắn, nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe, gìn giữ tương lai của chính mình và những người xung quanh.
![]()  | 
		
Ngoài năng khiếu hội họa, Diệp Anh còn học đều tất cả các môn học. 3 năm liền em đều đạt học sinh xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Chia sẻ về cô học trò của mình, cô giáo Lê Như Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 cho biết: “Diệp Anh là học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Trong học tập em luôn nỗ lực và đạt học sinh xuất sắc trong 3 năm học vừa qua. Em cũng đạt nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Diệp Anh có niềm đam mê vẽ tranh và năng khiếu hội họa rất tốt. Với Diệp Anh vẽ tranh không chỉ là sở thích mà còn giúp con thể hiện bản thân và sáng tạo. Mỗi bức tranh của Diệp Anh đều chứa đựng 1 câu chuyện nhỏ, 1 thông điệp ý nghĩa về cuộc sống”.
Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ.
Với Diệp Anh, mỗi bức tranh em vẽ nên hôm nay là một bước đi nhỏ tràn đầy hy vọng trên hành trình chinh phục ước mơ nghệ thuật phía trước. Mong rằng, với niềm đam mê và nỗ lực, Diệp Anh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích và thực hiện được ước mơ trở thành hoạ sỹ của mình.
![]()  | 
		
Thực hiện: Thúy Nga - Như Quỳnh
				
			





								
								
								
								
							
							
							









Ý kiến bạn đọc