Tặng sách vở cho học sinh vùng lũ
Những ngày tháng 10, khi cơn lũ dữ đã rút đi, để lại những vết thương loang lổ trên đất đá vùng cao Tuyên Quang, nhiều điểm trường vẫn còn chìm trong bùn đất, bàn ghế ngổn ngang, sách vở học sinh ướt nhòe hoặc bị cuốn trôi. Trong hoàn cảnh ấy, những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa nghĩa tình từ thiếu nhi Tuyên Quang đã lặng lẽ lên đường, mang theo hơi ấm sẻ chia đến với các bạn nhỏ nơi vùng lũ.
![]()  | 
		
| Các em học sinh trên địa bàn tỉnh ủng hộ sách, vở cho các bạn học sinh. | 
Tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, những nơi không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng nhẹ của mưa bão, phong trào quyên góp sách vở, dụng cụ học tập cho các bạn học sinh vùng lũ được phát động chỉ trong vài ngày nhưng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Không ồn ào, không cần ai nhắc nhở nhiều, các em nhỏ đã tự tay chuẩn bị những quyển vở còn mới, những cây bút còn nguyên mực, thậm chí là cả những chiếc ba lô thân thuộc để gửi tặng các bạn đang gặp khó khăn.
Không chỉ có Ngọc Ánh, hàng nghìn học sinh khác trong toàn tỉnh cũng tham gia. Mỗi em một món quà nhỏ, có em gửi vài quyển sách giáo khoa cũ, có em tặng hộp màu, thước kẻ, có em cẩn thận dán nhãn từng cuốn vở và ghi thêm lời chúc giản dị: “Chúc bạn học tốt!” hay “Cố lên nhé!”. Những hành động nhỏ ấy như gom góp thành dòng chảy yêu thương, vượt qua những cung đường đồi núi, đến với các bạn nhỏ nơi vùng lũ. Em Phạm Hương Giang, lớp 6E, trường THCS An Tường cho biết: “Em thấy trên tivi cảnh các bạn ở phường Hà Giang bị lũ cuốn mất hết sách vở, em thương các bạn lắm. Em đã xin mẹ cho em lấy một ít vở trắng và mấy cuốn truyện em thích để gửi tặng. Em còn gói thêm chiếc bút máy em mới dùng được mấy lần, vì em nghĩ các bạn sẽ cần hơn em lúc này. Em chỉ mong các bạn sớm có đủ đồ để đi học trở lại”.
![]()  | 
		
| Những lời chúc gửi đến các bạn học sinh vùng lũ. | 
Cô giáo Vũ Thị Mai, giáo viên trường Tiểu học Phan Thiết chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi thấy các em tham gia rất tự giác và chân thành. Nhiều em nhờ bố mẹ đưa đến trường những món đồ dùng còn rất mới, có em xin cô được viết thư tay gửi các bạn. Những điều đó cho thấy các con đang lớn lên không chỉ trong tri thức mà còn cả trong tình thương và trách nhiệm với cộng đồng”.
![]()  | 
		
| Sách được phân loại cụ thể trước khi gửi đến các bạn học sinh. | 
Không khí chuẩn bị tại các trường học diễn ra rộn ràng nhưng ấm áp. Những chiếc thùng giấy lớn dần đầy lên theo từng ngày, được dán nhãn cẩn thận theo từng loại sách, từng khối lớp. Một số em còn vẽ thêm hình trái tim, cầu vồng hay viết những dòng chữ đầy yêu thương lên bìa hộp. Tất cả đều mong muốn mang lại chút niềm vui, động viên các bạn cùng trang lứa sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
![]()  | 
		
| Những cuốn sách chứa đựng tình cảm của các em học sinh chia sẻ với các bạn. | 
Những quyển sách, vở được gửi đến các bạn học sinh vùng lũ không chỉ đơn thuần là vật dụng học tập, mà còn là những thông điệp của tình yêu thương, sự kết nối và chia sẻ. Em Giàng Mí Cở, học sinh lớp 6, trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên), xúc động khi lần đầu được chọn sách tại chợ sách: “Sách của em bị ướt hết rồi. Hôm nay em được nhận vở, sách Toán và cả truyện tranh. Em rất vui và sẽ giữ gìn cẩn thận”.
![]()  | 
		
| Lòng nhân ái xuất phát từ đôi bàn tay nhỏ bé và trái tim trong trẻo của các em học sinh | 
Giữa những mất mát do thiên tai, tấm lòng thiếu nhi Tuyên Quang như ngọn đèn nhỏ thắp sáng con đường tới trường cho các bạn học sinh vùng cao. Dù chỉ là cuốn vở, cây bút hay lời chúc, đó vẫn là món quà vô giá, chứa đựng tình bạn và sự động viên. Lòng nhân ái không cần điều to tát, đôi khi xuất phát từ đôi bàn tay bé nhỏ, trái tim trong trẻo, những hạt mầm hy vọng được gieo trồng giản dị, bền bỉ và lớn lên bất chấp dông bão.
Thực hiện: Trang Hoàng
				
			




								
								
								
								
							
							
							









Ý kiến bạn đọc