Những bông hoa, những bài ca gửi đến thầy cô
“Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay/Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy/Giọng thầy như tiếng hát/ Lời thầy như bài thơ/ Cho em những ước mơ/Tới chân trời rộng mở…”. Bài học đầu tiên, bài học với thầy cô trên bục giảng cùng bụi phấn trắng bay luôn là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí mỗi thế hệ học trò.
![]() |
| Những bông hoa, những bài ca gửi đến thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. |
Trong không khí se se lạnh, ngập tràn nắng vàng của tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến rất gần, đây không chỉ là một ngày lễ truyền thống, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người, dù đang ở đâu và làm công việc gì, chậm lại một nhịp và hướng về những “người lái đò” thầm lặng đã đưa mình qua sông đến bến bờ tri thức.
![]() |
| Tranh vẽ của các em học sinh với chủ đề "Em yêu thầy cô". |
Trong tâm thức của người Việt, nghề giáo luôn được đặt ở vị trí cao quý nhất. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức sách vở. Họ là những người đã kiên nhẫn uốn nắn những nét chữ đầu tiên, chỉ dẫn những công thức phức tạp và quan trọng hơn cả, là người khai mở những chân trời mới về đạo đức, nhân cách và lẽ phải. Các em học sinh hôm nay, khi được hỏi về ước mơ của mình trong tương lai nhiều em không ngần ngại chọn nghề giáo, bởi trong tâm hồn các em thấy được nghề giáo là một nghề cao quý, thầy cô của mình là những người mà các em luôn biết ơn, kính trọng.
Từ những ngày đầu tháng 10 ở các trường đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động các phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hoa điểm 10”… Các phong trào được phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Các thầy, cô giáo có những giờ dạy tốt, tiết dạy hay. Học sinh thi đua có giờ học tốt, tuần học tốt. Ngoài ra, nhiều trường còn thi đua rèn luyện thân thể, tổ chức các giải thể thao như bóng đá, cầu lông; các hội thi ca múa nhạc.
![]() |
| Giải bóng đá trường Tiểu học Lê Văn Tám lần thứ I chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. |
Ngày 20-11, trong không khí rộn ràng của hội diễn văn nghệ, các em học sinh có cơ hội thể hiện lòng kính trọng đối với thầy cô qua những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Những bài hát ca ngợi thầy cô, những vũ điệu tươi vui, những tiết mục đày cảm xúc… tất cả đều là những món quà tinh thần quý giá, gửi gắm tình cảm của các thế hệ học trò đến thầy cô.
Em Mai Hà Giang
Mỗi bó hoa, mỗi lời chúc, đều chứa đựng tình cảm lớn lao. Đó là sự tri ân, là lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã không quản ngại khó khăn, vất vả để mang lại cho học sinh một tương lai tươi sáng. Các em học sinh hiểu rằng, không chỉ trong ngày 20-11 mà suốt cả cuộc đời, những gì thầy cô đã dạy dỗ, chỉ bảo sẽ luôn là hành trang quý giá đồng hành cùng các em trên con đường tương lai.
![]() |
| Các tiêu mục văn nghệ vui tươi dành tặng thầy cô nhân ngày đặc biệt. |
Em Nguyễn Lan Chi, lớp 9A, trường Phổ thông Tuyên Quang bày tỏ: “Trên con đường tích lũy tri thức của mình đã có lúc chúng em khiến thầy cô buồn, chúng em thật xin lỗi vì những ngây thơ, vụng dại tuổi nhỏ. Dù mắc lỗi nhưng thầy cô vẫn luôn bao dung chúng em bằng tình yêu thương tha thiết của mình. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô – người đã luôn hi sinh bản thân cho sự nghiệp trồng người cao cả. Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời để chúng em học tập và noi theo”.
![]() |
| Các em học sinh thi đua học tập lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. |
Cùng với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các em còn hào hứng thi đua trang trí lớp học, trang trí thư viện góc lớp… Với đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và sáng tạo, các em đã tạo nên một không gian học tập đẹp mắt. Thông qua chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã tạo không khí vui tươi, sân chơi bổ ích, thiết thực cho cả thầy và trò. Đồng thời, giúp các em phát huy năng khiếu và để các em có cơ hội thể hiện lòng biết ơn và tri ân thầy cô, tôn vinh nhà giáo và nghề dạy học – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Thực hiện: Minh Hoàng















Ý kiến bạn đọc