Mái tóc đã bạc, những bước chân thật chậm để đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, nhiều ông, bà cần có người hỗ trợ, nhiều người tai đã không còn nghe rõ, mắt mờ, trí nhớ cũng không còn liền mạch. Thế nhưng, có một điều chưa thôi khắc khoải, đau đáu, mong mỏi một ngày có thể tìm và gọi đúng tên người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Khi màn đêm bao trùm vùng biên Pà Vầy Sủ, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp vẫn rực sáng ánh đèn. Tiếng máy móc hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của hàng trăm công nhân tạo nên không khí thi công sôi động xuyên đêm.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang mở chuyên mục “Nhắn tìm liệt sĩ”. Với những thông tin cụ thể được cung cấp và khai thác, hy vọng sẽ trở thành địa chỉ hữu ích giúp nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ tìm được người thân đã mất, để các anh được trở về với gia đình và quê hương.
Ý kiến bạn đọc