Tiếc thương vô hạn nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn

- Chiều ngày 19-7-2024, Nhân dân Tuyên Quang cùng Nhân dân cả nước đau buồn vô hạn khi nghe tin: Trái tim người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo lỗi lạc Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế.
Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta trong gần 3 nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp vô cùng quan trọng, cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng đưa nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tiếp bước trên hành trình đổi mới thắng lợi trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - xã hội đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đưa đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trình độ, trí tuệ, tính tiên phong cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Những năm gần đây, dù sức khỏe không còn được như trước, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn tranh thủ từng giờ, từng phút cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Là nhà lý luận xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp đáng kể cho kho tàng lý luận của Đảng ta, khẳng định mạnh mẽ tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những đóng góp ấy là thông điệp truyền cảm hứng và củng cố vững chắc niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đi theo con đường đã chọn; là tài liệu quý cho bạn bè quốc tế nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng đất nước, góp phần vào sự phát triển vì sự tiến bộ chung của nhân loại.
Trong đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đường lối ngoại giao cây tre đã đưa đất nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt. Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (ngày 28/1/2011), Tổng Bí thư chọn Tuyên Quang là địa phương đầu tiên đến thăm và làm việc. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 10/2015), Tổng Bí thư nhắc nhở, Tuyên Quang cần làm tốt việc khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết các dân tộc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Quan tâm, tạo điều kiện củng cố, xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thể phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở. Lấy việc chăm lo xây dựng cuộc sống của nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu chung để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư mong muốn: Tuyên Quang mãi mãi là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc trong tỉnh và nhân dân cả nước.
Tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta luôn nhớ nhà lãnh đạo lỗi lạc, nói đi đôi với làm, quyết liệt, bài bản và nhân văn; không ngừng, không nghỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo niềm tin lớn lao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta luôn nhớ người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, giàu trí tuệ, giản dị, liêm khiết, trọn đời vì nước vì Dân, với những công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc cho đất nước.

Tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta luôn nhớ một nhà báo, nhà văn hóa lớn với tầm cao trí tuệ, phong cách rất riêng biệt, đậm chất sĩ phu Bắc Hà; với căn dặn “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở sự phong phú của tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.

Trong niềm tiếc thương vô hạn này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nguyện cùng cả nước vững niềm tin vào Đảng, tiếp tục thực hiện những ước mơ, khát vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Biến đau thương thành hành động cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo, lập nhiều thành tích mới trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Kính cẩn vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng kính yêu.                                                        

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục