Tiếp tục thắng Atalanta, Club Brugge lọt vào vòng 1/8

Đến làm khách của Atalanta trong trận lượt về vòng play-off, Club Brugge đã có hiệp 1 bùng nổ để giành chiến thắng 3-1, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 5-2.

Club Brugge vượt qua Atalanta đầy thuyết phục sau 2 lượt trận

Club Brugge vượt qua Atalanta đầy thuyết phục sau 2 lượt trận.

Ở trận lượt đi cách đây 1 tuần trên sân của Club Brugge, Atalanta đã phải nhận thất bại đầy đáng tiếc 1-2. Đó là trận đấu mà những nhà đương kim vô địch Europa League chơi hoàn toàn áp đảo nhưng các bàn thua đều đến từ sai lầm khó hiểu nơi hàng phòng ngự. Nhưng với phong cách tấn công rực lửa thương hiệu của HLV Gasperini, các cổ động viên Atalanta vẫn rất tự tin vào một cuộc lội ngược dòng trên sân nhà ở trận lượt về.

Tuy nhiên, mọi diễn biến lại đi ngược với mong muốn của phía Atalanta. Ngay khi đồng hồ mới điểm phút thứ 3, Club Brugge đã mở tỷ số. Đội khách chuyển trạng thái hiệu quả, và Jutgla kiến tạo cho Talbi xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.

Nhận bàn thua sớm, đại diện Serie A gia tăng sức ép. Phút 17, Atalanta thành công trong việc tìm đường vào khung thành Brugge. Từ cánh phải, Juan Cuadrado có pha đưa bóng vào khó chịu. Ở bên trong, tiền đạo chủ lực Retegui băng vào dứt điểm tung lưới đối phương. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận bởi Retegui đã rơi vào thế việt vị.

Khi vẫn còn loay hoay tổ chức tấn công, Atalanta lại phải chịu thêm gáo nước lạnh thứ 2. Jashari đi bóng đầy quyết tâm khiến hàng phòng ngự chủ nhà mất kiểm soát. Và Talbi là người có mặt kịp thời để nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình chỉ sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ thi đấu.

Đến lúc này, tổng tỷ số đã là 4-1 nghiêng về phía Brugge, và đội chủ nhà không còn gì để mất. Họ cũng đã rất gần với việc rút ngắn cách biệt ở khoảng thời gian bù giờ hiệp 1. Nhưng 3 cú dứt điểm liên tiếp ở phút 45+3 lần lượt của Zappacosta, Pasalic và Cuadrado đều bị cột dọc, thủ môn Mignolet cũng như các hậu vệ Brugge khước từ.

Đã kém may mắn trong tấn công, Atalanta còn rất sơ hở tuyến dưới. Ngay sau tình huống đáng tiếc nêu trên, Brugge tổ chức phản kích. Và với một hiệp đấu đạt phong độ cao, đại diện bóng đá Bỉ cho thấy không gì là không thể. Jutgla “nã đại bác” bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Atalanta không có lấy một cơ hội cản phá. Brugge khép lại hiệp 1 đại thành công với 3 bàn thắng, đồng thời nâng tổng tỷ số lên thành 5-1.

Jutgla.jpg

Jutgla ăn mừng sau siêu phẩm cuối hiệp 1.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Gasperini tung ngôi sao sáng nhất trên hàng công của mình là Ademola Lookman vào sân. Gần như ngay lập tức, cầu thủ người Nigeria chứng minh giá trị. Phút 46, anh làm sống lại hy vọng mong manh bên phía Atalanta bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Không bỏ cuộc, đội chủ nhà liên tiếp có những pha hãm thành đáng chú ý. Và một trong số đó đã mang lại thành quả. Phút 56, Ederson sút bóng chạm cột dọc. Nhưng các cổ động viên Atalanta không phải tiếc nuối quá lâu. Sau khi ra xem lại màn hình VAR, trọng tài xác định Cuadrado đã bị phạm lỗi và penalty cho đoàn quân của Gasperini.

Dẫu vậy, Lookman lại gây thất vọng khi không thắng được Mignolet ở cự ly 11 mét. Pha hỏng phạt đền này cũng gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp với Atalanta. Những phút còn lại, họ hoàn toàn bất lực trước sự tập trung của Mignolet và các đồng đội. Thậm chí, đội trưởng Toloi còn nổi nóng và có hành vi không đẹp với De Cuyper ở phút 87 khiến anh phải nhận thẻ đỏ.

Thất bại 1-3 trên sân nhà và tổng tỷ số là 2-5, Atalanta ngậm ngùi dừng bước tại UEFA Champions League mùa này. Sau AC Milan, bóng đá Italy lại mất thêm một đại diện ở vòng play-off. Về phía Brugge, tấm vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng và đội bóng này sẽ đụng độ Lille hoặc Aston Villa ở vòng 16 đội.

Benfica.jpg

Benfica đi tiếp với phần thắng tổng tỷ số 4-3 trước AS Monaco.

Trong một diễn biến khác, trên đất Bồ Đào Nha, Benfica và AS Monaco đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Hai đội hòa nhau 3-3 và đội chủ nhà Benfica giành quyền đi tiếp với thắng lợi tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Chờ đón Di Maria cùng các đồng đội ở vòng đấu kế tiếp sẽ là một trong hai ông lớn Liverpool hoặc Barcelona.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục