Mang xẩm vào không gian học đường

09:03, 09/04/2026

Từ một workshop về hát xẩm, nhóm học sinh trung học phổ thông đã từng bước đưa di sản vào không gian học đường bằng những trải nghiệm thú vị, sự sáng tạo và tinh thần sẻ chia.

Nghệ nhân Mai Tuyết Hoa chia sẻ về xẩm với các học sinh.

Tinh thần làm mới di sản được thể hiện trong workshop “Đưa xẩm đến trường” vừa diễn ra vào ngày 7/4 tại Hà Nội. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án sách "Thanh âm bản sắc văn hóa" của cuộc thi Vinformation. Dự án do nhóm Bản làng, gồm 5 học sinh lớp 10 của Trường trung học Vinschool Times City thực hiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên, học sinh.

Không chỉ là một buổi giao lưu nghệ thuật, workshop còn là cơ hội để các học sinh được "chạm" vào văn hóa bằng trải nghiệm thật. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm Bản làng lựa chọn Đồng bằng sông Hồng làm không gian tiếp cận. Không gian này đã hình thành nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như: quan họ, ca trù, chèo, hát văn, hát xẩm…

Xẩm không chỉ là một loại hình diễn xướng dân gian, mà còn là tiếng nói của thân phận, của mưu sinh, của nỗi niềm và của một sức sống bền bỉ trong văn hóa Việt.

Không dừng ở việc giới thiệu di sản, các học sinh đã tạo nên một không gian để người tham dự được lắng nghe, được đối thoại với nghệ nhân.

Nghệ nhân Mai Tuyết Hoa chia sẻ, xẩm là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt của người Việt, từng gắn với đời sống bình dân, vang lên ở chợ, bến nước, phố xá, ga tàu như một cách mưu sinh và biểu đạt cảm xúc.

Theo nghệ nhân Mai Tuyết Hoa, muốn hiểu xẩm, điều quan trọng không chỉ là ghi nhớ khái niệm hay phân loại mà là cảm nhận được tinh thần của xẩm. Trong xẩm có tiếng cười châm biếm, lời răn dạy, nỗi buồn thân phận, sự từng trải và cả vẻ dí dỏm rất Việt Nam.

Đặt câu hỏi về việc phối xẩm với âm nhạc hiện đại, chia sẻ với các học sinh, nghệ nhân Mai Tuyết Hoa cho rằng, việc đổi mới là cần thiết nếu muốn di sản đến gần hơn với công chúng trẻ. Tuy nhiên, sự sáng tạo ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, tôn trọng và nắm chắc tinh thần cốt lõi của di sản.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhớ Lâm Xuân Vi – “nhà thơ của Đất và Nước”
Nhà thơ Lâm Xuân Vi là một tên tuổi quen thuộc của văn đàn Việt Nam, đồng thời cũng là tác giả thành công trong lĩnh vực sân khấu với không ít kịch bản vở diễn đoạt giải thưởng cao. Nhà thơ đã ra đi “về miền mây trắng” ở tuổi 84, để lại nhiều niềm tiếc thương trong bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thơ ông.
09/04/2026
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả "Màu hoa đỏ" qua đời
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ", đã đột ngột qua đời sáng 8/4, thọ 78 tuổi.
09/04/2026
Chính phủ trình Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.
09/04/2026
Ra mắt bộ sách tranh hài hước cho trẻ từ 3 tuổi
Bộ sách tranh hài hước đậm chất Pháp, kích thích khiếu hài hước thông minh cho trẻ từ 3 tuổi được Crabit Kidbooks chính thức giới thiệu tới độc giả nhỏ tuổi.
09/04/2026