"Tổ quốc trong tim"

10:20, 29/08/2026

Tổ quốc chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong trái tim mỗi người. Chân lý bình dị mà thiêng liêng ấy được thắp sáng rực rỡ, bùng nổ cảm xúc giữa thành phố mang tên Bác trong đêm Concert nghệ thuật chính luận quốc gia “Tổ quốc trong tim”. Đây là điểm nhấn văn hóa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại, nơi lòng yêu nước trong kỷ nguyên mới được cuộn chảy mãnh liệt trong thế hệ trẻ, trở thành động lực lớn dựng xây đất nước.

Hơn 70.000 khán giả, phần lớn là giới trẻ có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc và phố đi bộ Nguyễn Huệ xem chương trình chính luận nghệ thuật. Ảnh: CTV
Hơn 70.000 khán giả, phần lớn là giới trẻ có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc và phố đi bộ Nguyễn Huệ xem chương trình chính luận nghệ thuật. Ảnh: CTV

Bản hùng ca đất nước

Đúng 20 giờ, ngày 23/8, khi những thanh âm đầu tiên vang lên cũng là lúc một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống bầu trời Khu đô thị Vạn Phúc. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt dường như chỉ làm nền để thử thách và tôn vinh ý chí con người. Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả kiên nhẫn bám trụ, không một ai rời đi, dồn ánh mắt về sân khấu rực sắc cờ đỏ sao vàng, cùng hát Quốc ca trở thành biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Lễ thượng cờ diễn ra uy nghiêm với sự góp mặt của các chiến sĩ thuộc Đội tiêu binh. Khi giai điệu “Tiến quân ca” cất lên, không gian vỡ òa, tiếng hát của lực lượng vũ trang hòa quyện cùng thanh âm của hàng vạn quần chúng từ khán đài, vượt lên trên mọi tiếng mưa rơi, lan tỏa sự rung cảm trực diện, mãnh liệt vào trái tim mỗi người con đất Việt. Đặc biệt hơn, sự tinh tế của Ban tổ chức còn thể hiện ở chi tiết mặt sau tấm vé in bản chép tay ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao, biến mỗi tấm vé trở thành một kỷ vật vô giá của lòng yêu nước.

Dọc theo chiều dài kịch bản, khán giả được dẫn dắt qua những chặng đường lịch sử đạn bom nhưng rực rỡ chiến công. Từ khoảnh khắc thiêng liêng khi video hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vang vọng, cho đến những liên khúc bất hủ như “Nam bộ kháng chiến”, “Hò kéo pháo”, “Tiểu đoàn 307”, hay “Bài ca Trường Sơn”... Tất cả tái hiện một “Non sông một dải” kiên cường, nơi mọi giá trị hòa bình hôm nay đều được đánh đổi bằng sự hy sinh vô giá của các thế hệ đi trước. Tính chính luận của chương trình càng thêm sâu sắc qua lời tự sự của cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa về những năm tháng lao tù ở Phú Quốc khi ông và đồng đội vẽ lá cờ Tổ quốc bằng chính dòng máu của mình.

Bản hùng ca ấy còn được chắp cánh bởi sự đầu tư công phu chưa từng có về mặt thị giác và công nghệ. Sân khấu chữ V khổng lồ cao 30 mét, dài 124 mét, vươn lên mạnh mẽ như khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới. Khối lượng thiết bị lên tới 1.500 tấn làm bệ phóng hoàn hảo cho màn diễu binh oai hùng của Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân, Khối Nữ Du kích miền Nam, hay lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Tổ quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chưa từng có. Để hướng tới các cột mốc lịch sử 2030 và 2045, hành trang vững chắc nhất để dân tộc vượt qua mọi thử thách chính là niềm tin sắt son đặt vào “Tổ quốc trong tim mỗi người”.

Tình yêu Tổ quốc trong tim người trẻ

Hai chương đầu của chương trình là sự tri ân thành kính gửi tới các thế hệ cha anh, còn chương ba “Tổ quốc trong tim” là lời hồi đáp mạnh mẽ, đầy tự hào của thế hệ hôm nay. Thông điệp cốt lõi của chương trình được truyền tải trực diện nhất không phải qua những lời diễn văn, mà qua chính hình ảnh hàng vạn bạn trẻ dầm mưa hát Quốc ca và cách những nghệ sĩ thế hệ Gen Y, Gen Z trình diễn tình yêu quê hương đất nước trên sân khấu quốc gia.

Cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa kể về những năm tháng lao tù ở Phú Quốc gây xúc động tại chương trình. Ảnh: P.V
Cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa kể về những năm tháng lao tù ở Phú Quốc gây xúc động tại chương trình. Ảnh: P.V

Từng có những hoài nghi rằng, thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, được bao bọc bởi vật chất và kỷ nguyên số hóa, có còn rung động trước những giá trị thiêng liêng của dân tộc? Chương trình "Tổ quốc trong tim" đã đưa ra một câu trả lời thực tế, đanh thép và đầy thuyết phục. Trong tổng số 70.000 khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc và điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ, phần đông là những người trẻ. Họ đến từ lúc mặt trời chưa tắt nắng, xếp hàng dài kiên nhẫn qua các vòng an ninh, hứng trọn cơn mưa nặng hạt buổi tối. Suốt ba giờ đồng hồ, họ đứng đó, hát vang nhạc cách mạng, say sưa ngắm nhìn Quân kỳ tung bay và rơi nước mắt trước câu chuyện của người lính già, của bà mẹ Việt Nam anh hùng mòn mỏi chờ con. Lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam chưa bao giờ phai nhạt, mà như những mạch ngầm mãnh liệt, có thể dâng thành cơn sóng lớn cuộn trào.

Việc Ban Tổ chức mạnh dạn đưa những "ngôi sao showbiz", những thần tượng của giới trẻ như Soobin, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, hay các giọng ca trẻ đầy nội lực như Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội... vào một chương trình nghệ thuật mang tính chính luận là một tư duy đổi mới cực kỳ thành công. Khi những nghệ sĩ vốn quen thuộc với dòng nhạc thị trường khoác lên mình sứ mệnh hát ca ngợi quê hương, đất nước, họ lập tức tạo ra một lực hấp dẫn vô hình, kéo hàng vạn thanh niên lại gần hơn với lịch sử.

Những ca khúc đi cùng năm tháng không hề bị cũ đi, trái lại, được khoác một tấm áo mới lộng lẫy qua tư duy hòa âm phối khí đương đại. Giới trẻ thực sự vỡ òa phấn khích trước sự hòa quyện đỉnh cao giữa Hương Tràm và Đông Hùng trong "Hành quân xa", hay khoảnh khắc cuộn trào khí thế khi Phạm Anh Duy song ca cùng Lâm Bảo Ngọc bài "Hát mãi khúc quân hành". Đặc biệt, tâm điểm bùng nổ của sự giao thoa thế hệ đã hội tụ trọn vẹn trong màn trình diễn kéo dài của nam ca sĩ Soobin. Tất cả đã khắc họa chân dung một thế hệ người trẻ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, tràn đầy khát vọng vươn tầm quốc tế nhưng vẫn bám chặt vào cội nguồn văn hóa truyền thống.

Từ Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang, tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ khi giới trẻ đồng loạt theo dõi chương trình qua nền tảng số. Em Triệu Thị Thanh Tú, xã Tân Trào chia sẻ: “Xúc động và tự hào là cảm xúc xuyên suốt khi em xem chương trình “Tổ quốc trong tim”. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cội nguồn cách mạng, em càng đặc biệt xúc động hơn khi Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh bởi đó là những báu vật có ý nghĩa thiêng liêng, gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc ở Thủ đô Khu giải phóng. Qua đó càng thổi bùng khát khao cống hiến trong thế hệ trẻ chúng em hôm nay”.

Theo thống kê của Ban tổ chức, sức hút của chương trình thực sự khổng lồ, vượt xa dự tính khi hệ thống bán vé ghi nhận 5.729.323 lượt yêu cầu truy cập. Toàn bộ vé trực tuyến được đăng ký hết chỉ trong 1 phút 27 giây sau thời điểm mở bán. Tính đến hết ngày 24/8, có 83 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, 1,2 tỷ lượt xem, 3,8 triệu lượt tương tác, hơn 2,1 triệu lượt livestream. Dư âm hào hùng của chương trình sẽ còn vang vọng mãi khi hàng triệu người cùng đặt tay lên ngực trái, hô vang đầy kiêu hãnh “Tôi tự hào là người Việt Nam”.

An Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Say điệu Then
Khi ánh nắng chiều buông xuống trên những nếp nhà sàn của đồng bào Tày ở tổ dân phố 14 - thôn Lúp, phường Hà Giang 1, không gian lại vang lên âm thanh đàn Tính vút cao, đó là cõi riêng của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Chự, người hơn nửa thế kỷ qua lặng lẽ gom nhặt từng câu hát Then cổ và tiếng đàn Tính, giữ cho ngọn lửa di sản Then của người Tày luôn rực cháy giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại.
29/08/2026
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương tại "Tổ quốc trong tim"
Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" đã diễn ra đầy xúc động tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều bất ngờ của chương trình năm nay là sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong một vai trò hoàn toàn mới: không chỉ là tác giả, anh còn trực tiếp bước lên sân khấu biểu diễn.
28/08/2026
Hơn 50 tác phẩm ảnh kể chuyện biển đảo Việt Nam
Hơn 50 tác phẩm nhiếp ảnh về biển đảo, người lính và cuộc sống của quân, dân nơi đầu sóng ngọn gió được giới thiệu tại triển lãm “Linh thiêng biển đảo Việt Nam”, khai mạc ngày 27/8, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
28/08/2026
Nhìn lại những năm tháng không quên của đất nước qua các tác phẩm mỹ thuật
Diễn ra đến hết ngày 8/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm chuyên đề "Ký ức những năm tháng không quên" giới thiệu hơn 50 tác phẩm đặc sắc về chủ đề xây dựng đất nước, đưa công chúng trở về với ký ức từ công cuộc kiến thiết quê hương những thập niên 1950-1980 của dân tộc.
28/08/2026