Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Ô Trình

15:43, 16/09/2026

Ngày 16/9, tại cụm di tích lịch sử, văn hóa Đình, Từ, Miếu làng Ô Trình thuộc xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ hội truyền thống làng Ô Trình. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, còn bảo tồn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh MAI TÚ)

Phát biểu tại Lễ hội làng Ô Trình, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh: Đình làng không chỉ là một địa chỉ tâm linh, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng. Đình làng Ô Trình đã có 400 năm tuổi, đặc biệt còn lưu giữ tới 62 đạo sắc phong của các vị vua thời phong kiến là một điều hiếm có.

Một góc đình làng Ô Trình. (Ảnh MAI TÚ)

Ô Trình - vùng đất có lịch sử hình thành từ lâu đời, phong tục tập quán mang đậm dấu ấn địa phương. Trong công cuộc quai đê, lấn biển tại Thái Thụy xưa, nhiều thế hệ người dân Ô Trình đã góp phần kiến tạo vùng quê trù phú từ những bãi triều sình lầy, ngập mặn của tạo hóa thiên nhiên.

Đoàn nữ tế với cờ ngũ sắc. (Ảnh MAI TÚ)

Đình Ô Trình khởi dựng từ lâu đời, trong ký ức của người dân địa phương, đình làng được xây dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ 17). Thời Nguyễn, đình làng được tân tạo với quy mô to đẹp theo lối kiến trúc “tiền nhất hậu đinh” và trở thành ngôi đình nổi tiếng ở khu vực huyện Thụy Anh xưa.

Đoàn nam tế với trang phục truyền thống. (Ảnh MAI TÚ)

Năm 1951, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến của Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Thái Bình, tòa đình ngoài được bí mật tháo dỡ. Năm 1961, tòa đình trong được tháo dỡ để phục vụ xây dựng hợp tác xã. Năm 1997-1998, Đình Ô Trình được tu tạo nhỏ. Năm 2006-2009, đình được tu tạo toàn bộ trên nền móng cũ và mở rộng khuôn viên. Năm 2023, tòa đình trong và hậu cung được xây mới. Năm 2025, đào hồ và xây dựng tường bao đình làng.

Dàn trống quân trong đoàn rước. (Ảnh MAI TÚ)

Đặc biệt, năm 2026, Thượng tọa Thích Quảng Minh Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Viện chủ Tổ đình Thắng Phúc Mỹ Lộc vận động xây dựng tu bổ, trang hoàng đình làng khang trang.

Hình ảnh ngựa gỗ trong đoàn rước. (Ảnh MAI TÚ)

Trải qua thời gian lịch sử, đến nay, Đình Ô Trình vẫn giữ nguyên bố cục kiến trúc theo lối “tiền nhất hậu đinh”, bảo lưu nguyên vẹn nét đẹp kiến trúc nghệ thuật và văn hóa của dân tộc. Nội thất đình lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có niên đại từ thời Lê-Nguyễn như: Các đạo sắc phong, ngai thờ, bài vị, long nghê, bát hương đá, hoành phi, câu đối...

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh MAI TÚ)

Hiện nay, dân làng phối thờ Cao Sơn thượng đẳng thần tại đình làng. Sau có điều kiện kinh tế, dân làng xây dựng Từ Đoài (Miếu Đoài) thờ ngài Trình mãnh tướng quân và xây dựng Miếu Bắc (Miếu Ô Di) thờ ngài Hải Ngòi Sẻ tướng quân.

Lễ hội truyền thống vốn được dân làng tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch hằng năm. Trong ngày mùng 5, dân làng tổ chức lễ rước các vị Thành hoàng làng từ Miếu Bắc, Từ Đoài về đình hội tế.

Các đại biểu dâng hương trong ngày khai hội 16/9. (Ảnh MAI TÚ)

Nghi thức tế lễ được tổ chức trong 3 ngày (mùng 6, 7, 8). Chiều ngày mùng 8/8, dân làng tổ chức lễ rước Thành hoàng từ đình hồi quy từ, miếu an vị. Trong không khí vui tươi, hòa hợp, cố kết tình làng nghĩa xóm, hội làng tổ chức múa long hỏa, hổ hỏa, thả đèn trời, chọi gà, cờ tướng, sân khấu chèo, bóng chuyền, bóng bàn….

Hát chèo tại sân đình Ô Trình. (Ảnh MAI TÚ)

Năm nay, lễ hội càng rộn ràng hơn với lễ rước Thánh tượng Tam vị Thành hoàng gồm Tượng Đức Thánh Cao Sơn Đại vương Thượng đẳng thần, Tượng Đức Thánh Trình Mãnh tướng Tôn thần, Tượng Đức Thánh Hải Ngoại Sẻ Tôn thần. Cùng với đó là các hoạt động tâm linh như lễ cúng an vị Thánh tượng Thành hoàng, lễ cầu siêu và thả đèn hoa đăng tại hồ đình làng.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bền bỉ “giữ lửa” văn hóa Cao Lan
Trong ngôi nhà sàn nhỏ ở Tổ dân phố 8, ông Âu Văn Cương, 73 tuổi, chủ nhiệm CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài, tỉ mỉ ghi chép từng lời bài hát Sình ca vào cuốn sổ nhỏ. Ông bảo: “Mấy chục cuốn sổ tay này là tài sản quý nhất đối với tôi. Say mê điệu hát Sình ca từ lâu, nên tôi sưu tầm, ghi chép, dịch từ chữ Hán ra chữ Quốc ngữ để phổ biến cho mọi người dễ học”.
16/09/2026
Phát huy giá trị làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ
Nhờ sự tiếp sức từ dự án TRILAF do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hỗ trợ, làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) đang hồi sinh mạnh mẽ khi gắn bảo tồn di sản với mô hình du lịch cộng đồng bền vững, tạo dựng giá trị cho làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ.
16/09/2026
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình
Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.
16/09/2026
Gợi mở cho văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị hướng tới kỷ niệm các sự kiện lớn của dân tộc
Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề với lực lượng văn nghệ sĩ trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật quý III-2026 tại Di tích cấp quốc gia đặc biệt Bến Lộc An, Khu tưởng niệm Đoàn tàu không số, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh.
16/09/2026