Khởi động dự án “Hạ hồi 2025” kết nối tuồng và công chúng hiện đại

11:08, 15/07/2025

“Hạ hồi 2025” với chuỗi hoạt động xuyên suốt như talkshow, tour trải nghiệm nghệ thuật, làm podcast, sản xuất phim tài liệu về nghệ thuật tuồng, nhằm truyền tải tinh hoa của loại hình sân khấu bác học bậc nhất, đồng thời đem đến góc nhìn đương đại về tuồng trong bối cảnh ngày nay.

Dự án Hạ hồi 2025 với trọng tâm là nghệ thuật tuồng. Ảnh: BTC
Dự án "Hạ hồi 2025" với trọng tâm là nghệ thuật tuồng. Ảnh: BTC

Giới thiệu về dự án đặc biệt này, Bùi Yến Linh, Trưởng ban tổ chức cho biết, ngày 24-6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hợp nhất ba nhà hát gồm Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, và Nhà hát Cải lương Việt Nam thành một đơn vị mới - Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Việc sáp nhập ba nhà hát vào một đơn vị thống nhất có thể mang lại thách thức, nhưng đi kèm theo đó cũng là cơ hội phát triển. Để tiếp tục phát triển nghệ thuật tuồng trước những thách thức mới, dự án “Hạ hồi” được khởi động với sứ mệnh mở ra những cơ hội mới cho sân khấu truyền thống Việt Nam.

Theo Bùi Yến Linh, là một dự án hướng cộng đồng với mục tiêu bảo tồn và phát huy những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam, “Hạ hồi” đặc biệt hướng tới những giá trị văn hóa bản địa và cộng đồng nghệ nhân tại các địa phương - cội nguồn hình thành chính và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa truyền thống từ thuở sơ khai.

“Hạ hồi 2025” đánh dấu mùa đầu tiên với trọng tâm là nghệ thuật tuồng – loại hình sân khấu lâu đời nhất của Việt Nam. Dự án gồm chuỗi các hoạt động được thực hiện online trên đa nền tảng cũng như offline, với sự ra mắt đặc biệt của phim tài liệu “Hạ hồi - Mộng ký mẫn tuồng”. Các hoạt động được xây dựng với tầm nhìn vừa truyền tải được tinh hoa của một loại hình sân khấu bác học bậc nhất, vừa đem đến góc nhìn đương đại về tuồng trong bối cảnh ngày nay.

Sự kiện mở màn là “Hạ hồi talkshow – The next chapter” với chủ đề “Khi truyền thống chạm tới chương mới” diễn ra lúc 14h ngày 13-7, tại Tổ hợp Complex 01 (Hà Nội), quy tụ các nghệ sĩ khách mời tên tuổi như nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam Tạ Văn Sốp, nghệ sĩ Thanh Phương, Tuấn Hiệp.

Sự kiện là không gian đối thoại giữa người gìn giữ và người tiếp bước, những nghệ sĩ tuồng lâu năm, các nghệ sĩ tuồng trẻ và các nhà làm sáng tạo trẻ. Talkshow hứa hẹn khơi gợi niềm tự hào văn hóa qua cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp hiện đại hóa nét truyền thống và tăng cường kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ với khán giả trẻ trong thời đại số.

Sau sự kiện này là nhiều hoạt động tiếp nối, như Hạ hồi Tour “River of Tuong” dự kiến vào ngày 16-8, tại Bắc Ninh; Hạ hồi Podcast “Reverie on Tuong” thực hiện online từ tháng 9 đến tháng 12-2025; Hạ hồi Movie “Mộng ký mẫn tuồng” – “Reverie on River of Tuong” dự kiến ra mắt tháng 1-2026.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khuông nhạc mùa hè
Có một mùa hè nằm yên trong ký ức, rất khẽ, rất nhẹ. Mỗi khi tiếng ve đầu mùa cất lên, lòng tôi lại nao nao như có ai vừa khẽ gõ cửa, đánh thức những ngày tháng xa xưa, nơi tôi từng là một đứa trẻ, sống trọn vẹn trong từng phút giây dưới ánh nắng chói chang, giữa tiếng cười trong veo và những trò chơi dân gian đơn sơ mà đầy ắp yêu thương.
29/06/2025
Nối nghiệp...
Kết thúc chiến tranh, tôi lên sáu tuổi. Lúc này đã có nhiều người lính trở về. Nhà tôi gần ga tàu. Sáng sáng lại thấy họ bước xuống từ ga tàu, lưng đeo ba lô khuôn mặt khắc khổ. Ít ngày sau họ chuyển đến làm một cơ quan khác ở huyện hoặc làm thợ, làm vườn nhưng vẫn mang trên mình màu xanh áo lính. Cha tôi vẫn bặt tin. Giấy báo tử chưa gửi về, vậy nên mẹ con tôi còn chút hy vọng dù thấp thỏm từng ngày. Mong sao bác đưa thư không dừng xe trước cửa nhà mình.
29/06/2025
Mưa ơi, xin ngừng rơi…
Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra sát rìa hiên rồi giơ tay đón từng giọt mưa đang rơi lách tách. Mưa lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, len sâu vào những ngóc ngách tưởng đã ngủ yên trong tâm hồn. Một cảm giác nhói buốt lan nhẹ qua tim - nơi cất giữ những ký ức cũ kỹ mà chỉ cần một giọt mưa thôi cũng đủ khơi dậy cả trời thương nhớ.
29/06/2025
Neo đậu trên núi cao
Mặt trời lên ở bên trái tôi. Vài tia nắng óng ánh buổi sớm khiến người ta thấy như được bao bọc bởi một vòng tay ôm thật dịu ngọt.
29/06/2025