Khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần

13:06, 16/05/2026

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 16-5, UBND xã Xín Mần tổ chức Lễ khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần.

Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần được xây dựng tại thôn Quán Dín Ngài, có tọa độ 397.255,1620B - 2.517.815,8150Đ, ở độ cao 1.725,5 m. Cột cờ cao 16 m, lá cờ có diện tích 16 m². Công trình được khởi công từ ngày 26-1-2026 và hoàn thành vào ngày 16-5-2026, với tổng kinh phí đầu tư trên 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp trên 500 ngày công lao động; người dân thôn Quán Dín Ngài tự nguyện hiến trên 2.000 m² đất để xây dựng công trình.

Nghi thức kéo cờ tại Lễ khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần.
Nghi thức kéo cờ tại Lễ khánh thành Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần.

Việc xây dựng Cột cờ Tổ quốc xã Xín Mần có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan trung tâm xã; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc; đồng thời phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa và phát triển du lịch tại địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tin, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đại hội Chi hội Văn học Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 15-5, tại Trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang, phường Minh Xuân, Chi hội Văn học Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
15/05/2026
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà công nhân khó khăn tại Tuyên Quang
Sáng 15-5, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động tại Công ty TNHH MSA YB, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026.
15/05/2026
Vòng tay ấm cho trẻ em
Liên tiếp những vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra thời gian gần đây đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong dư luận. Đằng sau mỗi vụ việc là một tuổi thơ bị tổn thương, một tiếng khóc bị bỏ quên và cả những khoảng trống trong sự quan tâm, giám sát của gia đình, cộng đồng và xã hội. Đã đến lúc cần nhìn thẳng vào thực tế để không còn những đứa trẻ phải lớn lên trong sợ hãi, đau đớn; để không phải đến khi một đứa trẻ mất đi mạng sống, chúng ta mới bàng hoàng lên án.
15/05/2026
Đội ta lớn lên cùng đất nước
Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử vẻ vang. Tại Tuyên Quang, tinh thần ấy đang được lớp lớp măng non kế thừa, phát huy bằng những việc làm thiết thực, khẳng định vai trò là lực lượng dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
15/05/2026